Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU PHI
Kalou giúp Bờ Biển Ngà khuất phục "Siêu đại bàng"6:25 22/1/2008

Trận chung kết sớm của bảng tử thần đã không hấp dẫn như chờ đợi của giới chuyên môn. Trong đó, pha solo tuyệt đẹp của Kalou đã giúp Bờ Biển Ngà khuất phục Nigeria để tạo lợi thế trong cuộc đua ở bảng B.

Trong lần gặp nhau giữa hai đội đúng 2 năm trước, ở bán kết CAN 2006 diễn ra trên đất Ai Cập, bàn thắng duy nhất của Drogba ở phút 47 đã giúp "những chú voi" Bờ Biển Ngà khuất phục "đại bàng xanh" Nigeria để vào chung kết (thua đội chủ nhà 2-4 sau loạt luân lưu).

Ở trận "chung kết" của bảng đấu tử thần, chiến thắng với cách biệt tối thiểu một lần nữa thuộc về đội bóng của Drogba. Lần này, người ghi bàn thắng duy nhất cho "những chú voi" là Kalou, đồng đội của Drogba trong màu áo CLB Chelsea.

Nigeria đã không thể đòi nợ trước Bờ Biển Ngà. Ảnh: AP

Sau pha bóng này, những cơ hội trở nên "khan hiếm" và bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân. Những pha tấn công của các cầu thủ hai đội cũng nhanh chóng bị đánh chặn mỗi khi tiến gần đến khung thành của nhau.

Với chiến thắng này, đương kim á quân châu Phi đã tạo một lợi thế nhất định trong cuộc đua ở bảng đấu được xem là tử thần (gồm Bờ Biển Ngà, Nigeria, Mali và Benin). Tuy nhiên, những gì diễn ra trong trận "chung kết sớm" đã không thực sự hấp dẫn như hai cái tên của nó.

Trên SVĐ Sekondi, cả hai đội đều không mạnh dạn tấn công khi luôn tỏ ra e dè lẫn nhau. Phải 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, Tuore mới giúp Bờ Biển Ngà có tiếng nói đầu tiên với cú sút từ gần 30m, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.

Không đầy 3 phút sau, đến lượt Nigeria đưa ra câu trả lời. Ở khoảng cách gần hơn so với pha dứt điểm của Touro, Martins tung ra cú sút căng buộc thủ môn Barry phải vất vả mới có thể bắt được bóng, sau hai nhịp xử lý.

Nếu may mắn không quay lưng, có thể Nigeria đã tìm được bàn thắng mở tỉ số, và cục diện sẽ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho "đại bàng xanh". Thế nhưng, cú sút phạt rất căng từ khoảng cách gần 25m của hậu vệ Taiwo lại tìm đến xà ngang khung thành Bờ Biển Ngà, khi mà thủ môn Barry đã chịu đứng nhìn.

Kalou (8), tác giả bàn thắng duy nhất hạ gục "siêu đại bàng". Ảnh: AFP

Lối chơi buồn tẻ tiếp tục duy trì trong hiệp 2. Mãi đến phút 60, tình huống nguy hiểm thực sự mới xuất hiện trở lại, sau một pha phản công đầy mẫu mực của các cầu thủ Nigeria, chỉ sau 3 đường chuyền. Tuy nhiên, Martins đã không thắng được thủ môn Barry trong pha đối mặt.

Nếu như Nigeria có được cơ hội rất tốt nhưng không ghi được bàn, thì Bờ Biển Ngà lại biết cách để tận dụng tốt cơ hội mà mình có được, khi ghi bàn thắng duy nhất trong một pha bóng đầy ngẫu hứng của chân sút trẻ Kalou ở phút 66.

Sau khi một hậu vệ Nigeria phá bóng không thành công đợt tấn công của Bờ Biển Ngà, Kalou có mặt kịp thời và dùng kỹ thuật vượt qua 3 chiếc áo xanh. Pha dứt điểm nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán sau đó của cầu thủ đang khoác áo Chelsea đã không cho thủ môn Ejide cơ hội nào để cản phá.

Tỉ số đã có thể được nhân đôi cho "những chú voi" sau đợt phản công rất nhanh ở phút 79. Thế nhưng, khi mà trước mặt chỉ còn một mình Ejide, Keita lại sút bóng đi quá thiếu chính xác.

Trong khi đó, dù HLV Berti Vogts đã có một vài thay đổi trong lối chơi và con người, nhưng Nigeria vẫn không thể nào gây được áp lực lên phía khung thành đối phương, và đành chấp nhận trắng tay ở trận ra quân.

Đội hình ra sân:
Nigeria:
Ejide; Yobo, Shittu, Apam, Taiwo; Obi Mikel, Olofinjana, Kanu (Okonkwo 55'), Utaka (Odemwingie 74'), Aiyegbeni, Martins (Makinwa 79').
Bờ Biển Ngà: Boubacar Barry; Eboue, Toure, 1'Meite, 'Boka; Yaya Toure, Zokora, Gohouri (Keita 46'); 11-Didier Drogba (14-Bakary Kone 84'), Kalou, Dindane
Bàn thắng: Kalou 66'

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Cú đúp vô địch cho B.Bình Dương?11:34 30 /8/2008
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008
Woodgate vui mừng với tân binh Pavlyuchenko23:5 29 /8/2008
Scolari: Tôi không biết gì về vụ Robinho hết!23:3 29 /8/2008
Berbatov bị các đồng đội xua đuổi17:5 29 /8/2008