Real đã chính thức lên ngôi vô địch La Liga sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước Osasuna nhưng đó chưa phải là tất cả với thầy trò HLV Schuster bởi đêm nay họ sẽ tiếp đón đại kình địch Barcelona ngay trên thánh địa Bernabeu của mình.
Nếu hỏi người hâm mộ bóng đá xem họ muốn được xem trận đấu nào nhất tại La Liga thì chắc chắn có tới 99 % câu trả lời sẽ là trận El Clasico siêu kinh điển giữa hai đối thủ không đội trời chung Real và Barca. Năm nay dù hai đội đã gặp nhau vào thời điểm mọi chuyện đã an bài khiến tính nóng bỏng của trận đấu phần nào bị hạ xuống nhưng vẫn có hàng vạn cổ động viên túc cầu giáo vẫn đang háo hức chờ đón trận đại chiến này.
 |
|
Dù Real đã chính thức đăng quang...Ảnh AFP
|
Real đã vô địch nhưng hẳn Schuster không muốn phải chịu một thất bại ngay trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên nhà. Nếu hạ Barca bữa tiệc mừng công của đội bóng thành Madrid sẽ thêm hấp dẫn và ngọt ngào hơn rất nhiều. Dù trước khi trận đấu các cầu thủ Real có thể không “nóng” nhưng khi đã vào cuộc mọi chuyện sẽ khác rất nhiều. Còn gì hạnh phúc hơn khi đăng quang ngôi vô địch “đính kèm” hai trận thắng trước kẻ thù truyền kiếp.
Trong trận đấu lượt đi ngay trên chảo lửa Nou Camp của đối thủ các cầu thủ dưới sự chỉ đạo của HLV Schuster đã hạ knock-out Barca nhờ bàn thắng duy nhất của Baptista trong một thế trận mà “kền kền trắng” thoả sức “bay lượn” trên bầu trời xứ Catalan. Đó cũng chính là động lực giúp đội bóng chủ sân Bernabeu thi đấu tự tin và phăng phăng lao về đích còn đối thủ Barca thì chìm vào những ngày tháng đen tối.
Nếu nói ai muốn dành chiến thắng trong trận đấu này hơn thì cau trả lời chắc chắn là Barcelona. Một chiến thắng trước Real ngay trên thánh địa Bernabeu sẽ đem lại nhiều điều ý nghĩa cho đội bóng xứ Catalan: vừa phá đám buổi tiệc ăn mừng của Real vừa kiếm điểm để cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với “tàu ngầm vàng” Villareal vừa thanh toán món nợ trong trận lượt đi. Nếu không có 3 điểm trong trận đấu hôm nay “giác mơ con” dành tấm vé vào vòng đấu bảng trực tiếp của Barca coi như đi tong. Hiện Barca đã kém Villareal tới 4 điểm nên rất khó cho họ có thể hàn tất mùa giải ở vị trí thứ 2.
 |
|
Nhưng cuộc chiến giữa Barca và Real vẫn đầy hấp dẫn.
|
Hai năm liên tiếp trắng tay, chu kì thành công của Rijkaard ở Nou Camp đã hết. Đã đến lúc HLV người Hà Lan ra đi để tìm kiếm những thử thách mới. Rất nhiều lời chỉ trích đang nhắm vào Rijkaard nhưng phải công nhân một điều rằng ông đã đem lại cho Barca một lối đá tấn công làm say mê lòng người với 2 chức vô địch La Liga, 2 chức vô địch siêu cup Tây Ban Nha và 1 chiếc cup Champions League. Chỉ đáng tiếc rằng không ai có thể mãi thành công. Trận El Clasico đêm nay sẽ là cơ hội để Rijkaard nói lời chia tay với Barca nơi ông đã từng thành công trong cả vai trò HLV và cầu thủ. Rijkaard đã trỉ qua 9 trận đại chiến cùng Real kể từ khi ông lên nắm quyền tại Nou Camp: thua 4 hoà 2 thắng 3. Liệu đêm nay Rijkaard sẽ có một lời chia tay ngọt ngào trong trận El Clasico thứ 10 ?
Đáng tiếc đêm nay Barcelona sẽ không có sự phục vụ của hai nhân tố chủ chốt Deco và Eto’o do dính phải thẻ vàng thứ hai trong trận đại thắng Valencia 6-0. Nhưng những cầu thủ còn lại hẳn cũng sẽ chiến đấu hết mình để “phá đám” tiệc ăn mừng của đối thủ, gửi niềm vui nhỏ nhoi tới các cổ động viên nhà và nhất là để nói lời chia tay với người thấy đáng kính của mình.
Đội hình dự kiến
Real Madrid: (4-3-3): Casillas – Torres, Pepe, Ramos, Marcelo/Heinze – Guti, Gago, Sneijder - Robben, van Nistelrooy, Raúl.
Barcelona:(4-3-3): Valdés- Abidal, Thuram, Puyol, Zambrotta – Gudjohnsen, Touré, Xavi, - Bojan, Henry, Messi.
Lâm Thoả