Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Real Madrid đứt mạch thắng, Barca văng khỏi tốp 39:10 12/5/2008

Đội bóng đang vật lộn trụ hạng là Real Zaragoza đã cắt đứt mạch 5 chiến thắng liên tiếp của Real Madrid bằng trận hòa 2-2 hấp dẫn, trong khi Barcelona tụt xuống thứ 4 do phơi áo 2-3 trước Real Mallorca ngay tại Nou Camp rạng sáng ngày 12/5.

1 điểm rất đáng khen giành được từ tay các nhà vô địch không đủ giúp Zaragoza tránh khỏi cảnh rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" do cùng lúc đó, hai đối thủ cạnh tranh là Osasuna và Recreativo Huelva đều có được chiến thắng trước Real Murcia và Almeria.

Zaragoza (trắng) đã gây cho Real Madrid nhiều khó khăn 
Ảnh: Reuters

Kết quả

Almeria 0-2 Recreativo
Muñoz 24'; Pongolle 45'
Bilbao 0-0 Santander
Atletico 1-0 Deportivo
Forlan 45'
Barcelona 2-3 Mallorca
Henry 17'; Eto'o 56' - Valero 67'; Webo 70'; Guiza 90'
Levante 1-5 Valencia
Serrano 32' - Villa 14', 30', 67'; Mata 35'; Angulo 66'
Osasuna 2-1 Murcia
Dady 1'; Juanfran 53' - Abel 90'
Betis 0-2 Sevilla
Fabiano 32'; Fazio 58'
Valladolid 0-0 Getafe
Villarreal 2-0 Espanyol
Venta 31'; Pires 43'
Zaragoza 2-2 Real Madrid
Oliveira 19'; Sergio Feranadez 86'; Van Nistelrooy 26'; Robinho 77'

Được chơi trên sân nhà, Zaragoza đã nhập cuộc rất quyết tâm và liên tiếp tạo ra sóng gió trước cầu môn của Real Madrid. Rốt cuộc, sau khi Sergio Garcia bỏ lỡ một tình huống đối mặt thủ môn ngon ăn ở phút 11, Zaragoza cũng được tưởng thưởng bằng bàn mở được tỉ số sau đó 8 phút.

Sau pha phối hợp ấn tượng với Diego Milito, Garcia kiến tạo cú cẳng ngang vào vòng cấm để Ricardo Oliveira, cầu thủ chơi nổi bật nhất từ đầu trận, kết thúc chính xác đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Song lợi thế của Zaragoza không duy trì được lâu bởi đến phút 26, chân sút mới trở lại sau chấn thương là Ruud van Nistelrooy đã gỡ hòa cho Real. Thủ môn Cesar Sanchez chỉ có thể cản phá cú sút của Robinho nhưng đành bất lực nhìn Van Nistelrooy dứt điểm bồi vào gôn.

Trận đấu tiếp tục diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội dành cho cả đôi bên. Tuy nhiên, cả Jerzy Dudek, người bắt chính thay cho Iker Casillas, lẫn Cesar, cựu thủ môn một thời của Real, đều đã có những pha cứu thua tinh tế cho đội nhà.

Do đã ở thế đường cùng nên Zaragoza buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Song, họ lại phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 77 khi Robinho nhận đường chuyền của Gonzalo Higuain xuống góc trái rồi dứt điểm tinh tế về phía góc xa nâng tỉ số lên 2-1.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Zaragoza điên cuồng tấn công và kết quả là tìm được bàn san bằng cách biệt khi trận đấu còn 3 phút. Sergio Fernandez bỏ lỡ tình huống ăn bàn mười mươi khi dứt điểm vọt xà từ cự ly 5m nhưng sau đó anh chuộc công với cú sút bình tĩnh từ khoảng cách 16m, thắp lên hi vọng cho Zaragoza.

