Không khí bóng đá ở Ai Cập nóng lên từng giờ. Chiếc cúp vô địch châu Phi đang tiến rất gần với đất nước của các Pharaoh, khi chỉ còn 90 phút nữa thôi, họ sẽ lần thứ 5 chiến thắng tại Lục địa đen.Có lẽ, chưa bao giờ Ai Cập lại có nhiều điều kiện thuận lợi đến thế trong cuộc chạy đua đến chức vô địch. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà... tất cả các yếu tố để trở thành người chiến thắng đều ủng hộ đất nước của các Pharaoh.
Theo thống kê, Ai Cập chỉ thất bại 1 lần duy nhất trong số 3 lần là chủ nhà của giải bóng đá lớn nhất khu vực (đó là năm 1974, họ không giành quyền lọt vào chung kết). Sau màn khởi động đáng thất vọng, Ai Cập đã có những màn trình diễn ấn tượng để góp mặt trong trận đấu cuối cùng với Bờ Biển Ngà. Về tên tuổi, Ai Cập khó có thể so sánh với “Voi chiến” vào thời điểm này, nhưng điều quan trọng, Ai Cập có cả đất nước đứng sau lưng. Về lực lượng, Ai Cập sẽ không có tiền đạo Mido, sau khi cầu thủ này cãi vã với HLV Hassan Shehata trong trận thắng Senegal 2-1 tại bán kết. Với lỗi phản ứng HLV, vì bị thay thế vào phút 79, LĐBĐ Ai Cập đã quyết định áp dụng án treo giò 6 tháng với ngôi sao của Tottenham này. Rõ ràng, sự vắng mặt của Mido là thiệt thòi không thể bù đắp cho đất nước của các Pharaoh (ít nhất là về tinh thần), nhưng có thể, đó lại là động lực quan trọng để các cầu thủ Ai Cập thi đấu tốt hơn. Quyết định thay thế Mido trong bối cảnh bị Senegal cầm hoà 1-1, HLV Hassan Shehata đã thể hiện sự bản lĩnh và đầy khôn ngoan, khi cầu thủ vào thay người Zaki đã ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Quan điểm cứng rắn và đúng đắn của Shehata chính là yếu tố quan trọng, khích lệ tinh thần chiến đấu cho các học trò.
Ở bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà đã chứng tỏ, suất dự World Cup 2006 ở Đức không phải tự nhiên mà có. Tuy không thực sự nổi bật tại vòng bảng, song “Voi chiến” đã khẳng định, họ là một trong những quyền lực của bóng đá châu Phi, bằng các trận thắng thuyết phục trước Cameroon và Nigeria. Sau 2 lần bị các quốc gia tại Lục địa đen sa thải, nhà chiến thuật người Pháp, Henri Michel đang gặt hái nhiều thành công với Bờ Biển Ngà. Với sự hiện diện của cặp cầu thủ đang đầu quân cho Arsenal, Kolo Toure và Emmanuel Eboue, hay tiền đạo của Chelsea, Didier Drogba, Bờ Biển Ngà có không ít các ngôi sao trong đội hình. Mặc dù vậy, ngoài sự bùng nổ của các cá nhân, điểm mạnh của “Voi chiến” chính là sự đồng đều và cân bằng giữa các tuyến. Trong những trận đấu khó khăn như gặp Cameroon hay Nigeria, Bờ Biển Ngà đã thể hiện, họ là đội bóng giàu toan tính, khi biết cách để khai thông sự bế tắc. Đôi khi, chỉ với 1 đường chuyền chuẩn xác, các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã đặt dấu chấm hết cho số phận của đối thủ.
Thế nhưng, Bờ Biển Ngà sẽ đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, bởi đối thủ của họ là chủ nhà Ai Cập. Nếu vượt trội hơn hẳn về thế trận, Bờ Biển Ngà sẽ có danh hiệu vô địch lần thứ 2 trong lịch sử, còn không, Ai Cập sẽ là đội đăng quang, bởi họ đã thắng 3-1 khi 2 đội chạm trán tại vòng đấu bảng.