Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU PHI
Essien tỏa sáng giúp Ghana toàn thắng tại vòng bảng8:43 29/1/2008

Tiền vệ Michael Essien ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại, giúp Ghana đánh bại Marốc 2-0 để đi tiếp vào tứ kết CAN 2008 với thành tích 3 trận toàn thắng tại bảng A vào sáng 29/1.

Ngôi sao đang chơi cho CLB Chelsea đem về bàn mở tỉ số ở phút 26 rồi tạo điều kiện để đồng đội Sulley Muntari nhân đôi cách biệt chỉ ngay trước khi hai đội bước vào giờ giải lao. Chung cuộc, Ghana giành chiến thắng 2-0 trước Marốc, đồng thời tiễn đội bóng Bắc Phi lên đường về nước.

Trận đấu bắt đầu khá sôi động khi hai bên đều tạo được một vài cơ hội ăn bàn từ khá sớm. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút, Ghana bắt đầu chứng tỏ ưu thế của một đội chủ nhà. 

Essien (trắng) tỏa sáng trong chiến thắng của Ghana - Ảnh: AP

Phút 15, Muntari thực hiện cú sút phạt vào góc cao bên phải khung thành khiến thủ môn Nadir Lamyaghri rất vất vả cản phá. Đến phút 26, ưu thế được cụ thể hóa khi Muntari đá phạt qua đầu hàng rào do Marốc thiết lập để Essien âm thầm thoát xuống bên phải vòng cấm, dứt điểm cận thành đưa Ghana vượt lên dẫn bàn. 

Kết quả
Ghana 2-0 Marốc
Essien 26'; Muntari 45'

Guinea 1-1 Namibia
Youla 62' - Brendell 80'

Khoảng 3 phút sau, Marốc đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà khi hậu vệ John Paintsil đánh đầu "đốt lưới" từ quả phạt của Hicham Aboucherouane. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận. 

Trong pha tấn công cuối cùng của hiệp một, Ghana đã gia tăng cách biệt vẫn từ một pha phối hợp của bộ đôi Essien-Muntari. Dẫn bóng từ nửa sân, Essien kiến tạo đường chuyền để Muntari dứt điểm chân trái hạ gục Lamyaghri lần thứ hai.

Bước sang hiệp hai, Ghana tạo ra ít nhất nửa tá cơ hội nhưng Asamoah Gyan, Essien, Junior Agogo, Quincy Owusu-Abeyie hay Muntari đều không thể tận dụng. Song chiến thắng 2-0 cũng đủ làm thỏa mãn 40.000 khán giả chủ nhà có mặt trên sân Ohene Djan.

Tại tứ kết, Ghana sẽ tiếp tục được thi đấu tại thủ đô Accra.

Đội hình thi đấu:
Ghana:
22-Richard Kingson; 2-Hans Sarpei, 4-John Paintsil, 5-John Mensah, 18-Eric Addo; 6-Anthony Annan, 8-Michael Essien, 11-Sulley Muntari, 20-Quincy Owusu Abeyie (23-Haminu Dramani 89'); 3-Asamoah Gyan (13-Baffour Gyan 88'), 9-Junior Agogo (12-Andre Ayew 86').
Marốc: 1-Nadir Lamyaghri; 2-Michael Chretien, 6-El Armine Erbate, 4-Abdeslam Ouaddou, 21-Badr El Kaddouri; 18-Abderrahmane Kabous (8-Abdelkrim Kissi 89'), 13-Houssine Kharja (10-Tarik Sektioui 46'), 15-Youssef Safri, 20-Youssef Hadji; 23-Hicham Aboucherouane (11-Moncef Zerka 55'), 17-Maroune Chamakh.

Thủ hòa Namibia, Guinea tiếp bước Ghana

Chiến thắng của Ghana trước Marốc đã góp một tay giúp Guinea, đội cầm hòa Namibia 1-1 trong trận đấu diễn ra cùng giờ, chiếm ngôi nhì bảng A để giành một vé dự vòng tứ kết. Guinea có được 4 điểm sau 3 trận, trong khi Marốc có ít hơn 1 điểm và Namibia đứng cuối với vỏn vẹn chỉ 1 điểm. 