Robinho đóng góp một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Zaragoza 
Ảnh: Reuters

Như vậy, sau vòng áp chót, Zaragoza có 42 điểm, lần lượt kém Osasuna và Recreativo 1 điểm và Valladolid 2 điểm. Lượt trận cuối cùng sẽ quyết định chiếc vé xuống hạng giữa 4 đội bóng này.

Trận đấu cuối cùng của HLV Frank Rijkaard trên sân Nou Camp chẳng có những lời chia tay bịn rịn mà rốt cuộc biến thành màn cười nhạo của các CĐV Barcelona. Dẫn trước hai bàn nhờ công Thierry Henry và Samuel Eto'o nhưng Barca lại để Real Mallorca lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đúng vào phút cuối cùng.

Cho đến phút 67, Barca vẫn có được lợi thế rất lớn nhưng mọi chuyện thay đổi chóng vánh kể từ lúc Borja Valero hạ thủ môn Jose Pinto bằng một cú sút bị đổi hướng. Chưa đầy 3 phút sau, đội bóng xứ đảo đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha lập công của Pierre Webo.

Những phút cuối, Barca phải chơi thiếu người do Edmilson nhận thẻ đỏ và hậu quả là ngay sau đó, Daniel Guiza đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Mallorca. Đây là bàn thắng thứ 26 của Guiza từ đầu mùa, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Thất bại đẩy Barca xuống vị trí thứ tư và đồng thời tạo điều kiện để Atletico Madrid chính thức giành quyền dự Champions League lần đầu tiên sau 12 năm. Với việc hạ Deportivo 1-0, Atletico có cùng 64 điểm như Barca nhưng xếp trên do hơn về thành tích đối đầu trực tiếp mùa này.

Tiền đạo Diego Forlan khẳng định anh hoàn toàn xứng đáng với số tiền chuyển nhượng 21 triệu euro khi đem về bàn thắng thứ 16 của mình từ một đường chuyền tuyệt vời của Maxi Rodriguez ngay trước khi hiệp một khép lại.

Chiến thắng của Atletico đã chấm dứt luôn những hi vọng mong manh dự Champions League của Sevilla. Vòng này đội bóng xứ Andalusia hạ Real Betis 2-0, tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với Atletico và Barca. Tuy nhiên, luật lệ La Liga xét thành tích đối kháng trước rồi mới đến chỉ số phụ nên Sevilla (một hòa, một thua Barca mùa này) sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận suất dự UEFA Cup.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Roma đã hoàn tất hợp đồng với Reyes ?2:40 21 /7/2008
Buffon đánh giá Milan là ứng cử viên số 12:36 21 /7/2008
Aquilani đã là người của Inter ?2:32 21 /7/2008
Stuttgart muốn có chữ ký của Boulahrouz2:26 21 /7/2008
Blanc: “Ưu tiên số một là thủ môn”2:21 21 /7/2008
Ajax đi shopping ở Barcelona2:16 21 /7/2008
Gudjohnsen được tự do rời khỏi Barca22:53 20 /7/2008
Galliani: Kaka và Seedorf sẽ ở lại!22:51 20 /7/2008
Scolari: sẽ có một phong cách mới22:37 20 /7/2008
Drogba không đi tập huấn với Chelsea!22:34 20 /7/2008
Bỏ Adebayor, theo Berbatov20:34 20 /7/2008
HLV Mancini dẫn dắt CSKA Moscow?19:43 20 /7/2008
Mallorca tăng cường hàng tiền đạo18:23 20 /7/2008
Cologne mong ngày về của Podolski17:38 20 /7/2008
Frey gia hạn hợp đồng với Fiorentina17:5 20 /7/2008
HLV Juventus nghi ngờ 'hiệu ứng 10R' ở Milan13:14 20 /7/2008
'Cristiano Ronaldo thiếu đạo đức và ích kỷ'13:12 20 /7/2008
Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi13:6 20 /7/2008
Galliani: Ronnie hấp dẫn hơn Adebayor10:58 20 /7/2008
Borriello sẽ ở lại Milan10:55 20 /7/2008