Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU PHI
Nigeria theo bước Bờ Biển Ngà vào tứ kết CAN 20089:0 30/1/2008

Đánh bại đội cuối bảng Benin bằng 2 bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai, "siêu đại bàng" Nigeria đã vươn lên ngôi nhì bảng B để theo bước Bờ Biển Ngà vào tứ kết CAN 2008.

Nigeria lách qua khe cửa hẹp

Không chỉ hy vọng vào việc Bờ Biển Ngà đánh bại đối thủ trực tiếp Mali, để có thể giành quyền đi tiếp, trước hết "Siêu đại bàng" Nigeria cần đánh bại đối thủ được xem là "kẻ lót được" trong bảng "tử thần", Benin.

Ngay ở phút thứ 2, Nigeria đã có cơ hội mở tỉ số. Thế nhưng, sau khi xử lý bóng kỹ thuật vượt qua các hậu vệ Benin, Yakubu lại tung ra cú cứa lóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 

Mikel tỏa sáng đưa Nigeria vào tứ kết. Ảnh: AFP
  Đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp đấu đầu tiên, và những phút tiếp theo thực sự tẻ nhạt, khi Benin quyết đổ bê tông trước khung thành nhà, trong khi các học trò của HLV Berti Vogts không có được giải pháp tấn công hiệu quả.
Kết quả Bảng C

(Diễn ra 0h00, 30/1)

Bờ Biển Ngà
- Mali 3-0
Drogba 9', Kpolo 54', Sanogo 85'

Nigeria - Benin 2-0
Mikel 52', Yakubu 86'

Đầu hiệp 2, Nigeria suýt phải trả giá cho sự lỏng lẻo của mình. Rất may là phản xạ xuất thần của thủ môn Ejide đã chặn đứng được pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của Omotoyossi.

 

Nigeria liên tiếp tạo ra các đợt tấn công nguy hiểm, và chỉ có may mắn hoặc sự xuất sắc của thủ môn Djidonou mới giúp Benin đứng vững. Đáng chú ý là pha xử lý đầy ngẫu hứng của Uche trong vòng cấm nhưng lại không thắng được pha đổ người xuất thần của Djidonou ở phút 65.

Trong tình huống tấn công ở phút 84, cầu thủ vào thay người Obinna đã đi bóng qua hậu vệ Benin nhưng cú dứt điểm kỹ thuật của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Nhưng chỉ hơn 1 phút sau, bàn thắng quyết định đã đến với đoàn quân của HLV Berti Vogts. Sau pha bấm bóng tinh tế của Obi Mikel, Yakubu thoát xuống thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật hạ gục Djidonou.

Chiến thắng này cùng việc Mali thất bại nặng nề trước Bờ Biển Ngà đã đưa "Siêu đại bàng" giành vé thứ 2 của bảng C vào tứ kết.

Đội hình ra sân:
Nigeria
- 12-Austin Ejide; 2-Joseph Yobo, 5-Obinna Nwaneri, 6-Danny Shittu, 3-Taye Taiwo; 10-John Obi Mikel, 15-Ike Uche, 16-Dickson Etuhu (21-Richard Eromoigbe 74'); 7-John Utaka (18-Obinna Nsofor 52'), 8-Yakubu Aiyegbeni, 11-Peter Odemwingie (13-Rabiu Afolabi 90'+1).
Benin - 22-Yoann Djidonou; 3-Abdul Adenon, 5-Damien Chrystosome, 14-Alain Gaspoz, 15-Anicet Adjamossi (11-Mouri Ogunbiyi 46'); 6-Jonas Oketola, 7-Romauld Boco, 17-Stephane Sessegnon (9-Abou Maiga 84'), 19-Jocelyn Ahoueya; 8-Razak Omotoyossi, 10-Oumar Tchomogo.
Bàn thắng: Obi Mikel 52', Yakubu 86'

Đè bẹp Mali, Bờ Biển Ngà ung dung trên ngôi đầu

Sau khi đã sớm giành vé ở lượt trận thứ 2, Bờ Biển Ngà đã không hề có dấu hiệu nhường cho Mali mà quyết tâm toàn thắng ở vòng bảng. Một thế trận trên chân nhanh chóng được những chú voi duy trì ngay từ đầu trận.

