Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Real Madrid & Valencia trắng tay, sự cố tại sân của Betis7:2 16/3/2008

Real Madrid chơi một trận đáng thất vọng và xứng đáng thua 0-1 trên sân của Deportivo, trong khi lợi thế sân nhà chẳng thể giúp Valencia tránh khỏi thất bại 1-2 trước Sevilla vào rạng sáng 16/3.

Sân Riazor một lần nữa trở thành tử địa đối với "Kền kền trắng". Bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Pepe vừa đủ "biếu" chủ nhà Deportivo 3 điểm tối đa và kéo dài dớp không thắng của Real Madrid tại đây lên 18 năm.

"Kền kền trắng" thêm một lần gục ngã tại Riazor - Ảnh: AP


Nỗ lực phá bóng của tuyển thủ Bồ Đào Nha đã khiến bóng đập trúng đầu gối đổi hướng vào lưới làm bó tay thủ môn Iker Casillas khi hiệp hai diễn ra được chừng 10 phút. Thất bại thứ 6 của Real trong mùa giải sẽ mở ra cơ hội cho đội nhì bảng Barcelona thu hẹp cách biệt còn 5 điểm nếu thắng Almeria vào ngày mai. 

Kết quả

Deportivo 1-0 Real Madrid
Pepe 56' o.g

Recreativo 4-2 Murcia
Pongolle 20', 72'; Ruben 59'; Marquitos 85' - Lucas 19'; Ivan 74' pen

* Betis 1-2 Bilbao
González 35' - Yeste 8'; Lopez 65' pen

Valencia 1-2 Sevilla
Albiol 90' - Fabiano 11', 22'

* trận đấu bị đình chỉ ở phút 72
Real hành quân tới xứ Galician mà không có sự phục vụ của chân sút Ruud van Nistelrooy vì chấn thương. Vậy mà HLV Bernd Schuster còn có một quyết định khó hiểu khi để Robinho, cầu thủ có phong độ tốt, ngồi dự bị và trao cơ hội đá chính cho Roberto Soldado.

Dù sau đó Robinho được tung vào sân trong nửa cuối hiệp hai nhưng không thể làm thay đổi tình hình khi các đồng đội xung quanh chơi quá yếu kém. Cõ lẽ, Schuster sẽ phải hứng chịu chỉ trích vì cách bố trí nhân sự ở trận này.

Real là đội giành được quyền kiểm soát bóng (có lúc lên tới gần 70%) trong hiệp đầu tiên nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới của thủ môn Dudu Aouate.

Trong khi đó, đội chủ nhà cũng thiếu chính xác với những cú dứt điểm của mình ở 45 phút đầu. Tuy nhiên, ít ra Depor đã trình diễn lối chơi được tổ chức tốt và tạo ra cơ hội nguy hiểm khi bước sang hiệp thứ hai.

Đội chủ sân Riazor chủ động nhường thế trận cho Real để chờ đợi những sơ hở khi đối phương mải mê dâng cao. Họ tạo ra tuyến phòng ngự vững chắc, chia cắt thành công sợi dây liên lạc giữa cặp tiền đạo Soldado và Raul Gonzalez với tuyến tiền vệ Real.

Cú sút đầu tiên được tạo ra ở phút thứ 2, khi Xisco của Deportivo thử vận may với pha dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, diễn biến trên sân sau đó rất buồn tẻ, không có một tình huống nào thực sự đáng chú ý cho đến trước giờ giải lao.

Depor là đội nhập cuộc tốt hơn trong hiệp hai và được tưởng thưởng bằng bàn mở tỉ số ở phút 56. Từ bên cánh trái, Filipe Luis Kasmirski vượt qua Miguel Torres rồi tạt vào vòng cấm, bóng bật trúng đầu gối Pepe đổi hướng vào góc gần làm ngỡ ngàng thủ môn Casillas.

Bế tắc trong tấn công, HLV Schuster của Real tung thêm một loạt các tiền đạo như Robinho, Gonzalo Higuain và cả Julio Baptista vào sân. Thậm chí Real chỉ còn chơi với 3 hậu vệ khi Gabriel Heinze được rút ra nhưng điều đó chỉ càng giúp Depor có thêm nhiều khoảng trống dứt điểm trước khung thành của Casillas.

