TRANG CHỦ
-
BĐ TÂY BAN NHA
Barcelona - giữa những lo toan ...14:53 14/7/2008
Mâu thuẫn muôn thuở giữa CLB và các ĐTQG lại một lần nữa dấy lên khi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh sắp lấy đi của các đại gia châu Âu nhiều trụ cột quan trọng. Thật khó để có thể dung hòa được 2 nhiệm vụ đó khi mà các cầu thủ không thể phân thân làm hai, và mùa hè không phải bao giờ cũng là mùa nghỉ ngơi và thư giãn của những ngôi sao bạc triệu trong làng bóng đá thế giới.
Từ Ronaldinho ...
Không ai khác, gã khổng lồ xứ Catalan Barcelona chính là đội bị ảnh hưởng nhất từ Olympic 2008. Lắm siêu sao Nam Mỹ, Barca bắt buộc phải chịu một "tai nạn" thường gặp là nhả quân về cho các ĐTQG ở bên kia bán cầu, một việc làm cực chẳng đã nhưng không thể chối bỏ vì nó đã được FIFA quy định rất rõ ràng.
Điều khiến ban lãnh đạo của Barca đau đầu nhất vào thời điểm này có lẽ là những mâu thuẫn sẽ phát sinh trong lòng đội bóng. Hai năm qua, sân Nou Camp chẳng còn những tháng ngày tươi đẹp như xưa nữa, thay vào đó là sự bất hòa và lục đục giữa các cầu thủ với nhau. Một đội quân bệ rạc: Deco vừa chạy sang Chelsea, Eto'o, Ronaldinho sắp sửa rũ áo ra đi. Chẳng có gì tồi tệ hơn thế.
 |
|
Ronaldinho thích lên tuyển hơn là khoác áo Barca
|
Vì vậy mà việc Ronaldinho "cưỡng lệnh" để dự Olympic 2008 đã như giọt nước làm tràn ly và khiến cho Laporta cũng như Guardiola hết chịu đựng nổi. Xét về lý, cựu cầu thủ hay nhất thế giới hoàn toàn có thể từ chối sự triệu tập này vì một lý do trời ơi đất hỡi, năm nay Ronaldinho đã quá 23 tuổi và Barca có thể giữ anh lại không lên tập trung. Nhưng không.
"Tôi muốn cống hiến cho tổ quốc tôi, và mang về vinh quang tốt đỉnh trong màu áo của ĐT Brazil." Anh đã nói thể trước sự can ngăn của người Catalan. Phải rồi, Brazil chưa bao giờ đoạt được HCV Olympic môn bóng đá nam, một sự xấu hổ cho nền bóng đá vĩ đại nhất thế giới, trong khi Argentina vừa mới VĐ Olympic cách đây 4 năm để trở thành nước đầu tiên tại Nam Mỹ giành hết mọi vinh quang trong môn thể thao vua. Người Brazil làm sao chịu nổi sự thất bại đó, và Ronaldinho muốn được lưu danh một lần nữa.
Hệ quả của việc này là gì: Ronaldinho sẽ rời Barca. Milan, Man City hay một nơi nào đó là tùy ở anh, Barca có thể nào tha thứ cho một cầu thủ mà cân nặng giờ đây cũng ngang ngửa với tiếng tăm, lại dám đặt sở thích cá nhân lên trên đội bóng?
... đến Messi
"Chẳng có lý do gì khiến tôi không thể dự Olympic. Tôi rất hào hứng với giải đấu đó, chúng tôi có một đội hình mạnh và đủ sức vô địch." Messi đã nói như vậy khi hăm hở đón chào tiếng gọi lên đường của ĐT Argentina, như một sự đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt ở Barca thời gian qua.
 |
|
Messi cũng sẽ dự Olympic mùa hè năm nay
|
Tất nhiên, Messi khác hẳn với Ronaldinho. Giờ đây anh là viên ngọc của Barca, chẳng một ai dám đụng tới anh vì tương lai của sân Nou Camp là anh chứ không phải một ai khác. Nhưng cũng chính vì thế, đội bóng xứ Catalan chẳng thể vui vì mất anh trong cả kì tập huấn hè và có thể là một thời gian đầu mùa giải. Nên nhớ, Barca năm nay phải đá sơ loại Champions League chứ không còn vào thẳng như trước nữa.
Messi cũng không giống Ronaldinho ở một điểm: anh bị gọi và bắt buộc phải lên tuyển vì vẫn đang trong độ tuổi U23, thế nên Barca không có lý do gì để mà giận dỗi, trừ phi họ nghe thấy những lời này: "Tôi đã không nói gì với Barcelona. Tôi biết họ đã nói chuyện với AFA (LĐBĐ Argentina), và tôi sẽ chỉ có được một sự lựa chọn giữa việc ở lại CLB và dự Olympic. Dù sao thì tôi cũng mãn nguyện."
Vậy là Barca lại mất thêm một trụ cột nữa, trong lúc những dự định của Laporta lẫn Guardiola cho việc phục hưng đế chế Catalan vẫn chưa đi đến đâu ngoài những bản hợp đồng mang tính thời vụ. Barca cần Pique, Keita hay Hleb, nhưng phải có một cú hích thật mạnh (như Drogba, Villa hay Adebayor chẳng hạn) thì mới có thể tạo được niềm hứng khởi khi bắt đầu mùa giải mới.
Còn quá nhiều việc phải làm cho đội chủ sân Nou Camp, khi lo toan đã trở thành một thứ gia vị không thể thiếu. Bây giờ, Barca sẽ xem Olympic và chúc may mắn cho những đứa con cưng!
Kim Dung
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|