World Cup 2010 | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Cuộc đua vô địch ở La Liga mùa 2009-2010: Không có kẻ thứ 314:11 27/8/2009
Bao năm qua, Real Madrid và Barca, chủ nhân của 50 trong tổng số 78 chức vô địch (Real 31, Barca 19), đã biến Liga thành cuộc chơi của riêng họ. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ khoảng cách giữa họ với phần còn lại của TBN lại mênh mông như lúc này. Cứ như thể hai đội bóng ấy đến từ một thế giới hoàn toàn khác vậy. Liệu có quá sớm không khi khẳng định rằng cuộc đua tới chức vô địch Liga năm nay sẽ lại là chuyện riêng của Real và Barca?

>>
Cuộc đua vào tốp 4 Liga: Vẫn những gương mặt cũ
>>
La Liga trước thềm mùa giải mới: Barcelona - Con đường vinh quang trải đầy chông gai


Song mã chuyển nhượng

Chỉ cần nhìn từ thị trường chuyển nhượng cũng đã có thể phần nào thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa Real, Barca và phần còn lại. Trong khi Real một mình chi tới hơn 250 triệu euro cho việc tăng cường lực lượng, còn Barca cũng mạnh tay phá vỡ mọi kỷ lục về chuyển nhượng của CLB để mang về Ibrahimovic, được cho là viên kim cương còn thiếu trên chiếc vương miện của ông Hoàng xứ Catalunya, thì đội chi tiêu “hoành tráng” nhất trong phần còn lại là Sevilla chỉ bỏ ra 24 triệu euro cho vỏn vẹn 2 bản hợp đồng, Zokora từ Tottenham và Negredo từ chính Real Madrid. Cũng trong nhóm có tiềm năng chen chân vào cuộc đua Barca-Real, Atletico phải dồn hết sức cho cuộc chiến bảo vệ trụ cột, Valencia không phải bán tháo các ngôi sao để trả nợ đã là mừng, còn Villarreal vốn đã im lìm lại càng im lìm hơn sau khi Pellegrini ra đi.

 
Cuộc đua tới ngôi vô địch Liga là chuyện riêng giữa họ

Không phải là các đội bóng ấy nghĩ rằng với lực lượng hiện có, họ đã đủ khả năng cạnh tranh với Real và Barca. Cũng không hẳn là họ, trừ Valencia, quá túng quẫn về mặt tiền bạc. Lý do khiến phần còn lại không mấy hào hứng với việc lao vào TTCN là họ không nhìn ra “cửa” để lật đổ ách thống trị do Real và Barca dựng lên. Khi Barca không có dấu hiệu suy yếu đi sao cú ăn ba vĩ đại, còn Real Madrid thì mạnh lên thấy rõ với thế hệ “galacticos 2.0”, đây rõ ràng chưa phải là thời cơ chín muồi cho những cuộc lật đổ. Nên nhớ là mùa trước, dù Barca và Real đồng loạt buông mấy trận cuối mùa, song họ vẫn tạo được khoảng cách rất lớn với đội xếp thứ 3 Sevilla (lần lượt là 17 điểm và 8 điểm). Thế nên, tốt nhất là đầu tư cầm chừng và giữ chắc những gì mình có.

Không có chỗ cho sai lầm


Khoảng cách giữa Real Madrid và Barca với phần còn lại được đào sâu không có nghĩa là cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn với họ. Ngược lại, đây mới chính là thời điểm tính khắc nghiệt lên tới đỉnh điểm. Cứ sa chân là xuống ngay vực thẳm. Điều này, Barca thực ra đã được trải nghiệm từ mùa trước. Do Real Madrid khởi động ì ạch vì gặp quá nhiều vấn đề liên quan đến bộ máy lãnh đạo, Barca vào thời điểm Giáng sinh đã tạo ra được một khoảng cách lên tới 12 điểm so với đội bóng áo Trắng. Ấy vậy mà chỉ sau đó có mấy tháng, khoảng cách ấy có lúc bị rút ngắn xuống chỉ còn có 4 điểm. Barca sa sút quá nhiều? Không phải! Từ “Siêu kinh điển” lượt đi tới “Siêu kinh điển” lượt về, Barca chỉ có 4 lần để mất điểm (hòa 2, thua 2). Vấn đề là trong 18 trận ấy, Real thắng tới 17!

