Thể hình đồng đều và to cao hơn hẳn so với Ân Độ cũng không giúp các nữ tuyển thủ đảo Guam chiếm được ưu thế trên sân. Ngược lại, lối chơi tấn công với hàng tiền đạo 3 người của các học trò HLV Harjider Singh đã nhanh chóng dồn ép đối phương lui về phần sân nhà để bảo vệ khung thành.
Sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, đến phút 22, cú sút xa từ ngoài vòng cấm địa của đội trưởng Sardha (6) mới mở toang cánh cửa dẫn đến khung thành ĐT Guam. Rơi vào thế bị động, lại nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ hoà, “ẩn số” Guam nhanh chóng phơi bày những tử huyệt để các chân sút Ấn Độ thoải mái khai thác. Sự chênh lệch về đẳng cấp được khẳng định khi Sujata (15) thoát xuống sau đường chuyền của Bala (9) sút tung lưới thủ môn Stewart (1) nâng tỷ số lên 2-0, khởi đầu cho một cơn mưa bàn thắng.
Lối chơi bị động và thiếu tổ chức của Guam đã không thể chống chịu được các đợt tấn công trên toàn sân của Aán Độ. Sau khi để lọt lưới thêm hai bàn ở hiệp 1, thủ môn Stewart còn buộc phải vào lưới nhặt bóng 6 lần nữa ở các phút 49, 53, 58, 67, 78 và 84. Trong trận đấu này, đội trưởng Sardha chơi rất ấn tượng và luôn thể hiện là một ngòi nổ trong các đợt công của Ấn Độ. Trong khi đó, chân sút Sujata (15) đã bắt đầu khiến các hàng phòng ngự e dè khi đóng góp tới 5 bàn trong chiến thắng đậm đà 10-0 của đội bóng đến từ Nam Á.