Samuel Eto’o đã buộc tội Xavier Sala i Martin vì sự thiếu tôn trọng đội bóng Barcelona sau khi ông này tuyên bố rằng đã có sự chia rẽ bên trong trại tập và một vài cầu thủ đã bị toàn đội tẩy chay.
Lời buộc tội từ phía ông cố vấn kinh tế của Barca rõ ràng đã chọc giận tiền đạo người Cameroon và anh vừa lên tiếng bày tỏ sự bất bình của mình vì lời phát biểu “thiếu siêu nghĩ” đó.
 |
|
Eto'o: Hãy biết phát ngôn cẩn thận hơn!
|
“Ông ấy đã cho thấy một sự thiếu tôn trọng đội bóng, BHL cũng như đội ngũ y tế,” Eto’o cho biết khi được hỏi về những lời nói của Sala i Martin.
Tiền đạo Barcelona này sau đó đã nhắc đến trường hợp của Ronaldinho khi mà những câu chuyện về việc “tống khứ” cầu thủ người Brazil sang AC Milan đang ngày càng trở nên rầm rộ hơn.
“Vẫn còn nhiều thời gian để xem xét xem điều gì sẽ diễn ra, nhưng lúc này, anh ấy vẫn là một phần của đội bong và cùng ngồi trên một chiếc thuyền với chúng tôi,” anh giải thích.
Cuối cùng, Eto’o khẳng định lại niềm tin của mình rằng mùa giải của Barcelona vẫn có thể kết thúc với một danh hiệu nào đó sau khi họ đã vượt qua tứ kết Champions League hồi giữa tuần.
“Vẫn chưa phải đã mất tất cả. Chúng tôi còn cách vinh quang một tháng rưỡi nữa hay nói cách khác là đã đi được nửa chặng đường,” anh kết luận.
Thanh Hoa (theo Goal)