Sau thất bại 1-5 trước Athletic Bilbao cuối tuần qua chiếc ghế HLV của Koeman tại Valencia đang “như ngọn đèn dầu trước gió”. Chính HLV này cũng đã ngao ngán thốt lên rằng mọi việc đã nằm ngoài tầm tay của ông.
 |
|
Hết rồi Koeman !
|
Los Che đã vượt qua Getafe để lần thứ 7 đăng quang tại cup nhà vua Tây Ban Nha nhưng khi trở lại La Liga bộ mặt bạc nhược của họ lại chẳng có gì thay đổi khi họ bị đội chủ nhà Athletic Bilbao “hạ nhục” với tỉ số đậm đà 5-1. Tại San Mamés không ai còn có thể nhận ra một Valencia vừa mới xuất sắc đánh bại “giant killer” Getafe nữa, họ thi đấu ngờ ngệch như một đứa trẻ mới tập việc trước một Bilbao tinh quái.
Sau thất bại tủi hổ này Koeman phải tự hỏi xem liệu ông còn tại vị tại Valencia bao lâu nữa khi mà đội bóng của ông chỉ còn cách nhóm xuống hạng có vỏn vẹn hai điểm.
“Tôi không thể trả lời câu hỏi tôi còn ở đây bao lâu bởi tương lai không nằm trong tay tôi.”
Ngay trước khi hiệp một kết thúc hậu vệ Raúl Albiol đã đốt lưới nhà và đó là cơ hội để Athletic tiếp tục thăng hoa với 4 bàn thắng vào lưới Valencia. “Cái chết” đang cận kề với cựu HLV PSV, sau khi dành được cup nhà vua mọi chuyện tưởng như đã phần nào “nhẹ nhàng hơn" đối với Koeman nhưng không, bộ mặt đáng buồn của Valencia vẫn chẳng có gì thay đổi, tài năng cầm quân của ông đang bị những cổ động viên của Los Che đặt một dấu hỏi lớn. Nếu Valencia phải nói lời chia tay La Liga vào cuối mùa giải, Koeman sẽ trở thành “tội đồ muôn thủa” của đội bóng. Nhưng liệu ban lãnh đạo đội bóng có dám dũng cảm thay tướng vào lúc nước sôi lửa bỏng này hay “tạm thời” để HLV người Hà Lan “lập công chuộc tội” trước khi "trảm" ông khi mùa giải kết thúc.
Lâm Thỏa (Theo goal)