Thủ thành số 1 của ĐT Tây Ban Nha đã phải hai lần từ chối những pha kết thúc của cầu thủ dự bị Andres Guardado. Đầu tiên là một cú dứt điểm chìm và tiếp đó là pha sút xa táo bạo nhưng đều bị Casillas hóa giải.

Cú sút duy nhất mà Real tạo được thuộc về Wesley Sneijder nhưng bóng đi không chính xác. Các CĐV của Deportivo đã phải chờ đợi hồi còi chung cuộc khá lâu để bắt đầu màn ăn mừng chiến thắng.

Đội hình thi đấu:
Deportivo: Aouate; Manuel Pablo, Lopo, Pablo Amo, Coloccini, Filipe Luis; Wilhelmsson, Sergio (Antonio Tomás 87'), De Guzmán, Lafita (Guardado 80'); Xisco (Riki 66').
Real Madrid: Casillas; Torres, Pepe, Cannavaro, Heinze (Baptista 78'); Diarra; Guti, Sneijder, Drenthe (Higuaín 68'); Soldado (Robinho 68'), Raúl.

Thất vọng không kém Real là Valencia khi đội bóng của HLV Ronald Koeman chịu thúc thủ 1-2 trên sân nhà trước Sevilla. Như vậy, đã 5 vòng đấu qua Valencia chưa biết đến chiến thắng tại La Liga. 

Fabiano tỏa sáng với cú đúp vào lưới Valencia - Ảnh: AP


Người hùng của Sevilla tiếp tục là gương mặt quen thuộc Luis Fabiano khi anh ghi cả hai bàn giúp đội khách dẫn trước sau 22 phút thi đấu. Phải mãi đến phút cuối cùng của trận đấu, hậu vệ Raul Albiol mới đem về bàn gỡ danh dự cho Valencia.

Sau những phút nhập cuộc sôi động, Sevilla sớm có bàn vượt lên dẫn trước từ tình huống cố định ở phút 11. Đã rất nhiều lần ở mùa này, Dani Alves đã phạt tạo điều kiện để Fabiano dứt điểm và bài tấn công đó một lần nữa phát huy hiệu quả ở trận này.

Hậu vệ Carlos Marchena may mắn chỉ bị thổi phạt sau cú vào bóng ác ý đối với Fredi Kanoute. Nhưng Fabiano đã "trả đũa" hộ đồng đội với một pha dứt điểm lái bóng về góc xa, không cho thủ môn Timo Hildebrand cơ hội cản phá. Đây là bàn thắng thứ 19 của chân sút người Brazil từ đầu giải.

Và pha lập công thứ 20 của Fabiano đã đến một cách khá may mắn sau đó chừng 11 phút. Từ cú phá bóng không tốt của hậu vệ Miguel, Christian Poulsen của Sevilla tung ngay cú sút chìm từ xa, bóng đập chân Fabiano đang đứng trong vòng cấm, đổi hướng bay vào lưới nâng tỉ số lên 2-0.

Bị dẫn hai bàn, Valencia tràn lên tấn công song lối chơi thiếu sáng tạo khiến họ không sao tiếp cận được khung thành đối phương. Sự bế tắc kéo dài sang mãi đến hiệp thứ hai, khi David Villa rồi Juan Mata tung được 2 cú sút hiếm hoi ở phút 57 nhưng đều chưa đủ hiểm để thành bàn.

Trong khi đó, Sevilla tạo ra những pha phản công sắc bén mà nếu tận dụng thành công, Fabiano đã có cú hat-trick cho riêng mình. Phút 66, từ tình huống lên bóng rất nhanh của Diego Capel bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, Fabiano băng lên dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn nhưng không thắng được Hildebrand.

Những nỗ lực chỉ mang lại cho Valencia bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 ở phút thi đấu cuối cùng. Từ tuyến hai, tiền vệ Edu đã nối quả phạt góc của Joaquin Sanchez, vô tình đưa bóng đến vị trí của Albiol để cầu thủ này dễ dàng ghi bàn ở cự li cận thành.

Đội hình thi đấu:
Valencia: Hildebrand, Miguel, Albiol, Marchena, Moretti, Maduro (Edu 73'), Baraja, Silva, Arizmendi (Joaquín 46'), Villa, Mata (Morientes 58').
Sevilla: Palop, Dani Alves, Escudé, Mosquera, Adriano, Jesús Navas (Alfaro 90'), Keita, Poulsen, Diego Capel (Koné 84'), Luis Fabiano (Fazio 69'), Kanouté.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008