Real Madrid đã trải qua hai mùa giải liên tiếp thống trị Primera Liga nhưng con đường bảo vệ ngai vàng của họ sẽ vấp phải khá nhiều gian nan và thử thách.
Còn đó những bất ổn
Đoàn quân HLV Schuster hướng đến Liga 2008-2009 bằng chiếc Siêu Cup Tây Ban Nha sau thắng lợi nghẹt thở 6-5 trước Valencia ở hai lượt trận. Dù không thể phủ nhận tinh thần và đẳng cấp của “Kền kền trắng” nhưng họ đã phô bày rất nhiều yếu điểm mà nếu không kịp khắc phục, cơ hội bảo vệ chức vô địch sẽ vô cùng mong manh.
Điều dễ nhận ra nhất là Real sở hữu một hàng thủ khá kém cỏi, hệ quả của việc trung vệ dày dạn Cannavaro chấn thương và nghỉ thi đấu tới 85 ngày. Sergio Ramos vẫn mải miết lên tấn công và ghi bàn mà quên mất rằng anh là một hậu vệ.
 |
|
Real "hâm nóng" mùa giải mới bằng chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha- Ảnh: Reuters
|
Sự ổn định của Salgado cùng Heinze đang hao mòn từng ngày trong khi Pepe vẫn chưa thể chứng tỏ hết đẳng cấp của một trung vệ trị giá 30 triệu Euro. Việc lắp ghép với Javi Garcia không bao giờ là sự đảm bảo chắc chắn cho một hàng thủ chưa từng có được sự ổn định.
Điều mà các CĐV thành Madrid chờ đợi nhất là sự trở về của Drenthe và Marcelo từ Olympic Bắc Kinh sẽ khỏa lấp sự thiếu hụt nghiêm trọng ở tuyến phòng thủ. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để đảm bảo một sự chắc chắn tuyệt đối trước cầu môn thủ thành Iker Casillas, người dù có xuất sắc đến mấy cũng không thể ngăn cản bàn thua nếu bộ tứ vệ trước mặt anh tiếp tục chơi như mất hồn như tại Mestalla.
Không những vậy, chấn thương của Sneijder càng khiến HLV Schuster đau đầu hơn bởi ngôi sao Hà Lan chính là tác nhân nổi bật nhất đem về chức vô địch Liga lần thứ 31 cho CLB Hoàng gia.
Người được kỳ vọng sẽ thay anh, Van der Vaart cho thấy không giữ được cái đầu nóng khi vào bóng bằng cả hai chân với Mata để rồi lãnh thẻ đỏ một cách vô duyên (ở trận tranh Siêu Cúp). Guti vẫn chơi thất thường như chính tính cách lãng tử của anh.
Trong số những tiền vệ hiện tại của Real Madrid thì De la Red lại đang nổi bật nhất nhờ lối chơi công thủ toàn diện cùng khả năng tung ra những cú nã đại bác với độ chuẩn xác cực cao.
 |
|
Tuy nhiên, phía trước là không ít khó khăn, thách thức với Schuster và các học trò: Ảnh: Marca
|
Ngoài ra, Diarra cũng thi đấu khá tròn vai ở vị trí tiền vệ phòng ngự và khi Gago trở về, tuyến giữa của “Kền kền trắng” cũng không thiếu nhân tố đem lại sự ổn định. Chỉ có điều, không ai trong số họ có tư chất thủ lĩnh để có thể vực dậy cả đội bóng cỡ Figo hay Zidane trước đây.
Ai sẽ lãnh trọng trách ghi bàn?
Schuster hẳn có lý khi đòi hỏi đưa về một chân sút đẳng cấp bởi để một mình Van Nistelrooy cáng đáng hết nhiệm vụ ghi bàn là điều không tưởng, nhất là khi anh bị chấn thương (đã xảy ra năm ngoái) hay bị treo giò (sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân tới Riazor của Deportivo trong trận mở màn).
Real Madrid đã tìm mọi cách để liên hệ với Huntelaar, Benzema và Diego Milito nhưng đều lần lượt thất bại. Phi vụ với Villa gần như chấm dứt khi Vua phá lưới EURO 2008 chính thức ở lại Valencia đến năm 2014 theo một bản hợp đồng mới. Do đó, việc“Van the Man” sẽ phải tiếp tục cày ải 60-70 trận/mùa là điều gần như chắc chắn.
Trong thời điểm Nistelrooy nghỉ thi đấu gần 3 tháng năm ngoái, Raul cùng Robben, Higuain thay nhau gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng ở đội tuổi 31, không dễ để Raul có thể tiếp tục thăng hoa, đặc biệt anh không phải là mẫu trung phong điển hình.
Robben thì vẫn luôn “mong manh” từ khi đặt chân đến Bernabeu năm ngoái. Hơn nữa, một cầu thủ cứ đá 1 trận lại phải nghỉ 4 trận (hay chấn thương) sẽ không thể là cây săn bàn mà HLV Schuster cần đặt niềm tin.
 |
|
Real Madrid đang phụ thuộc thái quá vào tài ghi bàn của Van Nistelrooy (trắng) - Ảnh: Marca
|
Người đủ khả năng nhất để “chia lửa” với Van Nistelrooy và thường xuyên bùng nổ với những pha ghi bàn xuất thần là Robinho lại đang hướng về Chelsea. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này, ngôi sao Brazil chính thức không còn thuộc biên chế sân Bernabeu. Higuain luôn có được những bàn thắng quan trọng nhưng anh chỉ phù hợp khi sắm vai kép phụ hơn là một cỗ máy ghi bàn đều đặn.
Với tình hình hiện tại, Real Madrid đang đứng trước thử thách nghiệt ngã trên con đường tiến đến chức vô địch lần thứ 32 trong lịch sử. Một mùa hè im ắng trên thị trường chuyển nhượng khi chỉ chiêu mộ được De la Red, Javi Garcia, Vaart (Garay tiếp tục cho Racing mượn) cộng thêm chấn thương của các trụ cột, một núi khó khăn đang chờ đợi đoàn quân của HLV Schuster ở phía trước.
Nhưng một nhà vô địch cần phải khẳng định phẩm chất và cốt cách của mình trong những hoàn cảnh như vậy. “Liều thuốc thử” mang tên Deportivo đang chờ đón họ trong ngày khai mạc trên “tử địa” Riazor, nơi mà Real chưa biết mùi chiến thắng hơn 10 năm qua. Một kết quả không như ý sẽ là "điềm xấu" cho tham vọng của “Kền kền trắng” trong mùa giải đầy chông gai này?