Guinea (đỏ) giành được 1 điểm vô cùng quan trọng trước Namibia Ảnh: AP

Trước khán đài gần như không có khán giả, đội bóng của HLV Robert Nouzaret mở được tỉ số nhờ pha lập công của Souleymane Youla ở phút 62. Tuy nhiên, Brian Brendell đã san bằng cách biệt cho Namibia đúng 10 phút trước khi hết giờ.

Với quyết tâm lớn hơn, Guinea tỏ ra vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một nhưng lại quá vụng về ở khâu dứt điểm. Phút 38, Youla có được cơ hội tốt nhất nhưng kết thúc ra ngoài từ cự li khá gần.

Trước đó 3 phút, Namibia đã tạo được tình huống nguy hiểm khi cú dứt điểm của tiền vệ Collin Benjamin sau pha phản công nhanh lại chệch cầu môn.

Phải sang hiệp hai được 17 phút, thế quân bình mới bị phá vỡ. Youla đánh bại thủ môn Athiel Mbaha bằng cú sút xoáy vòng cung từ gần vạch vôi vòng cấm.

Bàn gỡ của Namibia đến từ một nỗ lực cá nhân của Brendell khi anh dẫn bóng vượt qua hậu vệ Guinea rồi tung cú sút chính xác từ cự li 20m.

Ở trận đấu này, Guinea không có đội trưởng Pascal Feindouno, người bị treo giò hai trận vì hành vi bạo lực trong chiến thắng 3-2 trước Marốc hôm thứ Sáu.

Như vậy, vào Chủ nhật tới, Guinea sẽ gặp đội nhất bảng B mà nhiều khả năng là Bờ Biển Ngà.

Đội hình thi đấu:
Guinea:
16-Kemoko Camara; 23-Mamadou Dioulde Bah, 5-Dianbobo Balde, 3-Ibrahima Camara, 21-Daouda Jabi, 15-Oumar Kalabane; 13-Mohamed Sacko, 14-Naby Soumah (8-Kanfory Sylla 69'); 10-Ismael Bangoura, 7-Fode Mansare (9-Victor Correa 85'), 11-Souleymane Youla (19-Karamoko Cisse 74').
Namibia: 1-Athiel Mbaha; 5-Richard Gariseb, 13-Michael Pienaar, 3-Hartman Toromba; 7-Collin Benjamin, 14-Brian Brendell, 22-Jamunavandu Ngatjizeko, 11-Sydney Plaatjies, 19-Lazarus Kaimbi (17-Quinton Jacobs 63'); 12-Muna Katupose (15-Rudolf Bester 46'), 9-Meraai Swartbooi (21-Wycliff Kambonde 73').

  • Song Ngư

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Sức hấp dẫn của Inter quá lớn!15:51 25 /7/2008
Vợ Totti đi nghỉ mát15:45 25 /7/2008
Gilberto Silva lo lắng cho Arsenal14:52 25 /7/2008
Adriano vui vì lại được phục vụ Inter14:41 25 /7/2008
Vé xem ĐTVN - Olympic Brazil: Đội mưa chờ... vận may14:39 25 /7/2008
Cuộc chiến chia tài sản của vợ chồng Henry14:26 25 /7/2008
Maniche: Xin lỗi và mong được ở lại13:33 25 /7/2008
Scolari: làm ơn, tôi không phải Người đặc biệt!13:14 25 /7/2008
Mẹ qua đời, Oba Martins bị khủng hoảng12:17 25 /7/2008
Flamini hạnh phúc với màn ra mắt tại Milan11:56 25 /7/2008
Dunga: Nụ cười sẽ sớm trở lại với Ronaldinho11:33 25 /7/2008
Capello: Lampard nên ở lại Chelsea11:6 25 /7/2008
Ronaldinho 'chạy đà' ở Singapore11:0 25 /7/2008
Clip: Giao hữu - Barca giành chiến thắng đậm trước Herbian9:54 25 /7/2008
Inter có chiến thắng đầu tiên dưới triều đại Mourinho9:34 25 /7/2008
Guardiola ra mắt ấn tượng cùng Barca8:51 25 /7/2008
'Mở' kênh bán vé qua mạng và sân Mỹ Đình8:44 25 /7/2008
Milan gặp vấn đề với hàng thủ8:18 25 /7/2008
Roddick theo chân Federer, bật bãi khỏi Toronto8:13 25 /7/2008
Olympic Bắc Kinh: Khi "vua" bị tẩy chay6:47 25 /7/2008