Người ta có thể nói vòng đấu 32 là vòng đấu của Kameni, của Casillas, của hai số 1 đã đem về những trận hòa, trận thắng quý giá cho Espanyol, cho Real Madrid lắm chứ, nhất là sau khi họ được chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc của cả hai tại lượt đấu cuối tuần qua của Liga.
Và mọi sự lẽ ra đã diễn ra như vậy, nếu như không có 2 chàng Ronaldo, mà như lời miêu tả của báo chí TBN thì đó là El día de los Ronaldos - ngày của những chàng Ronaldo…
Trước tiên, hãy nói đến Ronaldo. Đúng là trong thời gian gần đây, ít ra là kể từ ngày Valentine đầy đen đủi 14/02, người ta nói nhiều đến số trọng lượng thừa trong cái thân hình nặng tới 86kg của anh, đến mối xung đột bên ngoài sân cỏ với ông thầy Luxemburgo, đến những tiếng huýt sáo la ó trên khán đài Bernabeu chứ không phải là những bàn thắng, và còn nữa, đúng là Ronaldo đã ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước Barcelona cách đây 7 ngày nhưng hôm đó, trận đấu đó là của Beckham, Zidane, Casillas và Owen chứ không phải là của anh, thế nhưng El Fenomenon đã trở lại trong 90 phút đối đầu với Levante, trong một trận đấu mà Zidane, Owen, Beckham, Raul… trở lại im bặt như thường lệ. 2 bàn thắng, thể hiện sự nhạy cảm của một chân sút bẩm sinh khi xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ sau cú sút… trượt của Salgado để đệm bóng sút tung lưới Levante, còn bàn kia, đó là pha bứt phá thần tốc, là cú nước rút kinh người, là sự tự tin đến nỗi đi bóng qua cả thủ môn Mora của Levante rồi sút bóng vào lưới trống khiến tất cả phải nhớ lại 27 giây kinh hoàng với 8 cú kéo áo, 4 cú soạc và 7 lần chạm bóng rồi kết thúc bằng một bàn thắng vào lưới Compostella năm 1997, bàn thắng làm nên tên tuổi của người ngoài hành tinh. Đã lại có nụ cười phô hàm răng thỏ, đã lại có pha ăn mừng “che nắng” tìm cô bồ Cicarelli quen thuộc…
Trong khi đó, Camp Nou lại là thánh đường của một chàng Ronaldo khác (Ronaldinho theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Ronaldo nhỏ). Nỗi buồn Bernabeu chỉ còn là quá khứ, sức ép đến từ chiến thắng trước đó… 15 phút đồng hồ của Real hầu như không tồn tại, tất cả là nhờ có Ronaldinho, nhờ cú phạt kỳ diệu làm tung lưới Sanchez Broto, kẻ mà sau trận đấu này phải “ngậm cười” để móc tiền ra mua 5.000 đôi găng chung độ cho Deco, nhờ đường chuyền không thể thuận lợi hơn mà chàng trai mang áo số 10 này dành cho Giuly. Đó chính là Ronaldinho, là nhờ 2 thời khắc tỏa sáng rực rỡ đó mà Barca, một Barca không có những bàn thắng của Eto’o, không có cái đầu lạnh lẽo và tỉnh táo của Puyol, đã chiến thắng. Hãy nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Dinhó khi chạy khắp chiều dài của sân bóng, khi đón nhận cú ôm chầm chứa chan cảm xúc mãnh liệt của Motta, tất cả hiểu rằng Barca đã bay cao trên đôi cánh của Ronaldinho. 2-0 trước Getafe, mọi lo lắng, ức chế sau thất bại trước Real Madrid đã chỉ còn là quá khứ, phía trước chỉ còn là con đường hướng tới chiếc Cúp Bạc Liga…
Quả thật, cuối tuần qua là ngày của hai chàng Ronaldo…
Vòng 32 & Những điều đọng lại
Đội hình xuất sắc nhất vòng đấu
Thủ môn: Kameni (Espanyol)
Hậu vệ: Ponzio (Zaragoza), Lopo (Espanyol), Marquez (Barcelona), Ibarra (Espanyol)
Tiền vệ: Uranga (Sociedad), Orbaiz (Bilbao), Ronaldinho (Barcelona), Savio (Zaragoza)
Tiền đạo: David Villa (Zaragoza), Ronaldo (Real Madrid)
Những con số đáng chú ý
4 - Với pha cản phá thành công cú 11m của Fernando Torres trong trận gặp Espanyol, thủ thành Kameni của Espanyol đã chiến thắng 4 trong 6 lần phải đối đầu với các tiền đạo đối phương, trên chấm phạt đền trong mùa này
54 - Đã có 54 thẻ vàng được rút ra trong vòng đấu này, nâng tổng số thẻ vàng tại Liga 04/05 lên con số 1684
32 - Với việc lần lượt tung Galletti, Zapater và Soriano vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Numancia, Victor Munoz của Zaragoza là HLV duy nhất trận nào cũng thực hiện tối đa 3 sự thay đổi người, trong cả 32 vòng đã đấu của Liga 04/05.
5000 - Deco của Barca đột nhiên nhận thấy mình có tới… 5.000 đôi găng tay thủ môn (kết quả của vụ đánh cược với Sanchez Broto của Getafe) và giờ đây, làm sao để phân phát được hết số găng tay này cũng thực sự là một vấn đề lớn.
Các chân sút hàng đầu
21 bàn: S.Eto’o (Barcelona)
18 bàn: Forlan (Villarreal)
17 bàn: Oliveira (Betis)
16 bàn: F.Torres (Atletico Madrid)
15 bàn: Ronaldo (Real Madrid), Baptista (Sevilla)
13 bàn: Kahveci (Sociedad), Riquelme (Villarreal)
12 bàn: David Villa (Zaragoza), Maxi Rodriguez (Espanyol)