Didier Drogba vừa tuyên bố anh không muốn có tên trong những cuộc bình chọn các danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Châu Phi nữa sau sự kiện Frederic Kanoute mặc nhiên trở thành danh thủ số 1 của lục địa đen năm 2007.
Theo chân sút của đội tuyển Bờ Biển Ngà, anh được cho hay rằng đã giành được danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Châu Phi nhưng cần phải tới Togo để chính thức nhận giải.
Tất nhiên, đó là một "nhiệm vụ bất khả thi" đối với Drogba bởi anh đang bận khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà tại CAN 2008. Rõ ràng, LĐBĐ Châu Phi đã chơi khó tiền đạo của Chelsea và cũng dễ hiểu khi anh khá cáu tiết với việc này.
 |
|
Drogba trong buổi lễ trao giải các danh hiệu xuất sắc nhất của bóng đá Châu Phi năm 2006
|
Drogba bức xúc: "Tôi được thông báo rằng nếu tôi không tới Togo thì người ta sẽ dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho người xếp thứ hai. Quan điểm này thể hiện rõ sự thiếu tôn trọng vì thế tôi quyết định rút khỏi mọi cuộc bình chọn trong tương lai".
Theo danh thủ từng giành danh hiệu xuất sắc nhất Châu Phi năm 2006, thật quá vô nghĩa khi tổ chức một buổi lễ trao các danh hiệu tại một nơi khác trong khi giải vô địch các quốc gia Châu Phi vẫn đang diễn ra.
Drogba giải thích: "Tôi từ chối tới thủ đô Lome của Togo trước hết là vì các đồng đội của mình. Không ai lại tổ chức một sự kiện như vậy chỉ 2 ngày trước khi trận tứ kết Bờ Biển Ngà - Guine diễn ra.
Tôi không tới nhận giải còn vì con trai của cựu HLV trưởng đội tuyển Bờ Biển Ngà Ulrich Stilieke vừa mới qua đời.
Tôi và các đồng đội đều đang cống hiến hết mình cho lục địa Châu Phi trong một giải đấu vốn bị chỉ trích suốt 10 năm nay nhưng vẫn được giới truyền thông đặc biệt quan tâm.
Vì vậy, khi tôi quyết định rút lui, mọi người đều ủng hộ".
Trong khi đó, người phát ngôn Jean-Claude Djacus của LĐBĐ Bờ Biển Ngà tuyên bố rằng LĐBĐ Châu Phi đã tự chuốc lấy tiếng xấu cho mình với cách hành xử thiếu chu toàn như vậy.