Chiều qua các nữ cầu thủ Việt Nam đã có dịp thi đấu với các bậc đàn chị - những người từng giành ngôi nữ hoàng bóng đá tại SEA Games 22.
ĐTQG nữ vẫn xuất trận trong sơ đồ chiến thuật quen thuộc 3-4-1-2 với bộ ba Ngọc Anh - Nguyễn Thị Duyên - Hồng Tiến ở hàng phòng ngự, Văn Thị Thanh chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, Vũ Thị Ánh chạy cánh phải còn Minh Nguyệt và Mai Lan đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm. Hồng Tiến và Tuyết Mai vẫn được xếp đá cặp trên hàng công với sự hỗ trợ của đội trưởng Kim Chi. Trong khi đó, đội nữ cựu tuyển thủ được những gương mặt vang bóng một thời như: Thúy Nga, Minh Nguyệt, Bích Hạnh, Hồng Phúc, Thúy Miện, Thanh Mai, Nguyễn Thị Nhanh, Thùy Linh…
Sau mấy phút đầu bị ép sân, các nữ tuyển thủ dần lấy lại được thế chủ động và buộc các cựu tuyển thủ phải lùi về phần sân nhà để chơi phòng ngự phản công. Một số tình huống nguy hiểm được tạo ra nhờ những đường chuyền dài vượt tuyến rất chính xác của Thúy Nga cùng sự năng nổ của Minh Nguyệt bên cánh phải.
Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tuy thể lực suy giảm, nhưng các nữ cựu tuyển thủ vẫn tổ chức phòng ngự khu vực rất hiệu quả và ngăn chặn kịp thời các pha tấn công uy hiếp khung thành của các nữ tuyển thủ quốc gia. Ngoài ra, sự góp mặt của 2 nam cầu thủ nghiệp dư trong hiệp đấu này cũng giúp các nữ cựu tuyển thủ không quá bị lép vế.
Kết thúc, HLV Thái Tuấn nhận xét: ”Ghi bàn vẫn là điểm yếu cần khắc phục nhất của ĐTVN. Mặt khác, khả năng tấn công và lui về hỗ trợ phòng ngự của hàng tiền vệ cũng cần phải hoàn thiện thêm. Đối thủ lớn nhất của chúng ta tại vòng bảng là Myanmar rất mạnh ở những đường chuyền dài và bổng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ đã thể hiện được sự đoàn kết, gắn bó.”.