Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU PHI
Cameroon & Ai Cập góp mặt vào nhóm tứ hùng7:17 5/2/2008

Cú đúp của Mbia giúp Cameroon vượt qua Tunisia với tỉ số nghẹt thở 3-2 sau 120 phút thi đấu, trong khi ĐKVĐ Ai Cập giành chiến thắng 2-1 trước Angola ở trận tứ kết còn lại diễn ra sáng 5/2.

Tưởng như Cameroon sẽ có một chiến thắng dễ dàng khi Stephane Mbia và Geremi lần lượt lập công giúp "Những chú sư tử bất khuất" vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu.

Tuy nhiên, Ben Saada nhanh chóng rút ngắn tỉ số cho Tunisia trong hiệp một và Yassine Chikhaoui buộc hai đội trở về vạch xuất phát khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 9 phút. Song, bàn thắng thứ hai của Mbia ngay lúc hiệp phụ mới diễn ra 3 phút đã đưa Cameroon trở thành đội cuối cùng ghi danh vào bán kết. 

Cameroon và Tunisia đã cống hiến một trận tứ kết hấp dẫn - Ảnh: AP

Ở trận tứ kết trước đó ít giờ, Ai Cập tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng thắng lợi 2-1 trước Angola. Tiền vệ Hosni Rabou của Ai Cập mở tỉ số từ chấm phạt đền phút 23 nhưng 3 phút sau, chân sút số 1 bên phía Angola là Manucho đã san bằng cách biệt thành công.

Bàn thắng đưa đội bóng đến từ xứ sở kim tự tháp vào bán kết gặp Bờ Biển Ngà được thực hiện khá may mắn ở phút 38, khi bóng bật trúng người tiền đạo Amr Zaki bật vào trong lưới Angola.

Trở lại với những diễn biến chính của trận tứ kết giữa Cameroon và Tunisia trên sân Tamale, hai đội đã cống hiến bữa tiệc bóng đá cực kì sôi nổi và hấp dẫn. Ngay trong hiệp một đã có tới 3 bàn thắng được thực hiện và một cú sút làm rung chuyển xà ngang khung thành Cameroon.

"Những chú sư tử bất khuất" tỏ ra lấn lướt trong những phút đầu nhưng Tunisia mới là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Chikhaoui dứt điểm chéo gôn từ một sai lầm của Geremi. Nhưng chỉ trong vòng có 9 phút, từ 19 đến 28, Cameroon đã liên tiếp mang về hai bàn thắng.

Bàn đầu tiên xuất phát từ một sai lầm đáng trách của thủ thành Hamdi Kasraoui bên phía Tunisia. Trong nỗ lực băng ra phá quả tạt bổng bên cánh trái của Rigobert Song, Kasraoui đã va vào hậu vệ đội nhà để cho Mbia dễ dàng thực hiện cú đánh đầu vào gôn trống.

Lưới của Tunisia tiếp tục rung lên lần thứ hai từ một tình huống cố định. Cameroon được hưởng quả phạt trực tiếp ở khoảng cách chừng 25m và chuyên gia sút phạt Geremi đã cú cứa lòng hoàn hảo qua đầu hàng rào vào góc lưới.

Kết quả

Tunisia 2-3 Cameroon
Saada 35'; Chikhaoui 81' - Mbia 19', 93'; Geremi 28'

Ai Cập 2-1 Angola
Hosni 23' pen; Zaky 38' - Manucho 26' 

Bị dẫn tới 2 bàn, Tunisia bắt đầu tỉnh ngủ và gây sức ép đáng kết về phía đối thủ. Kết quả là họ tìm được bàn rút ngắn tỉ số nhờ công Saada cũng từ một quả đá phạt. Phút 35, cầu thủ có vóc dáng nhỏ bé này tung cú sút chân trái không thể cản phá vào góc cao, khiến pha bay người hết cỡ của Carlos Kameni chỉ để cho đẹp.

Hơn 5 phút sau, lẽ ra Tunisia đã quân bình tỉ số nếu may mắn hơn. Nhận đường chọc khe vào vòng cấm, tiền đạo Francileudo dos Santos dứt điểm cực mạnh dội xà ngang bật ra, Saada đá bồi ngay lập tức nhưng thủ môn Kameni phản xạ xuất sắc từ chối bàn thắng.

Ở trận này, chân sút Samuel Eto'o của Cameroon bị phong tỏa rất chặt nên chơi không nổi bật. Ngược lại, các tiền đạo Tunisia tạo ra khá nhiều cơ hội mà một trong số đó bị Chikhaoui bỏ lỡ ở phút 50 khi anh không thể dứt điểm chính xác trước áp lực quá lớn của hai hậu vệ và cả thủ môn đối phương.

