Trung vệ câu lạc bộ Real Madrid, Fabio Cannavaro vừa lên tiếng chỉ trích những phát biểu không mang tính “bắc cầu” thương vụ Cristiano Ronaldo ở hay rời khỏi MU của chủ tịch FIFA, Joshep Blatter.
Chủ tịch FIFA đã từng ví CR7 như 1 tên nô lệ thời hiện đại và người quyền lực của bóng đá Thế giới muốn MU hãy trả “tự do” cho cầu thủ người Bồ Đào Nha sau khi đội bóng vô địch Champions League đang gây khó khăn một cách bất hợp lý cho Cristiano Ronaldo, cầu thủ vốn hy vọng sẽ được chuyển sang thi đấu cho Real Madrid trong mùa hè 2008. Vị chủ tịch FIFA còn ví von, những trường hợp như của tiền vệ người Bồ Đào Nha giống như nô lệ trong nền bóng đá hiện nay, và nhấn mạnh quan điểm cầu thủ ngày nay cần có thêm "quyền lực" trong mối quan hệ với các CLB.
|

|
|
Tất cả những cầu thủ được trả lương cao như Ronaldo (thứ 2 từ trái vào) đều là những nô lệ thời đại (?!)
|
Đầu tiên là “Vua bóng đá” Pele đã bày tỏ chính kiến của mình về trường hợp của CR7, huyền thoại của bóng đá TG và của Brazil: “Ronaldo nên hoàn thành những gì đã ký kết với MU trước khi hoạch định kế hoạch tương lai của mình. Cậu ấy có thể ra đi khi hợp đồng kết thúc, không nên chơi trò sang ngang thiếu đàng hoàng như thế. Một cầu thủ đẳng cấp là phải là 1 con người chuyên nghiệp. Ví von cầu thủ như nô lệ theo như Chủ tịch Sep Blatter thì ông ấy nên xem xét lại những gì mình đã nói. Người đứng đầu của 1 tổ chức thế giới không thể nào có những phát biểu bình loạn như thế được. Cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói.”
Và với Cannavaro mặc dù anh cũng muốn cầu thủ Bồ Đào Nha đến với sân Santiago Bernabeu nhưng anh vẫn nhắc khéo CR7: “Khi bạn còn hợp đồng với câu lạc bộ của mình, bạn nên hoàn thành. Tôi sẽ chào đón Ronaldo bất kỳ khi nào anh tới Real Madrid nhưng nói thật tình huống chuyển nhượng diễn ra theo chiều hướng này khiến cho tôi không muốn nói thêm nhiều nữa. Hãy làm những gì đừng để các cổ động viên chán ghét.”
"Còn với ngài Chủ tịch Blatter, thật vui khi ngài hết lòng "ủng hộ" Real Madrid nhưng theo tôi Blatter nên để ý hơn cách dùng các từ ngữ của mình để tránh mất lòng những bên liên quan."
Hồng Duy (futbol91.com)