Theo như thông tin từ Sport, một tờ báo thân cận của Barcelona, thì đội bóng chủ sân Nou Camp đã nói chuyện trực tiếp với người đại diện của Ronaldinho, Roberto de Assis để thông báo đội bóng sẵn sàng để “cựu siêu sao” người Brazil ra đi tìm một bến đỗ mới.
Cuộc sống của Ronaldinho đang ngày càng trở lên “ngột ngạt” tại Nou Camp, anh là trung tâm của mọi lời chỉ trích cả trong và ngoài sân cỏ. Người hâm mộ của đội bóng xứ Catalan đã quá quen với việc anh không có tên trong đội hình xuất phát của Barcelona và có lẽ ra đi vào kì chuyển nhượng mùa hè này là biện pháp tốt nhất để “chàng nhô” cứu vãn sự nghiệp đang xuống dốc không phanh của mình.
 |
|
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu !
|
Ngày hôm qua anh trai đồng thời là người đại diện của Ronaldinho đã tuyên bố rằng bản hợp đồng của hai bên còn kéo dài tới tận năm 2010 nên Ronaldinho sẽ không tiếp xúc với bất kì một câu lạc bộ nào. Nhưng mọi chuyện dường như đang thay đổi tại Nou Camp, Roberto de Assis nên nhanh chóng xúc tiến công việc tìm một “bến đỗ” mới cho người em trai vốn đã không còn có tên trong đội hình xuất phát của Barca
Có lẽ ban lãnh đạo không còn đủ kiên nhãn để chờ tới ngày “chàng nhô” có thể trở lại thời kì đỉnh cao. Những rắc rối cả trong lãn ngoài sân cỏ của anh đang làm đội bóng thêm đau đầu, thêm vào đó anh có thể sẽ chính là "vật tế thần” để giải tỏa tức giận của người hâm mộ về phong độ kém cỏi của đội bóng trong thời gian qua.
Tuy nhiên mọi chuyện cũng không quá tồi tệ với cầu thủ từng hai lần dành danh hiệu suất sắc nhất thế giới này bởi có rất nhiều đội bóng đang muốn có được chữ kí của anh trong mùa hè này như AC Milan, Chelsea và Manchester City. Ronaldinho, ra đi để cứu vãn sự nghiệp hay ở lại để chứng tỏ mình chưa phải là đồ bỏ ?
Lâm Thỏa (theo goal)