Henry đã xuất hiện trước báo giới để giải thích những tin đồn về anh sau trận đấu gữa Barcelona và Villarreal.Tiền đạo người Pháp đã thành thật trả lời các câu hỏi của báo chí bởi anh không muốn mọi chuyện trở thành một mớ bòng bong rối mù.
“Tôi muốn giải thích rõ ràng về những tin đồn vớ vẩn liên quan đến bản thân tôi, tôi cần nhắc lại rằng nhiều người đã nghe những lời bàn tán từ phía người đồng đội cũ của tôi, thực sự tôi chẳng hiểu cậu ấy muốn nói về điều gì nhưng dù sao cậu ấy cũng đã đại được mục đích của mình rồi”. Vào chủ nhật tuần trước tôi rời sân vận động không phải vì những lí do liên quan tới bóng đá, tôi đi chỉ vì tôi muốn giải quyết một vài công việc mà hàng ngày tôi vẫn phải làm.
 |
|
Việc hôn nhân tan vỡ khiến cho cuộc sống của Henry có quá nhiều sự thay đổi.
|
Mọi người cần biết rằng cuộc sống hiện tại của tôi không được tốt đẹp cho lắm, việc được gặp cô con gái bé nhỏ của tôi mới là việc quan trọng nhất đối với tôi vào thời điểm này. Khi nào bạn có con gái bạn mới hiểu được cảm giác của người cha như tôi. Tôi không cần mọi người phải chia sẻ mọi điều với tôi, chỉ cần mọi người không bàn tán linh tinh về tôi đã là tốt lắm rồi.”
Cầu thủ mang áo đấu số 14 cho mọi người hay rằng anh chỉ mới được gặp con gái có 5 lần trong vòng 8 tháng qua và điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới anh.
“Đó mới thực là bản chất con người tôi. Nhưng tôi tôi luôn cố gạt đi những chuyện riêng tư trước khi bước vào sân thi đấu” Henry cho biết anh không hài lòng với màn trình diễn của đội bóng trong trận đấu đó nhưng anh cũng giải thích rằng anh không bao giờ cho phép mình tự hài lòng với bản thân.
Henry cũng hi vọng mọi người không so sánh anh với “Henry của Arsenal” bởi hiện tại anh đang thi đấu ở một vị trí mới, trong một đội bóng mới."Tôi đã chơi ở Arsenal trong 8 năm và giờ là thời điểm để tôi chinh phục những thử thách mới. Tôi nghĩ tôi có thể chơi tốt ở vị trí hiện tại”.
Lâm Thỏa