Có lẽ chuyện nữ cầu thủ với những ngày dành cho phụ nữ như 8/3 hay 20/10 đã nghe quen tai rồi. Quen, bởi năm nào cũng vậy, trong những ngày này, cầu thủ nào cũng thấy buồn.
Kim Chi là một trong những cầu thủ vắng nhà nhiều nhất trong những dịp đặc biệt này. Lúc thì tập trung đá giải VĐQG cùng TP.HCM, lúc thì lên tuyển để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á tại Australia. Còn nhớ mấy năm trước, vào những ngày này, khi được hỏi có cảm giác thế nào khi vắng nhà, cô đội trưởng đều buồn bã nói: “Xa nhà đã trở thành “thói quen” của em mất rồi. Cả năm trời, có mấy khi ở nhà đâu. Bố mẹ, bạn bè cũng quen với việc đó, nên cũng chẳng có gì phải bận tâm. Ngày dành cho phụ nữ nhưng chẳng mấy khi bọn em được cùng bạn bè đi chơi như những cô gái khác. Tất cả đều phải ở đây để làm nhiệm vụ quốc gia. Kể cũng buồn đấy vì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bức tường Trung tâm thôi…”

Những gương mặt rạng rỡ vì vinh quang Tổ Quốc.
Sống xa nhà lại phải tập luyện với cường độ nặng, trông cầu thủ nào cũng rắn rỏi, gương mặt ít biểu lộ tình cảm. Nhưng ẩn chứa bên trong là những phút yếu lòng rất con gái. “Mỗi cú điện thoại, mỗi tin nhắn của người thân là những lời động viên hữu ích nhất với chúng em. Những lúc thế này, mọi người luôn coi nhau như chị em để vơi đi nỗi buồn” - Kim Chi tâm sự.
Nói vậy, nhưng các nữ cầu thủ không đến nỗi phải rớt nước mắt. Năm nào cũng vậy, BHL và BLĐ Trung tâm HLTTQG 1 luôn có những hoạt động để chị em vui ngày dành cho phụ nữ. Nhiều khi chỉ là buổi giao lưu nhỏ, nơi mọi người được hát, được trò chuyện và cười với nhau. Mọi người chia nhau ít bánh kẹo, trái cây còn hoa thì… cả đội chung một bó. Nhưng ai cũng vui vì dẫu sao mình vẫn được nhớ tới.
Còn năm nay thì sao? Các nữ cầu thủ đã có một ngày lý thú để vui ngày Phụ nữ Việt Nam. Cả đội chỉ phải tập buổi sáng (19/10), còn buổi chiều, tất cả được đi xông hơi xả láng. Quãng thời gian thư thái bên bồn tắm bốc hơi nghi ngút giúp các nữ cầu thủ lấy lại sức lực sau những buổi tập nặng nề. Không khí vui vẻ, thân thiện thể hiện trên khuôn mặt các nữ tuyển thủ. Ai cũng kháo nhau phải nhanh lên để tối đi xem phim. Năm nay, BLĐ Trung tâm Nhổn đã quyết định tổ chức cho toàn bộ các nữ VĐV đang tập trung tại đây đi xem phim tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (phố Láng Hạ). Vậy là sau bữa cơm chiều, ai cũng tung tăng chuẩn bị quần áo bình thường (vì suốt ngày phải mặc quần áo tập) để đi xem phim. Với những bạn gái khác, chuyện được đi chơi, đi xem phim là bình thường. Nhưng với những cô gái chơi thể thao, điều đó lại hiếm vô cùng. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, hãy cùng nghĩ về họ, chia sẻ những thiệt thòi mà các cô gái “quần đùi áo số” phải nếm trải…
HLV Trần Ngọc Thái Tuấn
Nhớ vợ!
Dù đây mới là lần đầu tiên xa nhà trong ngày 20/10 trên cương vị HLV trưởng, nhưng thực tế HLV Thái Tuấn lại xa vợ khá nhiều lần khi từng là trợ lý cho cựu HLV trưởng Mai Đức Chung vài năm trước. Ông tâm sự: “Xa nhà trong những dịp như 8/3 hay 20/10 kể cũng buồn. Năm nào cũng thế, cứ sau chương trình thời sự trên TV là tôi lại gọi điện về cho vợ. Trước tiên là chúc mừng vợ, sau là hỏi han tình hình nhà cửa, con cái. Cũng có những năm thì gửi hoa về. Xa nhà lâu như vậy, nhớ vợ nhớ con lắm”…