Và đội quân của HLV Gerard Gili đã sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 9. Trong một pha tấn công trung lộ, Yaya Toure đã có đường chuyền chính xác để Drogba phá bẫy việt vị thực hiện cú cứa bóng ngoạn mục vào góc xa, hạ gục thủ môn Sidibe. 

Drogba tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng của Bờ Biển Ngà. Ảnh: AFP

Lối chơi nhịp nhàng của Les Éléphants đã không cho Mali cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Barry. Những gì Kanoute và các đồng đội làm được phần lớn chỉ là những cú dứt điểm cầu may. Không những thế, chân sút của Sevilla còn gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Ngay ở phút đầu hiệp 2, Mali có được cơ hội rất tốt để quân bình tỉ số. Tuy nhiên, cú sút phạt đưa bóng vào góc thấp tuyệt đẹp của Seydou Keita đã bị thủ môn Barry bay người cản phá.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ này, Mali chỉ còn biết chống đỡ những đợt tấn công ào ạt của Bờ Biển Ngà. Dù vậy, hàng thủ của Mali cũng chỉ đứng vững cho đến phút 54, trước khi phải nhận bàn thua thứ 2.

Từ pha đá phạt góc của Yaya Toure, Zoro đã di chuyển cắt mặt hàng thủ Mali và thực hiện cú đánh đầu đẹp mắt khiến thủ thành Sidibe chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Tỉ số có thể đã là 3-0 cho Bờ Biển Ngà, nếu Traore không kịp dùng đầu phá bóng ngay trên vạch vơi ở phút 60. Khoảng gần 8 phút sau, đến lượt xà ngang cứu cho Mali bàn thua trông thấy.

Nhưng may mắn đã không thể mỉm cười mãi với Mali, khi Bờ Biển Ngà có được bàn thắng thứ 3 ở phút 85, kết quả của pha phối hợp đẹp mắt giữa Toure và cầu thủ vào thay người Sanogo.

Nhận đường chuyền của Sanogo, Tuore tung ra cú sút rất căng khiến Sidibe để bóng bật ra. Ngay lập tức, Sanogo băng vào đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-0.

Trận thua này đã đẩy Mali xuống vị trí thứ 3, cùng điểm với Nigeria nhưng thua về hiệu số.

Đội hình ra sân:
Bờ Biển Ngà:
1-Boubacar Barry; 21-Emmanuel Eboue, 22-Marc Zoro, 5-Didier Zokora, 17-Siaka Tiene; 19-Yaya Toure, 7-Emerse Fae, 13-Christian Koffi Ndri; 11-Didier Drogba (20-Boubacar Sanogo 75), 18-Abdelkader Keita (14-Bakary Kone 59), 9-Arouna Kone.
Mali: 1-Mahamadou Sidibe; 4-Adama Coulibaly (13-Mamadou Diallo 46), 15-Cedric Kante, 3-Adama Tamboura, 17-Sammy Traore; 14-Drissa Diakite, 12-Seydou Keita, 11-Djibril Sidibe, 8-Bassala Toure (21-Mahamadou Dissa 60); 19-Frederic Kanoute (20-Mohamed Sissoko 46), 10-Dramane Traore.
Bàn thắng: Drogba 9', Zoro 54', Sanogo 85'

  • Kim Ngân

Sau tình huống toát mồ hôi này, "Siêu đại bàng" bắt đầu gia tăng sức ép lên phần sân đối phương và đã tìm được bàn thắng mở tỉ số ở phút 52. Từ pha đá phạt rất căng của Taiwo, thủ thành Djidonou để bóng bật ra và Odemwingie đã thoát xuống thực hiện đường chuyền chính xác để Mikel đánh đầu vào lưới trống.
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Thiago Neves sẽ tới Hamburg ?11:45 30 /8/2008
Cú đúp vô địch cho B.Bình Dương?11:34 30 /8/2008
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008
Woodgate vui mừng với tân binh Pavlyuchenko23:5 29 /8/2008
Scolari: Tôi không biết gì về vụ Robinho hết!23:3 29 /8/2008