Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Vòng 35 La Liga: Giờ "G" đã điểm7:51 4/5/2008

Thêm một chiến thắng nữa là Real Madrid sẽ đăng quang ngôi vô địch La Liga nên họ đã chuẩn bị kĩ càng cho chuyến làm khách tới sân của Osasuna vào rạng sáng ngày thứ Hai (5/5).

Các cầu thủ Real Madrid mang theo nhiều champagne trong chuyến bay tới xứ Navarra. Họ đã sẵn sàng cho bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Tây Ban Nha lần thứ 31 ngay sau trận gặp Osasuna. Real Madrid sẽ vô địch nếu giành chiến thắng trên sân Osasuna bất chấp trận Villarreal – Getafe có kết quả như thế nào. 

Osanuna khó cản Real bước lên bục vinh quang - Ảnh: View Images


Các cầu thủ Real Madrid dường như đã sẵn sàng cho trận đấu này. Chính vì vậy, hầu như các thương binh của đội đều bình phục đồng loạt trước giờ xuất quân.

Ngay cả trung vệ Christoph Metzelder, người phải dưỡng thương trong suốt 3 tháng qua đã có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội. Tất nhiên, HLV Bernd Schuster sẽ chẳng mạo hiểm khi tung người đồng hương ra sân ngay trong trận này. Bởi ông đã có sự trở lại của Fabio Cannavaro để củng cố khối rắn chắc trong hàng phòng ngự Real.

Việc hậu vệ Sergio Ramos lấy lại thể lực tốt khiến Real Madrid có thể yên tâm về hành lang phải. Như vậy, đội bóng Hoàng gia đã có đủ hàng hậu vệ mạnh nhất với Ramos, Pepe, Cannavaro và Gabriel Heinze.

Trên hàng tiền vệ, Guti vẫn phải tập nhẹ và khả năng ra sân của đội phó là không cao. Nhưng đây không phải là bài toán quá khó. Trong trận thắng trên sân Racing 2 tuần trước, Schuster cũng không có Guti vì treo giò. Chính vì vậy, ông đã sử dụng Diarra đá cặp cùng Gago tại khu trung tâm và thu được hiệu quả rất tích cực.

Trên hàng tiền đạo, Ruud Van Nistelrooy có thể ra sân ngay từ đầu trong trận này. Dù vậy, Schuster không nên mạo hiểm. Trong những trận qua, Real chơi rất thành công với chiến thuật 4-5-1 khi dùng Raul đá trung phong.

Chẳng việc gì Schuster phải thay đổi công thức đã đem về cho Real 3 chiến thắng liên tiếp trong các vòng gần đây. Nếu thắng trận này, 3 trận còn lại của Real tại La Liga chỉ là thủ tục. Khi đó, Nistelrooy có thể thoải mái ra sân tìm lại phong độ.

Về phía Osasuna, họ đang rất cần điểm để trụ hạng. Hiện đội bóng xứ Navarra chỉ hơn khu vực nguy hiểm có 2 điểm. Trước trận đấu, tiền đạo Javier Portillo cho biết Osasuna sẽ chơi với 200% để chống lại Real và để tự cứu lấy mình.

Tuy nhiên, giữa mơ ước và thực tế là một khoảng cách xa với. Osasuna đang có phong độ rất tồi với 2 trận thua liên tiếp. Họ khó có thể chống nổi Real Madrid vào thời điểm này.

Đội hình thi đấu:
Osasuna: Ricardo - Izquierdo, Cruchaga, Miguel Flano, Corrales - Punal, Nekounam, Javi Garcia, Torres - Vela, Sola.
Real Madrid: Casillas – Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze – Gago, Diarra – Robinho, Sneijder, Robben - Raul.

Khi Valencia "đá thật"

Không khí tại CLB Barcelona lúc này như một đám tang. Tất cả mơ ước về một mùa giải thành công đã sụp đổ sau khi họ bị Man Utd loại khỏi Champions League. Tiền vệ Deco lên tiếng kêu gọi toàn đội cần phải chiến thắng 4 trận cuối để giành lại vị trí thứ hai đã bị mất vào tay Villarreal. 

Valencia sẽ là đối thủ khó chơi của Barcelona


Tuy nhiên, những lời của Deco có được các đồng đội hưởng ứng hay không lại là một chuyện khác. Tâm trạng của HLV và các cầu thủ Barcelona lúc này đang suy nghĩ về những kế hoạch riêng hơn là vì chuyện chung.

Frank Rijkaard đang lo tìm cách giữ ghế và chống chế trước sức ép của dư luận. Các trụ cột của Barcelona bị phân tâm dữ dội trước việc đi hay ở lại đội bóng trong mùa tới. Chẳng ai đủ tỉnh táo và nhiệt huyết để cùng đội bóng chiến đấu vì một mục tiêu vô thưởng vô phạt: chức á quân.

Trận này, Barcelona sẽ thiếu hậu vệ Gaby Milito và tiền vệ Andres Iniesta vì chấn thương. Đá thay họ có thể là Marquez và Deco. Nhưng sự thiếu hụt về động lực và niềm tin tại Barcelona thì khó có thể bù đắp được trong thời điểm này.

Ngược lại, sự đoàn kết đang ngự trị tại Valencia. Dưới triều đại của tân HLV Voro, các cầu thủ Valencia đã tìm được chiến thắng 3-0 trước Osasuna cuối tuần trước. Họ sẽ đến sân Nou Camp với sự tự tin rất cao.

Nhiều khả năng, tiền vệ David Albelda sẽ được trở lại thi đấu trận đầu tiên kể từ thời bị Ronald Koeman xếp xó. Sự trở lại của Albelda lúc này rất có ích vì Carlos Marchena gặp vấn đề về thể lực. Cả Fernando Morientes cũng hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trận lượt đi, Valencia thua Barcelona 0-3 tại Mestalla. Nhưng đó là trận mà các cầu thủ Valencia chủ động đình công để “chơi khó” Koeman. Còn khi họ đá thật, Barcelona không dễ đánh bại, điều này được thể hiện rõ qua 2 trận bán kết tại đấu trường Cúp nhà Vua (Valencia thắng 3-2 và hòa 1-1).

Xem ra đêm nay, sẽ khó có niềm vui cho người xứ Catalan.

Đội hình dự kiến:
Barcelona:
Valdes – Zambrotta, Marquez, Puyol, Abidal – Toure, Xavi, Deco – Messi, Henry, Bojan.
Valencia: Canizares – Miguel, Alexis, Raul Abiol, Caneira – Joaquin, Albelda, Baraja, Silva – Villa, Mata

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Del Bosque giải thích quyết định loại Raúl14:40 30 /8/2008
Southgate muốn Mido ở lại12:2 30 /8/2008
Thiago Neves sẽ tới Hamburg ?11:45 30 /8/2008
Cú đúp vô địch cho B.Bình Dương?11:34 30 /8/2008
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008