Sau 4 trận hoà và 1 kết quả thua trong 5 vòng đấu cuối cùng của năm 2005, Carlos Bianchi, rõ ràng, đang phải đối mặt với sức ép thay đổi nhiều hơn so với hồi đầu mùa bóng khi mà Atletico lúc đó, dù để thua nhiều, nhưng vẫn giữ được phần nào cá tính của mình.
Liên tiếp bị cầm hoà trong 4 trận đấu, người hâm mộ Madrid không thể hài lòng với triết lý bóng đá kiểu Bianchi hiện nay, ngay cả lúc vị trí của đội bóng áo đỏ - trắng đã được cải thiện đáng kể. Công không ra công, thủ không thành thủ, điểm yếu của Atletico cũng như Bianchi chính ở chỗ đến lúc này, HLV người Argentina vẫn chưa xác định một cách rõ ràng rằng, Atletico cần chơi như thế nào để lối chơi của họ phát huy tối đa được sức mạnh của các cầu thủ. Martin Petrov không đáp ứng được sự kỳ vọng là người làm bóng xuất sắc, Fernando Torres từ đó cũng mất đi sự nhạy bén, đồng thời Maxi dường như không phải mẫu cầu thủ có thể dẫn dắt trận đấu theo đúng nghĩa.
Peter Luccin đá khá chắc chân nhưng chỉ có một mình tiền vệ người Pháp không lấp đầy được khoảng trống ở tuyến giữa, cái khó của Bianchi lúc này đang được Ban lãnh đạo đội bóng nghiên cứu bằng việc đưa về tiền vệ của Dortmund, Tomas Rosicky. Tuy nhiên, đó là chuyện của sắp tới. Còn hôm nay, khi tiếp Zaragoza trên sân nhà Vicente Calderon, Atletico cần chiến thắng để lấy lại tinh thần sau chuỗi kết quả đáng thất vọng trong nửa đầu mùa bóng, bằng chính những gì Bianchi đang có trong tay. Tấn công để chiến thắng, liệu rằng, Bianchi và nỗi lo thất bại có dám để đội bóng của mình chơi mạnh mẽ như Boca hay không, khi phải đá với đối thủ tỏ ra vượt trội về mặt lý thuyết.
Hơn đối thủ 2 bậc trong bảng xếp hạng, Victor Munoz, ngoài ưu thế được đá trên sân khách ngay trong trận lượt đi, còn được thoải mái sử dụng vũ khí sở trường phòng thủ, phản công của mình. Savio không khoẻ sau kỳ nghỉ, Munoz lo lắng ra mặt bởi kể cả Oscar Gonzalez có thay thế vị trí của tiền vệ người Brazil thì Zaragoza cũng không thể hiệu quả như khi có cái chân trái siêu việt của Savio, trong những tình huống tấn công đòi hỏi tính đột biến trong các phương án “đánh úp” của Zaragoza.
Và khi không có thứ vũ khí sắc bén, Munoz nên tính đến một kết quả thua sít sao trước khi nghĩ đến chuyện “tính sổ” với đối thủ trong trận lượt về.
Dự đoán : ATLETICO THẮNG 2-1
Đội hình dự kiến
Atletico: Roberto - Valera , Pablo, Perea, Lopez - Maxi, Mario, Colsa, Braulio - Petrov, Fernando Torres.
Real Zaragoza: Cesar - Herrero, Alvaro, G.Milito, Zapater - Cani, Celades, Generelo, Savio (hoặc Oscar) - Ewerthon - D.Milito.