Chính điều đó hứa hẹn sẽ mang lại cho cuộc đua Real-Barca một diện mạo khác hẳn. Nhìn những chuyển động của Real Madrid trong mùa Hè, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu họ lại thắng hết trận này tới trận khác. Thế nên, Barca sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua giai đoạn chạy rốt-đa và nhập cuộc thật mạnh mẽ ngay từ đầu. Không thể có chuyện để thua trận ra quân và hòa trận tiếp theo mà vẫn có thể nhởn nhơ như ở mùa trước được nữa, nhất là khi lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa đang muốn ủng hộ Real. Đội bóng áo Trắng, sau trận ra quân với Deportivo ở Bernabeu, sẽ chỉ phải gặp Espanyol, Xerez, Villarreal và Tenerife. Còn Barca, sau trận mở màn với Gijon, lại sẽ lần lượt phải đụng độ Getafe, Atletico và Racing, ba trong số không nhiều những đội bóng đã lấy được điểm từ họ ở mùa trước…

Nói thì nói vậy, nhưng chắc chắn là trong 9 tháng tuyệt vời phía trước, những bước ngoặt bất ngờ vẫn luôn có chỗ để xuất hiện trên đường đua Liga 09-10. Chừng nào trái bóng vẫn tròn, thì chừng ấy những dự đoán đều chỉ mang tính chất tham khảo. Cuộc đua tới chức vô địch Liga có thể vẫn là một cuộc đua song mã, nhưng biết đâu hai con ngựa ấy lại không phải là Real và Barca. Ai mà dám nói trước…

Juande Ramos: “Barca là ỨCV số 1 ở mọi giải đấu”

Người từng không ít lần gieo rắc sự sợ hãi cho các cule ở mùa trước, cựu HLV của Real Madrid và Sevilla Juande Ramos, đã không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức mạnh của Barca. “Barca sẽ vẫn là ƯCV số 1 ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Họ vẫn là một tập thể rất mạnh mẽ, với những thay đổi nhân sự không gây ra những xáo trộn quá mạnh”. Về đội bóng cũ Real, Juande chỉ nói rằng ông thích hàng công “chết chóc” mà Pellegrini đang có trong tay. Nhưng để làm được một điều gì đó, Real vẫn cần phải chơi quyết tâm hết mình trong mọi trận đấu và chờ đợi một chút may mắn xuất hiện.

Thị trường cá cược: Barca vẫn là số 1!
Theo đánh giá của nhà cái nổi tiếng William Hill, Barca vẫn là đội bóng có nhiều cơ hội đăng quang nhất ở Liga mùa này. Tỉ lệ đặt cửa vô địch cho thầy trò Guardiola chỉ là 10/11, nghĩa là nếu đặt 11 đồng bạn sẽ chỉ ăn được 10 đồng. Real Madrid là ƯCV số 2, với tỉ lệ 11/10. Tiếp theo là Sevilla (12/1), Atletico (16/1), Villarreal (25/1) và Valencia (40/1). Nếu vẫn tin vào những điều không tưởng và muốn làm giàu nhanh chóng, bạn nên đặt vào cửa Gijon, Tenerife, Zaragoza, Valladolid và Xerez. Tất cả đều có tỉ lệ cược 1000/1!
Theo The Thao & Van Hoa
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cuộc đua vô địch ở La Liga mùa 2009-2010: Không có kẻ thứ 3
Cũng chính vì La Liga chỉ là cuộc đua song mã của Barca và Real nên mới nhàm chán,ko hấp dẫn.
Được gửi bởi: vô danh
Gửi lúc: 14:50 28/08/2009
 
