Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
El Clasico: Thảm bại 1-4, Barca cúi đầu rời Bernabeu6:15 8/5/2008

Real Madrid đã dạy cho Barcelona thế nào là nghệ thuật chơi bóng khi đè bẹp đối thủ tới 4-1 vào rạng sáng thứ Năm (8/5), biến trận cầu siêu kinh điển trở thành màn phô trương sức mạnh của những nhà ĐKVĐ.

Chỉ 3 ngày sau khi "bắt nạt" Valencia bằng chiến thắng 6-0, Barca đã bị một đối thủ xuất sắc hơn "bắt nạt" lại. Nói không quá, đứng trước Real vĩ đại, Barca giống như những kẻ mới bắt đầu tập chơi bóng, ngợp bởi màn trình diễn của đối thủ.

Hình ảnh đọng lại sau hồi còi kết thúc là HLV Frank Rijkaard ngồi chết lặng trên băng ghế chỉ đạo, đầu cúi gằm không buồn rời sân. Đây có lẽ là trận thua đau đớn nhất của ông trong suốt những năm dẫn dắt CLB xứ Catalan.

Barca không còn là chính mình - Ảnh: Reuters

Không cần đến một cơ hội quá rõ ràng, Real vẫn có thể mở được tỉ số bởi họ có một ngôi sao biết tạo ra sự khác biệt nhờ kỹ năng dứt điểm hoàn hảo, đó là Raul. Phút 13, nhận bóng bật ra từ chân Guti ở đầu vòng cấm địa, đội trưởng của Real tung ngay cú sút nối, bóng đi chìm chạm mép trong cột dọc vào lưới bất chấp nỗ lực bay người hết cỡ của thủ môn Victor Valdes.

Bàn thắng khiến tinh thần cầu thủ chủ nhà hưng phấn cao độ và liên tục trình diễn những pha bóng kỹ thuật điêu luyện. Tuy nhiên, không hề có sự lạm dụng mà tất cả được áp dụng một cách hợp lý, khiến hậu vệ đối phương phán đoán rất khó khăn.

Dàn tấn công toàn sao của Real không mất nhiều thời gian đem về bàn thắng thứ hai ở phút 21. Từ quả đá phạt của Guti hơi chếch bên phải vòng cấm, Arjen Robben di chuyển cắt mặt hậu vệ đối phương đánh đầu chính xác vào góc gần. Hôm Chủ nhật vừa rồi, Robben cũng đã ghi một bàn bằng đầu trong thắng lợi 2-1 tại Osasuna, chính thức đem về chức vô địch La Liga thứ 31 cho Real.

Những miếng tấn công của Real rất đa dạng: từ cánh, từ trung lộ hay từ tình huống cố định. Tất cả đều có thể đem về bàn thắng bất kì lúc nào. Phút 34, Sneijder phối hợp đá phạt bất ngờ để Guti sút đúng vị trí thủ môn. Phút 40, Robben tung hai cú sút gần như liên tiếp chỉ thiếu chút nữa đem về bàn thắng.

Quãng thời gian giải lao chẳng giúp Barcelona cải thiện tình hình bởi hiệp hai vẫn là sự áp đảo toàn diện của "Kền kền trắng" trong thế trận một chiều. Real gần như "đá ma" với những cầu thủ Barca rất nổi tiếng về kỹ thuật. Điều đó khiến Barca nóng mắt dẫn đến một vài pha va chạm quá mức cần thiết dẫn đến chấn thương.

Raul và Robben là những người mở đầu cho chiến thắng tưng bừng của Real - Ảnh: EFE

Phút 61, thủ thành Valdes chọn vị trí không tốt khi lao ra đón hụt một quả phạt góc, để bóng đến chân Raul nhưng có lẽ do hơi bất ngờ nên cú kết thúc của cầu thủ này lại thiếu lực, bị một hậu vệ đứng lót gôn phá ra trên vạch vôi.

Phòng ngự chưa bao giờ là ưu điểm của Barca nên việc họ tiếp tục thủng lưới trong thế trận như vậy không có gì là bất ngờ. Chỉ vừa vào sân, người hùng mới nổi Gonzalo Higuain đã nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 63. Mouhamadou Diarra cướp được bóng từ chân Bojan Krkic bên cánh phải rồi chuyền vào vòng cấm để Higuain khống chế một nhịp cực kì hợp lý trước khi lạnh lùng kết thúc chân trái từ cự ly 5m.

Tất cả những sự thay người của HLV Bernd Schuster bên phía Real đều phát huy tác dụng. Phút 77, Robinho sút bóng khiến trung vệ Carles Puyol để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho Real hưởng quả penalty. Cầu thủ mới trở lại sau thời gian dài chấn thương là Ruud van Nistelrooy lấy lại cảm giác ghi bàn với cú sút đánh lừa Valdes trên chấm 11m.

Đã có bốn bàn những Real dường như không muốn dừng tại đó, vẫn tiếp tục dồn lên tấn công, kể cả những hậu vệ như Sergio Ramos hay Marcelo. Đó là cơ hội để Barca tìm bàn gỡ danh dự. Thủ môn Iker Casillas xuất sắc từ chối một cú sút hiểm của Lionel Messi ở phút 82 nhưng 5 phút sau, anh đành chịu thua với cú sút của Thierry Henry vào góc xa bên phải.

Như vậy, trong 5 trận El Clasico gần nhất, Barca đã chịu thua 3, hòa 2 và không thắng nổi đại kình địch Real. Thất bại nặng nề hôm nay cũng khiến họ không còn cơ hội lấy lại ngôi nhì từ tay Villarreal bởi đã kém 7 điểm mà giải còn có 2 vòng đấu.

Trong đêm qua, Villarreal giành thắng lợi 2-0 trên sân Recreativo Huelva.

Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Heinze, Marcelo, Diarra, Guti (Robinho 72'), Gago, Sneijder, Raúl (Van Nistelrooy 75'), Robben (Higuaín 61').
Barcelona: Víctor Valdés; Zambrotta, Márquez (Sylvinho 46'/Edmilson 60'), Abidal, Xavi, Touré Yaya, Gudjohnsen (Giovani 23'), Messi, Bojan, Henry, Messi.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008
TBN chào đón sự trở lại của Sergio Ramos14:42 11 /10/2008
Capello: Gerrard sẽ có được vị trí phù hợp nhất14:4 11 /10/2008
Barça lại mất quân12:16 11 /10/2008
Bồ cũ Henry bị bắt vì ăn cắp11:28 11 /10/2008
Ranieri: “Poulsen hơn nhiều Alonso”10:52 11 /10/2008
Anh nhẹ gánh, BĐN vượt chướng ngại vật?10:49 11 /10/2008
Pirlo gửi lời động viên tới các fan10:22 11 /10/2008
Liều kích thích độc đáo của Theo Walcott10:13 11 /10/2008