Hầu hết các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều có quan điểm như vậy về các ngôi sao World Cup. Ngoài Beckham, Gerrard, Lampard,... cũng là nguyên nhân khiến các bông hồng sân cỏ Việt Nam yêu mến tuyển Anh. Nhưng khá đông trong số họ lại “đánh cược” Brazil vô địch lần này.
|

|
|
Kim Hồng.
|
Sau chức vô địch giải tứ hùng Đông Nam Á mở rộng diễn ra tại TP HCM, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn phải tiếp tục tập trung tại Trung tâm huấn luyện quốc gia 1. Hai tuần nữa, họ sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn. Theo các thành viên của đội, việc phải tập luyện trong bầu không khí bóng đá tràn ngập hành tinh khiến đôi lúc họ cảm thấy bứt rứt. Tuy ban huấn luyện đã lên kế hoạch cho đội xem các trận đấu sớm trong ngày, nhưng việc phải bỏ lỡ màn trình diễn của Brazil - Croatia (2h ngày 14/6), Hà Lan - Argentina (2h ngày 22/6),... với họ thật đáng tiếc.
Hầu hết thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam coi Beckham là thần tượng, với những cú đá phạt hoàn hảo, mái tóc được chăm sóc cầu kỳ trên nền của khuôn mặt thiên thần,... Đối với họ, đội tuyển Anh có sức hút kỳ lạ mỗi khi mở một trang báo. Tiền vệ cánh Kim Hồng cho biết: "Beckham là một hình mẫu tuyệt vời của tôi. Cũng thi đấu vị trí tiền vệ biên, nên tôi xem anh ấy là một hình mẫu để noi theo. Chỉ cần một đường chuyền chính xác từ Beckham, đội tuyển Anh với Owen, Peter Crouch hoàn toàn có thể hạ đối thủ". Kim Hồng cũng tin tuyển Anh sẽ đi sâu vào giải nếu có sự xuất hiện của Rooney khi anh hồi phục kịp chấn thương. Theo tiền vệ của đội tuyển nữ VN này, kỹ thuật, tốc độ của Rooney sẽ góp phần tạo nên bước đột phá ngay trung lộ nếu lối chơi đánh biên của tuyển Anh bị hóa giải.
|

|
|
Kim Chi (trắng).
|
Cũng thích đội tuyển Anh, nhưng tiền vệ hộ công Kim Chi lại dồn niềm tin của mình vào hai tiền vệ: Steven Gerrard, Frank Lampard. Kim Chi nói: "Đây là hai cầu thủ cực kỳ quan trọng. Và họ sẽ quyết định cục diện trận đấu của tuyển Anh. Ngoài thể lực tuyệt vời, kỹ thuật hoàn hảo, cả hai cùng có những cú sút xa đầy uy lực. Trong bóng đá hiện đại, khi mà còn rất ít chỗ trống cho các pha đột phá, thì những cú sút xa của họ đôi khi như nhát kiếm hạ gục đối thủ trong chớp mắt. Và cả hai cũng đã chứng minh khả năng của mình trong màu áo CLB khi thường xuyên thành công bằng các cú sút ngoài vòng cấm. Ngoài ra, Chi cũng thích vài cầu thủ chơi cùng vị trí của mình là: Zidane (Pháp), Ronaldinho, Kaka (Brazil), Totti (Italy),... Đây sẽ là những tên tuổi quyết định mức độ thành công của giải".
Trong khi đó, trung vệ Đào Thị Miện chọn đội tuyển bóng đá xứ sương mù để đặt cược vì hàng hậu vệ của họ toàn hảo thủ: Sol Campbell, Rio Ferdinand, John Terry, Jamie Carragher, Ashley Cole, Wayne Bridge. Đào Thị Miện nói: "Các hậu vệ này chơi bóng rất đầu óc trong một thân hình tràn đầy thể lực, không ngại va chạm. Hàng công của tuyển Anh có lẽ sẽ chơi rất hay, ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng theo tôi, bóng đá thời nay đã khác chút ít: hàng thủ tốt mới giúp đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng. Nếu tôi nhớ không lầm, từ World Cup 1998 đến nay, hầu như các đội đăng quang đều trên nền tảng của hàng phòng ngự vững chắc. Lilian Thuram, Marcel Desailly,... giúp Pháp vô địch năm 1998. Năm 2002, tuyển Brazil đăng quang có công không nhỏ của Lucio, Edmilson, Cafu, Carlos. Hơn nữa, các trung vệ của tuyển Anh hiện nay đều có khả năng ghi bàn rất tốt. Terry không ít lần giải tỏa thế trận cho Chelsea bằng bàn thắng quyết định. Sol Campbell vừa ghi bàn trong trận chung kết Cup C1 châu Âu vừa qua,...".
|

|
|
Tiền vệ Văn Thị Thanh.
|
Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2004, Văn Thị Thanh cũng rất thích đội Anh. Thanh nói: "Có lẽ do thường xuyên được theo dõi bóng đá giải ngoại Anh nên tụi em thích họ chăng. Năm nay, tuyển Anh rất mạnh với hàng loạt ngôi sao trên cả 3 tuyến (ngoại trừ thủ môn). Kỹ thuật của Joe Cole, đường tạt cánh của Beckham, sự lạnh lùng trong dứt điểm của Owen trên nền tảng của một hàng phòng ngự chắc chắn sẽ giúp tuyển Anh đi sâu vào giải".
Yêu thích tuyển Anh, nhưng cả bốn nữ cầu thủ trên đều dự đoán đội tuyển Brazil tiếp tục vô địch thế giới kỳ này. Theo họ, chỉ cần nhìn vào đội hình của bóng đá xứ sở samba là đã không cần bàn cãi. Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Kaka, Cafu,... toàn là những nhà vô địch thế giới ở vị trí mà mình thi đấu. Ngoài ra, theo họ, Argentina, Italy, Pháp. Hà Lan,... cũng nhiều khả năng đi rất sâu vào giải.