Đang có những dấu hiệu cho thấy Deco có thể rời khỏi Barca sau khi mùa giải 2007/2008 kết thúc, và mới nhất là việc tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bị Rijkaard bỏ rơi trong trận đấu trên sân Mallorca cuối tuần qua.
Từng là một nhân vật không thể thiếu trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Rijkaard tại Barca khi cùng với Edmilson, Xavi hợp thành bộ ba tuyệt vời tại khu trung tuyến, góp phần giúp đội bóng Catalan giành cú đúp (Liga và Champions League) mùa giải 2004/2005, Deco giờ đã chỉ còn là người thừa.
 |
|
Deco sẽ sớm rời khỏi Barca?
|
Trong trận gặp Mallorca, một trận đấu mà Barca buộc phải thắng, Deco đã phải ngồi trên băng ghế dự bị và không hề được tung ra sân, bất chấp chấn thương của Ronaldinho cũng như các cầu thủ trẻ khác như Bojan Krkic và Giovanni Dos Santos đều được góp mặt.
Tính từ đầu giải đến giờ, Deco cũng chỉ chơi trọn vẹn 7 trong số 11 lần được ra sân tại Liga, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đã không còn đóng vai trò quan trọng tại Barca nữa, nhất là khi Iniesta đã vươn lên mạnh mẽ thời gian gần đây.
Những lời tuyên bố cách đây vài ngày của Deco cũng không giúp gì được cho tình cảnh hiện nay, nếu không muốn nói rằng càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn: "Tôi sẵn sàng ngồi ghế dự bị nếu như HLV yêu cầu như vậy. Nhưng tôi không thích điều đó, và nếu không được thi đấu, cách tốt nhất là ra đi".
Trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ báo Bồ Đào Nha Record, Deco cũng khiến ban lãnh đạo Barca cảm thấy tức giận khi khẳng định: "Nếu Mourinho trở lại Barca, tôi nghĩ rằng sẽ rất nhanh thôi, khó khăn hiện tại chỉ còn là quá khứ". Và đó là lời ám chỉ rõ ràng về chuyện Rijkaard cần phải bị sa thải (!?).
Được biết, Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình khi HLV Alex Ferguson rất ưa thích lối đá tấn công của cựu tiền vệ Porto này.