Hoà hoà nhã với tỉ số 0-0, Tunisia và Angola đã giành 2 suất chính thức ở bảng D lọt vào vòng tứ kết CAN 2008. Trong khi đó, 2 "ông kẹ" Senegal & Nam Phi ngậm ngùi sớm phải rời bỏ cuộc chơi, rạng sáng 1/2.
Với cùng 5 điểm giành được sau 3 lượt trận, Tunisia & Angola chiếm 2 vị trí đầu bảng C. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Angola lọt vào vòng knock-out tại VCK cúp châu Phi, trong khi Tunisia đã là "khách quen" thường xuyên tiến sâu ở giải đấu giàu truyền thống này.
 |
| Tunisia hoà Angola trong trận cầu tẻ nhạt - Ảnh: AFP |
Như vậy, tại vòng tứ kết, "những chú đại bàng vùng Carthage" Tunisia sẽ chạm trán "sư tử bất khuất" Cameroon trên SVĐ Tamale. Còn Angola sẽ phải hành quân xuống phía Nam để đương đầu với nhà ĐKVĐ Ai Cập. Ở trận đấu cùng giờ giữa Nam Phi và Senegal, 2 đội đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1 và chính thức bị loại khỏi CAN 2008. Kết quả trên gây bất ngờ cho giới mộ điệu, bởi đôi bên đều tham dự ngày hội ở Ghana với quyết tâm cao.
Đáng thất vọng nhất chính là Nam Phi, đội chủ nhà VCK World Cup 2010. Dù được đầu tư rất nhiều, nhưng đoàn quân "Bafana Bafana" lại thi đấu thiếu lửa và chỉ kiếm nổi 2 điểm sau vòng bảng.
Trở lại với cuộc chạm trán giữa Tunisia và Angola, đoàn quân HLV Roger Lemerre chơi lấn lướt hơn ở những phút đầu khi liên tục tạo sóng gió về phía cầu môn đối phương với các tình huống không chiến.
Đến gần cuối hiệp, "chú linh dương đen" Flavio bên phía Angola suýt chút nữa gây bất ngờ với pha đi bóng tốc độ vượt qua hậu vệ Tunisia. Tuy nhiên, cú kết thúc cuối cùng lại không thắng được thủ thành Hamdi.
Trong hiệp 2, do chủ động đá giữ sức nên thế trận trở nên hoà nhã. Dẫu Angola lấn lướt hơn về số cơ hội tạo ra, nhưng các chân sút áo đỏ lại không làm cách nào khuất phục được "người nhện" Hamdi Kasraoui.
Senegal thiếu vắng các trụ cột Diouf và Sylva (treo giò vì vi phạm kỷ luật) đã bị Nam Phi dồn ép liên tục trong hiệp 2. Mặc dù vậy, thủ môn dự bị Coundoul đã có một ngày thi đấu xuất thần, giữ nguyên mành lưới đội nhà trong 45 phút cuối.