Bình luận:Cuộc đua vô địch ở La Liga mùa 2009-2010: Không có kẻ thứ 3
vì 2 đội real và barca quá mạnh so với phần còn lại nên mùa này la liga sẽ mất đi nhiều hấp dẫn, chắc chắn chức vô địch sẽ điền 1 trong 2 cái tên này, chỉ có preimer league là hấp dẫn nhất, ngay cả burnley cũng thi đấu rất thành công
Được gửi bởi: đình quý
Gửi lúc: 16:02 27/08/2009
Trang:
1


Các tin thể thao mới tổng hợp:
VÒNG LOẠI EURO 2012: Rủ nhau cáo bệnh2:33 3 /9/2010
Khởi tranh vòng loại Euro 2012: Pháp, Anh cố gỡ thể diện1:13 3 /9/2010
Carragher: “Liverpool không có cơ hội tại Premier League”1:6 3 /9/2010
Fabio Capello vẫn “mở cửa” với David Beckham0:53 3 /9/2010
Diego: "Juve đã phản bội tôi"23:51 2 /9/2010
Juventus vẫn thèm khát Edin Dzeko23:37 2 /9/2010
Man City khuynh đảo TTCN, “tứ đại gia” cùng tiết kiệm23:43 2 /9/2010
Ibrahimovic: "Tôi là người chiến thắng"23:25 2 /9/2010
“Mổ xẻ” trang phục của Roger Federer tại US Open 201023:27 2 /9/2010
Người đẹp bikini sexy cùng Mazda23:10 2 /9/2010
10 mỹ nhân từng trao cuộc đời cho cầu thủ và HLV đào hoa23:1 2 /9/2010
Lột xác BMW X622:46 2 /9/2010
Italia đá vòng loại EURO 2012: Prandelli thử nghiệm bộ ba tấn công mới22:38 2 /9/2010
Mourinho: "Sneijder xứng đáng giành Quả Bóng Vàng"22:27 2 /9/2010
Ngày cuối TTCN mùa hè 2010: Nhộn nhịp Malpensa21:47 2 /9/2010
Jose Mourinho: Có thể tôi sẽ quay trở lại Inter21:31 2 /9/2010
Các kiều nữ xinh đẹp và nóng bỏng trong những bộ bikini được thiết kế từ áo đấu21:5 2 /9/2010
Coleen Rooney: Ăn chơi kiểu siêu Wags20:52 2 /9/2010
Hoa hậu Trúc Diễm bốc lửa trong bộ 'ảnh nóng'20:50 2 /9/2010
Kết thúc thị trường chuyển nhượng La Liga: Hercules lại có thêm Drenthe20:26 2 /9/2010

Các tin cũ hơn:
Lescott quay lại chỉ trích Moyes14:7 27 /8/2009
Cuộc đua vào tốp 4 Liga: Vẫn những gương mặt cũ14:4 27 /8/2009
Chính phủ Anh yêu cầu điều tra vụ bạo động tại Upton Park13:55 27 /8/2009
La Liga trước thềm mùa giải mới: Barcelona - Con đường vinh quang trải đầy chông gai13:45 27 /8/2009
Ferdinand háo hức trước những thay đổi tại United13:40 27 /8/2009
Derby Milan-Inter còn 2 ngày: Nếu Leonardo không nghe lời Berlusconi...13:32 27 /8/2009
Vòng 22 Brasileirao: Corinthians chia điểm kịch tính với Barueri13:35 27 /8/2009
Huỳnh Đức, Lê Thụy Hải & Calisto13:29 27 /8/2009
Trận play-off Nam Định – Cần Thơ còn 3 ngày: Còn ai nhớ Quốc Trung?13:25 27 /8/2009
Bà Becks làm người mẫu13:14 27 /8/2009