Arrigo Sacchi là người trong nghề và Luxa cũng chẳng lạ gì những "thủ thuật" kiểu như vậy, nhưng trong bóng đá, những khái niệm chỉ tồn tại một cách hết sức mơ hồ. Là người đã từng thành công, người ta chẳng thuê Sacchi về chỉ vì cái danh hão mà ông có được từ thời còn lãnh đạo Milan và trong cương vị Giám đốc kỹ thuật, tất nhiên, ông phải làm một công việc gì đó ra tấm, ra món cho đội bóng Hoàng gia. Kể từ khi được Chủ tịch Florentino Perez đặt lên chiếc ghế bọc da oai vệ gần trên nóc Nhà trắng, điều duy nhất người Madrid cảm nhận được từ người đàn ông Italia là bản hợp đồng chuyển nhượng tiền vệ người Đan Mạch, Thomas Gravesen. Rẻ, khỏe, có vẻ như Sacchi không thích cung cách mua bán chạy theo lợi ích thương mại của Perez mà ông chủ trương chất lượng là trên hết, tất nhiên là bất kể... thương hiệu.
Không biết Sacchi nhận được nguồn thông tin từ đâu, nhưng kể từ ngày 15-1, ông liên tục bê về phòng làm việc của mình rất nhiều băng ghi hình các trận đấu của AZ Alkmaar mà lúc đó ông đâu biết, đại diện Hà Lan lại vượt qua Villarreal, đối thủ của Real trong trận đấu quan trọng cuối tuần này, một cách đáng nể đến như vậy. AZ Alkmaar không có những cái gọi là galacticos, nhưng chắc chắn, cặp mắt cú vọ của Sacchi đã tìm được gì đó hay ho trong vô số những gương mặt không quen chẳng mấy khi được xuất hiện trên các kênh truyền hình ở châu Âu cho đến trước mùa bóng năm nay. Người ta vẫn nói, trong những cái dở nhất cũng có điều thú vị và ngược lại, đằng này, AZ Alkmaar có thể chỉ là một hiện tượng, nhưng cái "hiện tượng" đó phải xuất phát từ những con người cụ thể.
Xếp thứ 3 giải bóng đá Hà Lan, hơi xa một chút về phía PSV, nhưng chỉ kém đội bóng giàu thành tích nhất quốc gia này, Ajax chỉ vỏn vẹn có 1 điểm. Sacchi đang đãi cát tìm vàng? Thực ra, cũng không hẳn như vậy vì "vàng" thì có thật, nhưng Giám đốc Real không phải "đãi" vì lúc này, có không ít những đội bóng lớn ở châu Âu cũng rất quan tâm đến những thành viên của AZ. Sacchi đã đánh dấu đỏ bên dưới những cái tên Kromkamp, Landzaat, Kenneth Perez và Huysegems chứng tỏ, họ có thể sẽ là mục tiêu theo đuổi của đội bóng Hoàng gia trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới đây. Thế nhưng, không phải chỉ có một mình Sacchi tỏ ra khôn ngoan trong cách nhìn người, đã có vài đại gia khác trong làng bóng đá châu Âu đang hướng mắt cả về Alkmaarder Hout dõi theo từng động tĩnh của CLB mới chỉ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập năm ngoái.
Trong sơ đồ 4-4-2 hoặc ngay cả khi đá 5-3-2, Co Adriaanse luôn có xu hướng bố trí đội hình thi đấu xung quanh cặp trung vệ cực mạnh, Jaliens - Opman. Hơi lạ, nhưng người Hà Lan đã thành công bằng sự chắc chắn nơi tuyến phòng ngự. Chơi theo kiểu mẫu của một đội bóng Hà Lan điển hình, nhưng Adriaanse chắc chắn phải hiểu khả năng của các học trò của mình, để từ đó, đưa ra lối chơi thích hợp. Khả năng chuyển đổi, khống chế thế trận nhanh nhờ khả năng cơ động của các hậu vệ cánh, Denny Landzaat bằng cái chân trái của mình hẳn đã gợi lên nhiều giải pháp cho Sacchi. Trong khi bên cánh phải, Jan Kromkamp hoàn toàn có thể là sự thay thế xứng đáng của Michel Salgado, còn về trường hợp tiền đạo người Bỉ, Stein Huysegems, mặc dù không có nhiều cơ hội đến Bernabeu nhưng ai dám khẳng định, Sacchi chẳng động lòng trước... cả cụm mía ngọt đến như vậy. Tất cả họ đều không phải là những galaticos mà chỉ là những cầu thủ thuộc hạng tầm tầm nhưng giống như trường hợp của Gravesen, Chủ tịch Perez có thể sẽ gật đầu với bản danh sách mà Sacchi đưa ra để ông Giám đốc còn... đi chợ cho kịp phiên.