Mặc dù Real đã giành thắng lợi trước đại kình địch và cũng là đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch Barcelona nhưng ngôi sao của đội bóng hoàng gia Miguel Torres vẫn khẳng định cuộc đua tới ngôi vương vẫn sẽ rất rộng mở trong năm mới...
Phát biểu trên tờ Marca, Torres khẳng định cuộc đua tới chức vô địch vẫn chưa hề ngã ngũ. Anh nhấn mạnh: “Bầu không khí đang vô cùng thoải mái, chúng tôi đang dẫn đầu và cảm thấy rất hạnh phúc nhưng chúng tôi biết nếu chưa gì đã tự thoả mãn mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên khó khăn. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục suy trì được sức mạnh của mình và nếu muốn giành được nhiều vinh quang, chúng tôi cần dẫn đầu trên mọi mặt trận”.
Torres tiếp tục miêu tả về bầu không khí tại CLB vào thời điểm hiện tại đầy hào hứng: “Trong thời gian vừa qua chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ, bầu không khí tại CLB rất thân thiện. Chúng tôi nói với nhau về mọi thứ. Điều đó cho thấy, chúng tôi là một tập thể tương đối đoàn kết và chắc chắn sẽ lại mang đến vô vàn niềm vui cho các CĐV trong thời gian tới”.
 |
|
Miguel Torres - Fernando - Betis-Real Madrid
|
Anh cũng đề cập tới trận đối đầu sắp tới với Alicante trong khuôn khổ Cúp nhà vua và nhấn mạnh tầm quan trọng của trận thư hùng sắp tới trong việc lấy đà cho các cầu thủ.
“Ở địa vị của mình, tôi tin Copa Del Rey là một liều thuốc cần thiết. Trong thực tế, trận đấu trước Alicante sẽ tương đối nguy hiểm. Họ đang thi đấu tốt và đứng thứ hai tại sân chơi của mình. Chắc chắn, họ sẽ gây ra khó khăn cho chúng tôi”.
Torres, 21 tuổi đã bùng nổ trong đội hình trẻ của Real ở mùa bóng trước, thi đấu vô cùng xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái. Mặc dù sự có mặt của Gabriel Heinze và Royston Drenthe hồi mùa hè năm ngoái đã đánh cắp mất cơ hội chơi bóng trong đội hình một của Real nhưng anh vẫn dành trọn niềm tin ở Madrid và hy vọng sẽ được chơi nhiều hơn trong năm 2008.
Ngọc Mai