Chiếc ghế HLV của Ronald Koeman tại Valencia đang trở lên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nếu ông còn muốn tại vị ở sân El Madrigal thì ông bắt buộc phải giành thắng lợi trong cuộc đối đầu với “gã khổng lồ” sứ Catalan Barcelona tại cúp nhà Vua, một nhiệm vụ “khó xơi” thực sự.
HLV người Hà Lan này được mang về từ PSV thay thế Quique Sánchez Flores với hi vọng sẽ đem lại cho đội bóng một lối chơi tấn công đẹp mắt với nhiều bàn thắng hơn nhưng những gì ông đã làm không đáp ứng được mong đợi của ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên của đội bóng.
 |
|
Khả năng Koeman ra đi là chỉ còn là thời gian.
|
Dưới thời Quique Sánchez Flores Valencia chơi không hào hoa, thiên về phòng ngự với những bàn thắng “chộp giật” từ sai lầm của đối thủ nhưng dù sao họ cũng luôn biết cách chiến thắng với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (tính tới ngày Flores bị sa thải), còn dưới thời của “niềm hi vọng” Koeman thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều, hiện tại đội bóng đang trôi nổi ở giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 10 (một vị trí không tương xứng với tiềm lực của Valencia).
Sau khi lên nắm quyền thay thế Juan Soler, vị chủ tịch mới Agustín Morera đã quyết định mang về sân El Madrigal một vị HLV mới theo ý của ông và Koeman chính là người được chọn. Morena hi vọng với tài ‘'điều binh khiển tướng” của mình Koeman sẽ mang thành công về cho đội bóng.Nhưng những gì ông làm được đang đi ngược lại những gì được mọi người mong đợi, ông mang lại cho đội bóng nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Trận thua Sevilla trên sân nhà đã làm dấy lên mạnh mẽ làn sóng phản đối vị HLV người Hà Lan này, và trận chiến với Barcelona tại cup nhà vua chính là cơ hội cuối cùng để ông cứu vãn tình hình. Trong trận lượt đi Valencia đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 1-1 ngay tại chảo lửa Nou Camp và Valencia hoàn toàn có thể tự tin vào trận lượt về ngay tại tháng địa của mình.
Nhưng nếu Barca rời El Madrigal với nụ cười chiến thắng thì có lẽ ban lãnh đạo của đội bóng sẽ có một cuộc họp bất thường để xem xét số phận của Koeman. Có một tin đáng mừng cho HLV người Hà Lan này là dù có bị sa thải thì túi tiền của ông cũng rủng rỉnh thêm nhiều nhờ 6 triệu tiền bồ thường phá vỡ hợp đồng.
Vị chủ tịch của Valencia hẳn cũng đang đau đầu suy nghĩ xem ông nên "trảm” Koeman ngay hay tiếp tục kiên nhẫn chờ cho tới mùa hè năm nay bởi hiện tại cũng chẳng còn mấy HLV “có tiếng" còn rỗi việc.
Lâm Thỏa (Tổng hợp)