Đến phút 81, quyết tâm của Tunisia được đền đáp bằng bàn gỡ 2-2, buộc hai đội đá thêm hiệp phụ. Ben Frej đi bóng lắt léo bến cánh phải rồi kiến tạo đường chuyền tầm thấp vào vòng cấm để Chikhaoui tung cú sút nối chân phải mẫu mực, bóng bay chéo góc không cho thủ môn Kameni bất kì cơ hội nào.

Tuy nhiên, ngày hôm nay có lẽ không thuộc về Tunisia bởi rốt cuộc họ vẫn chịu thua chung cuộc bởi pha lập công của Mbia cho Cameroon ở phút thứ 3 của hiệp phụ đầu tiên. Anh dứt điểm nối vào lưới từ cự li 12 mét sau cú chạm bóng bằng đầu của Joel Epalle từ pha ném biên của Geremi.

Ở vòng bán kết, Cameroon sẽ đối mặt với một thử thách vô cùng khó khăn, đó là chủ nhà Ghana tại thủ đô Accra.

Đội hình thi đấu:
Tunisia:
1-Hamdi Kasraoui; 3-Karim Hagui (13-Sabeur Ben Frej 38'), 5-Wissem Bekri, 6-Radhouane Felhi, 15-Radhi Jaidi; 8-Mehdi Nafti (17-Issam Jomaa 71'), 7-Chaouki Ben Saada, 12-Joahar Mnari, 21-Medji Traoui; 9-Yassine Chikhaoui, 11-Francileudo dos Santos (23-Amine Chermiti 85').
Cameroon: 1-Idriss Carlos Kameni; 8-Geremi, 23-Andre Bikey, 4-Rigobert Song, 5-Timothee Atouba (3-Bill Tchato 109'); 10-Achille Emana (14-Joel Epalle 61'), 11-Jean Makoun (2-Augustin Binya 65'), 15-Alexandre Song, 19-Stephane Mbia; 17-Mohamadou Idrissou, 9-Samuel Eto'o.
 

Amr Zaky (số 19) mang về bàn thắng quyết định cho Ai Cập 
Ảnh: AFP

Ở trận bán kết giữa Ai Cập và Angola trên sân Baba Yara, may mắn sớm đến với đội bóng đáng giữ kỉ lục 5 lần vô địch CAN Cup. Phút 23, đội trưởng Andre của Angola để bóng chạm tay khi nhảy lên chặn bóng trong vòng cấm khiến đội nhà bị thổi phạt đền. Hosni dễ dàng chuyển hóa thành bàn mở tỉ số cho Ai Cập.

Nhưng khoảng cách lập tức được Angola san bằng sau đó 3 phút với cú sút chân trái như búa bổ của tiền đạo Manucho từ ngoài vòng cấm địa.

Trước khi bước vào giờ nghỉ 7 phút, Ai Cập đã thiết lập lợi lợi thế dẫn bàn. Hậu vệ Kali của Angola mắc sai lầm trong pha cắt quả tạt của Sayed Moawad, để bóng đập đầu gối Zaky bật vào trong lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Lama.

Trong hiệp hai, Ai Cập tạo được một loạt cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào bởi thủ môn Lama chơi quá hay. Dù vậy, họ vẫn giành vé vào gặp Bờ Biển Ngà tại Kumasi, tái lập lại trận chung kết ở Cairo 2 năm về trước, khi Ai Cập là đội chiến thắng trên chấm phạt đền.

Đội hình thi đấu:
Angola:
1-Lama; 2-Marco Airosa, 5-Kali, 6-Yamba Asha, 15-Rui Marques; 8-Andre, 10-Maurito (14-Mendonca 46'), 11-Gilberto, 17-Ze Kalanga (9-Mateus 73'); 16-Flavio (13-Edson 84'), 23-Manucho.
Ai Cập: 1-Essam Al Hadari; 5-Shady Mohamed, 6-Hani Said, 20-Wael Gomaa, 14-Sayed Moawad (2-Mahmoud Fathallah 66'); 8-Hosni Abd Rabou, 11-Mohamed Shawky, 7-Ahmed Fathi, 22-Mohamed Aboutrika (4-Ibrahim Said 90'+1); 10-Emad Moteab, 19-Amr Zaki (17-Ahmed Hassan 71').

  • Sơn Tùng
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ronaldo: “Tôi sẽ có mặt tại World Cup 2010”17:58 12 /10/2008
Lippi yên tâm với những gương mặt mới17:38 12 /10/2008
Crespo đầu quân cho Valencia?17:27 12 /10/2008
Amauri muốn trở thành tiền đạo số một cùng Juve17:14 12 /10/2008
Gilardinho quyết lập công chuộc lỗi15:38 12 /10/2008
Tevez: như trút được gánh nặng ngàn cân15:36 12 /10/2008
Capello thất vọng vì CĐV Anh15:35 12 /10/2008
Domenech hài lòng với một điểm14:42 12 /10/2008
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008