Với những chiến thắng ấn tượng cùng tỉ số 3-1 trước Senegal và Nam Phi, cả Angola lẫn Tunisia chỉ cần giành thêm 1 điểm ở lượt trận cuối là chính thức đặt chân vào vòng tứ kết, rạng sáng 28/1.
Chân sút 24 tuổi mới cập bến sân Old Trafford - Manucho đã toả sáng với cú đúp đơn giản, góp công lớn giúp Angola hạ gục "ông kẹ" Senegal với tỉ số 3-1.
Tương tự ở trận đấu sau đó, đến lượt Dos Santos để lại dấu ấn với 2 pha lập công, đem về chiến thắng 3-1 cho Tunisia trong cuộc đấu với chủ nhà VCK World Cup 2010 - Nam Phi.
 |
|
Manucho (giữa) toả sáng với cú đúp bàn thắng cho Angola - Ảnh: AFP
|
Với 3 điểm trọn vẹn giành được ở lượt đấu thứ 2, cả Angola và Tunisia chỉ cần hoà ở trận cuối cùng trong bảng là sẽ dắt tay nhau vào vòng tứ kết. Kết quả CAN 2008
Trái lại, 2 đội bóng được đánh giá cao trước khi bước vào giải là Senegal cùng Nam Phi lại gấy thất vọng tràn trề, và đang đứng trước nguy cơ bị loại.
Trở lại với cuộc chạm trán giữa Angola & Senegal, dưới sự dẫn dắt của cánh chim đầu đàn El Hadji Diouf, "những chú sư tử vùng Terranga" sớm vượt lên dẫn trước ở phút 20 với pha đánh đầu cận thành của trung vệ Abdoulaye Faye.
Tuy nhiên, Angola chứng minh cho mọi người biết họ không chỉ là "hiện tượng" từng lọt vào VCK World Cup 2006 khi thi đấu rất nỗ lực ở quãng thời gian còn lại. Phải sang đến hiệp 2, tân binh M.U - Manucho mới chuyển hoá cơ hội ngon ăn, đánh đầu gỡ hoà cho Angola.
Càng chơi càng hay với lối tấn công sắc sảo và biến hoá, Angola liên tục gây sức ép lên hàng thủ Senegal, và lại là Manucho có bàn nhân đôi cách biệt phút 67, sau tình huống lao vào đá bồi cận thành.
Lúc cuối trận, Angola đá với đội hình thấp. Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 3 nhờ pha đánh đầu gọn ghẽ của tiền đạo Flavio, ấn định kết quả 3-1.
Ngay sau trận đấu này, rất đông sinh viên ở thủ đô Dakar (Senegal) đã đổ ra đường va chạm với cảnh sát, và phản ứng giận dữ với cách chơi bạc nhược của đội nhà. Trong khi đó, HLV người Ba Lan dẫn dắt Senegal, ông Henri Kasperczak vừa nộp đơn xin từ chức.
 |
|
Niềm vui của các cầu thủ Tunisia - Ảnh: Reuters
|
Ở cuộc đấu diễn ra muộn nhất trong ngày, Tunisia với bài tủ phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả đã cho Nam Phi nếm mùi bại trận, khi vượt lên dẫn trước 3 bàn cách biệt ngay trong hiệp 1.
Chân sút Dos Santos là người khai thông bế tắc với pha lắc đầu điệu nghệ ở cự ly gần. Tiếp đó, chính anh tung ra cú sút căng khiến bóng đập cột bật ra, và Ben Saada đá bồi vào gôn trống nâng tỉ số lên 2-0.
Hàng thủ Nam Phi liên tục bộ lộ những sai lầm đáng trách. Phút 34, hậu vệ Fanteni chuyền về bất cẩn để Dos Santos cướp được và dễ dàng lập nên cú đúp.
Sau giờ giải lao, trong hoàn cảnh không còn gì để mất, Nam Phi dồn lên tấn công mãnh liệt và tạo được vô số cơ hội. Thế nhưng, cũng phải đến tận phút 87, Mphela mới gỡ bàn danh dự cho đội chủ nhà của VCK World Cup 2010.
Mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận đã đấu, cánh cửa đi tiếp của Nam Phi trở nên rất hẹp. Trong khi đó, Tunisia cần thêm 1 điểm ở lượt đấu cuối gặp Angola là chắc suất vào vòng sau.