
Chiều nay trên sân Thành Long, tuyển bóng đá nữ Việt đã có trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ cup tứ hùng nhằm chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Châu Á. Đối thủ của Việt Nam chính là đội bóng nhiều duyên nợ Myanma. Đây là đội bóng thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho các cô gái vàng của chúng ta trong một vài năm gần đây nhờ vào nền tảng thể lực xung mãn cùng lối chơi rắn và áp sát.
Bước vào trận đấu chiều nay, đội tuyển đã có được lợi thế rất lớn trước đối thủ do trong hai trận đầu ra quân Việt đều giành thắng lợi trước Đài Loan 1-0 và Thái Lan 3-2. Do đó chỉ cần hòa trong trận này là chúng ta sẽ giành chức vô địch.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, các cô gái vàng của chúng ta đã không phụ lòng người hâm mộ cả nước và khán giả đến sân cổ vũ. Toàn đội thi đấu gắn kết, chặt chẽ, đúng yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Không có gì bất ngờ khi trong thế trận như vậy chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số trước.
Vào hiệp hai, huấn luyện viên Thái Tuấn tiếp tục tăng cường sức trẻ, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị vào sân thi đấu cọ sát nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào những giải đấu lớn diễn ra trong năm.
Dù cả hai đội thi đấu rất cố gắng nhưng kết thúc 90 phút thi đấu, các cô gái vàng của chúng ta đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Myanma và đoạt ngôi vô địch cup tứ hùng. Tuy đây chỉ là một giải đấu giao hữu trước thềm giải vô địch bóng đá nữ châu á nhưng kết quả mà đội tuyển nữ Việt Nam đạt được có ý nghĩa rất to lớn, nó đã khích lệ, động viên các tuyển thủ nữ của chúng ta hăng hái tập luyện hơn để có thể đạt được thành tích cao nhất trong các giải đấu sắp tới.
Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam!