Nếu như vào thời điểm nào đó khác, Real Mandrid có thể vẫn là cửa trên bất kể họ phải làm khách ở El Madrigal. Nhưng lúc này, thậm chí họ còn không dám nghĩ đến thắng lợi lấy may trong trận đầu tiên của năm mới 2006. Đối mặt với “tầu ngầm vàng” của thuyền trưởng Riquelme, khó khăn với “Kền kền trắng” rõ ràng là rất nhiều. Một khi Racing đã có thể rời Madrid với 3 điểm thì không có lý gì đại diện xứ Castellon, vốn đang ở trong giai đoạn có phong độ cao, không lặp lại thành tích mà Racing đã làm trong vòng đấu cuối cùng năm 2005.
Cicinho đã có mặt, hậu vệ người Brazil sẽ có mặt hay không trong đội hình xuất phát của HLV Lopez Caro có lẽ không quan trọng bằng việc ông này có vực dậy tinh thần của các học trò hay không. Beckham không có mặt vì án phạt, Caro sẽ vẫn dùng Ramos trong vai trò một tiền vệ phòng ngự, trong khi hàng tấn công bao gồm Ronaldo, Tobinho, Zidane cùng sự hỗ trợ từ phía sau của Baptista. Không biết HLV Caro có gì thay đổi hay chưa trong triết lý bóng đá của mình vì chẳng cần phải là một chuyên gia bóng đá cũng thấy, những giải pháp của Caro chỉ mang tính tình thế lúc đội bóng cần một sự thay đổi nào đó để tự cảm thấy đối mới.
Gần như chắc chắn chấn thương cơ của Raul vẫn chưa hoàn toàn bình phục như Caro có vấn đề lo lắng hơn thế bởi nếu bố trí một hậu vệ như Ramos đá tiền vệ phòng ngự trong khi vẫn sử dụng Garcia hay Guti cho vị trí giữa sân, chắc chắn hàng tiền vệ của đội chủ nhà sẽ không thể phát huy tác dụng trước một Sena có thừa chắc chắn và một Riquelme rất mực tài hoa. Nếu là người thực tế nhìn nhận sự việc khách quan, lúc này sẽ chọn cửa Villarreal vì chỉ cần làm một phép liên tưởng đơn giản sẽ thấy sự thua sút của thầy trò Caro so với đối thủ cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. “Tôi thấy sự mệt mỏi trên gương mặt các cầu thủ ”, Lopez Caro nói trong bài trả lời phỏng vấn sau ngày tập trung đầu tiên của đội bóng chuẩn bị cho trận đấu với Bilbao hôm đầu tuần, “Họ không thực sự sẵn sàng cho trận đấu khó khăn này và tôi thấy lo khi nghĩ đến Villarreal”…
Ngay cả HLV đã tỏ ra “bạc nhược” đến như vậy, liệu rằng Real có thể làm được lại cái điều mà không ít người đang liên tưởng tới sau tất cả những gì đội bóng đã thể hiện trong thời gian qua. HLV Manuel Pellegrini là người tinh khôn và ông có cách để bắt “Kền kền trắng” quy phục theo cách mà Real trên sân nhà rất dễ mắc phải. Chỉ cần kiên nhẫn làm tốt việc tổ chức phòng ngự trước hàng công chỉ còn là cái bóng của chính mình, Villarreal hoàn toàn có thể dễ dàng khai thác được điểm yếu nằm ở khoảng cách giữa hàng thủ và tuyến tiền vệ. Quá gần nhau, Real trở nên thụ động, co cụm dẫn đến khả năng phát động từ tuyến sau trở nên rất thiếu hiệu quả. Và có ngạc nhiên không khi một đội bóng có quá nhiều vấn đề như thế, tiếp tục để thua.
Dự đoán: Villarreal thắng 2-1