La Liga đang bước vào giai đoạn quyết định khi chỉ còn lại 6 trận đấu nữa để cho các đội bóng hoàn thành những mục tiêu mà mình hướng tới. Với Atlético Madrid mọi chuyện còn gay cấn hơn rất nhiều bởi mỗi điểm số họ dành được sẽ quyết định xem liệu Atlético có dành được một tấm vé chơi ở Champions League hay không.
Hiện tại Atlético Madrid đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng nơi có thể đem lại một tấm vé tiến ra sân chơi dành cho những độibóng mạnh nhất ở châu Âu, nơi mang lại vô số vinh hoa và tiền bạc cho các đội bóng. Thế nên các cầu thủ Atlético chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội hạ “knock out” Betis để bảo vệ chắc chắn vị trí của mình trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ như Racing hay Sevilla. Với việc hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Atlético sẽ có những trận đấu khó khăn vào cuối tuần này( Racing tiếp Real Madrid, Sevilla đụng đối thủ đứng ngay sau Ameria) thì đây chính là cơ hội quý hơn vàng cho họ gia tăng khoảng cách an toàn.
 |
|
Sergio Agüero sẽ giúp Atlético dành chiến thắng ?
|
Bước vào trận đấu này Atlético nhận được một niềm vui lớn khi 3 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới thành công của đội bóng:HLV Javier Aguirre, đội trưởng Maxi Rodriguez và chân sút chủ lực Sergio Agüero đã quyết định sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng áo sọc đỏ trắng khi mùa giải kết thúc.Trong khi đội trưởng Maxi muốn kết thúc sự nghiệp tại Atlético thì HLV Javier Aguirre và tiền đạo Sergio Agüero đã từ chối hàng loạt những lời mời hấp dẫn để tiếp tục cống hiến cho đội bóng (HLV Javier Aguirre từ chối cơ hội nắm đội tuyển quốc gia Mexico, tiền đạo Sergio Agüero đã bỏ ngoài tai lời đề nghị của các ông lớn như Real Madrid và Chelsea…)
Trong khi đó Real Betis đã đánh mất cơ hội trụ lại tốp 10 vào cuối tuần qua khi họ để Levante đánh bại 1-0. Sau 3 chiến thắng liên tiếp các cầu thủ Betis đã bất ngờ bị ngã ngựa. Ba chiến thắng ấy đã giúp Betis leo từ nhóm những đội có nguy cơ “cầm đèn đỏ” lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 10 điểm nhiều hơn nhóm cuối bảng. Đáng tiếc là Betis đã không biết tận dụng cơ hội khi họ để đội bóng “đội sổ” Levante hạ “knock out”. Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa thì Betis sẽ chắc chắn trụ hạng.
Tuy nhiên Betis sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này bởi họ sẽ phải ra sân với một hàng công mới toanh. HLV Chaparro sẽ phải sắp xếp một hàng công hoàn toàn mới do những sự vắng mặt của Pavone (treo giò), Edu và Mark Gonzalez (chấn thương). Mất 3 cầu thủ đã ghi 26/39 bàn của Betis kể từ đầu mùa (Edu 12, Pavone 10, Mark Gonzalez 4), HLV này sẽ phải đặt niềm tin vào những Sobis, Xisco, Capi, những cầu thủ vốn chỉ là những quân bài dự trữ. Với “hàng công B” như vậy liệu Betis có khoan thủng nổi hàng phòng ngự vốn cũng không lấy gì làm chắc chắn lắm của Atlético.
Đội hình dự kiến:
Atlético Madrid (4-4-2): Abbiati/Franco – Antonio López, Perea, Pablo, Pernía – Maxi (c), Santana, Raúl García, Simão – Forlán, Agüero
Real Betis (4-2-3-1): Casto – Ilic, Melli, Juanito (c), Vega – Arzu, Juande – Damiá, Capi, Xisco – Sobis
Lâm Thỏa