HLV của Getafe, Michael Laudrup yêu cầu các cầu thủ phải tập chung tối đa để thi đấu nhằm tránh nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa giải. Sau trận thua 0-2 trước Villarreal vào cuối tuần qua Getafe chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn có 2 điểm, một khoảng cách quá mong manh.
 |
|
Bao giờ niềm vui trở lại với Getafe ?
|
Kể từ 10 tháng 4, ngày mà Getafe bị Bayern Munich loại tức tưởi khỏi UEFA Cup, đội bóng của HLV Laudrup chưa một lần dành thắng lợi tại La Liga. Sau mỗi vòng đấu vị trí của Getafe lại trôi càng gần về cuối bảng xếp hạng, điều đó khiến ban lãnh đạo đội bóng và HLV người Đan Mạch lo lắng về nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa giải. Laudrup muốn các học trò của ông phải thi đấu tập chung và cố gắng hết sức mình để thoát khỏi khu vực đèn đỏ.
“Tôi không biết tại sao các cầu thủ của tôi lại thi đấu không được tốt sau khi đội bóng bị ghi được bàn thắng dẫn trước. Nhưng có lẽ điều đó cũng là thông thường đối với một đội bóng mà khi đã thi đấu gần hết mùa giải với rất nhiều cơ hội và hi vọng dành thắng lợi tại UEFA Cup và cup nhà vua nhưng giờ lại tay trắng. Hiện tại nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu ngay trước mắt đội bóng và các cầu thủ cần phải nhận ra điều đó.” Ludrup phát biểu sau trận thua trước Villareal.
Getafe đã khởi đầu trận đấu với Villareal khá tốt nhưng sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn trong những phút đầu của trận đấu họ đã để “Tàu ngầm vàng” lấy lại thế trận và vươn lên dành thắng lợi với hai bàn thắng của Nihat. HLV người Đan Mạch tin rằng khả năng kém cỏi trong việc tìm kiếm bàn thắng đã ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của đội bóng trong thời gian vừa qua.
“Việc không ghi được bàn thắng đã khiến chúng tôi phải trả giá trước một đội bóng như Villareal. Không ghi được bàn thắng đồng nghĩa với việc đội bóng không thể không thể dành thắng lợi.”
“Thực sự thì chúng tôi cũng không hi vọng vào một trận thắng trước Villareal, một đội bóng có trong tay đội hình mạnh và đang thi đấu rất vào phom. Trong hiệp một chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra ít nhất là 3 cơ hội ăn bàn nhưng khi đối thủ ghi bàn thắng dẫn trước các cầu thủ đã không thể tiếp tục duy trì lối chơi của mình.”
Lâm Thỏa (theo goal)