Trong khi Valencia bị Recreativo Huelva cầm hòa 1-1 ngay tại sân Mestalla thì Sevilla đại thắng tưng bừng 5-0 trước Real Zaragoza trong loạt trận đấu sớm vòng 25 diễn ra rạng sáng 24/2.
Được thi đấu trên sân nhà Sanchez Pizjuan, Sevilla đã tạo nên một chiến thắng tưng bừng khi đánh bại Zaragoza tới 5 bàn không gỡ. Hai trong số các bàn thắng đó là những pha đốt lưới nhà của đội khách, tiền đạo Luis Fabiano xuất sắc lập một cú đúp và bàn còn lại thuộc về Kader Keita.
 |
| Chiến thắng đến với Sevilla khá dễ dàng - Ảnh: EFE |
Số phận của Zaragoza sớm được định đoạt ngay trong hiệp thứ nhất khi thủ môn Cesar Sanchez phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Sau quãng thời gian khởi đầu chơi khá cân bằng, Fabiano đã đưa Sevilla vượt lên dẫn trước từ phút 20 với cú kết thúc cận thành dễ dàng từ quả tạt chính xác bên cánh phải của Daniel Alves.
Chỉ 5 phút sau, chân sút người Brazil tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với pha lập công thứ 19 từ đầu mùa. Thêm một pha phối hợp bật tường rất ăn ý với đồng hương Alves, Fabiano thực hiện cú bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn vào lưới.
Thua hai bàn chóng vánh, hàng thủ Zaragoza sụp đổ và để cho đối phương lên bóng như chỗ không người. Chỉ tội nghiệp thủ môn Cesar chống đỡ trong tuyệt vọng trước các pha bắn phá từ mọi cự li của cầu thủ Sevilla.
|
Kết quả
|
Valencia 1-1 Recreativo
Mata 38' - Martins 52'
Sevilla 5-0 Zaragoza
Fabiano 20', 25'; Ayala 43' o.g; Diogo 50' o.g; Keita 68'
|
Phút 27, Jesus Navas thoát xuống bên góc trái rồi bấm bóng tương tự như pha ghi bàn của Fabiano nhưng lần này Cesar đã cản phá thành công. Chưa đầy 2 phút sau, Navas lại bỏ lỡ một cơ hội khác với pha đi bóng quen thuộc bên cánh phải rồi dứt điểm sạt cột dọc góc xa.
Trước khi bàn thắng thứ ba đến với Sevilla ở phút 43, lần lượt Freddy Kanoute và Enzo Maresca còn tung ra những pha dứt điểm khiến khung thành đội khách chao đảo. Trong một tình huống đột phá, một mình Kanoute đủ làm náo loạn hàng thủ Zaragoza và kết quả là Roberto Ayala lúng túng đá phản lưới nhà.
Vào những phút bù giờ hiệp một, suýt nữa Fabiano hoàn tất cú hat-trick nếu pha đánh đầu từ quả tạt của Alves đi thấp xuống một chút. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số tạm thời là 3-0 nghiêng về Sevilla.
Khi hiệp hai mới diễn ra được 5 phút, cách biệt tiếp tục được gia tăng. Hậu vệ Aquivaldo Mosquera tạt bóng khó chịu vào vòng cấm và trước áp lực từ Fabiano, đến lượt Carlos Diogo nối bước Ayala đưa bóng về lưới nhà.
Không giữ được bình tĩnh, Diogo đã có pha "đốn giò" Diego Capel và bị truất quyền thi đấu ở phút 53. Chơi đủ người còn không ăn thua nên việc Zaragoza nhận thêm bàn thua là lẽ đương nhiên.
Phút 68, Alves lần thứ ba đích thân kiến tạo bàn thắng cho các đồng đội với quả đá phạt bên cánh phải để Keita bật cao đánh đầu đập cột dọc vào lưới. Những phút còn lại, Sevilla bỏ lỡ thêm một số cơ hội ngon ăn nhưng chiến thắng 5-0 cũng là quá đủ cho một buổi tối đáng nhớ.
Đội hình thi đấu:
Sevilla: Palop; Daniel Alves, Mosquera, Escudé, Adriano; Jesús Navas (De Mul 67'), Keita (Renato 71'), Maresca, Diego Capel; Luis Fabiano (Koné 58'), Kanouté.
Real Zaragoza: César Sánchez; Diogo, Sergio (Pavón 19'), Ayala, Juanfran; Zapater (Celades 46'), Luccin; Sergio García, Oliveira (Chus Herrero 54'), Gabi, Diego Milito.
Mặc dù có lợi thế sân nhà Mestalla nhưng Valencia một lần nữa gây thất vọng khi để Recreativo cầm chân với tỉ số 1-1. Đây có lẽ là hệ quả của việc hôm thứ Sáu (22/2), một nửa đội bóng đã phải có mặt tại tòa án để làm chứng cho vụ kiện tụng giữa chủ tịch Juan Soler và cựu đội trưởng David Albelda.
 |
| Valencia (trắng) phải chia điểm ngay tại sân nhà - Ảnh: EFE |
Cầu thủ trẻ 19 tuổi Juan Mata đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 38 sau pha kiến tạo tuyệt vời của Ever Banega. Tuy nhiên, 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tỉ số bất ngờ được quân bình 1-1 cho Recreativo nhờ công Carlos Martins.
Thế trận khởi đầu khá cân bằng cho nên phải đến phút 13, Valencia mới tạo ra được cơ hội ăn bàn đầu tiên. Tuy nhiên, cú dứt điểm chìm khá hiểm của tiền đạo Nicola Zigic bị thủ môn Stefano Sorrentino dùng chân phá ra.
Đội khách nỗ lực giành quyền kiểm soát khu trung tuyến khiến Valencia gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Phút 31, Martins bất ngờ sút bóng từ ngoài 30m mà nếu thủ thành Timo Hildebrand không tập trung thì đã có bàn thắng cho Recreativo.
Phút 36, cơ hội mở tỉ số cho "Los Che" đến với David Silva nhưng cú đệm lòng đầu tiên của anh không thắng được Sorrentino và pha đá bồi sau đó cũng bị Aitor Tornavaca phá ra trên vạch vôi.
7 phút trước khi hiệp một kết thúc, cuối cùng Valencia cũng phá vỡ được thế bế tắc nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ. Tân binh Ever Banega vẩy bóng mà ngoài rất kĩ thuật qua đầu hàng thủ Recreativo tìm đến vị trí của Mata bên góc trái để cầu thủ này sút chéo góc chính xác mang về lợi thế quí giá.
Phút 41, tưởng như tỉ số đã là 2-0 sau pha đưa bóng vào lưới của Zigic nhưng anh lại bị trọng tài bắt lỗi việt vị. Bước sang đầu hiệp hai, đến lượt Joaquin Sanchez có một nỗ lực dứt điểm bằng chân phải nhưng bóng không đi trúng đích.
Trong khi hàng công Valencia gặp khó khăn ở khâu dứt điểm thì hàng thủ của họ lại sơ hở để đối phương gỡ hòa ở phút 52. Các tiền vệ phòng ngự chủ nhà bỏ trống Martins và bị cầu thủ này trừng phạt bằng cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Timo Hildebrand dù đã chạm tay nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng.
Sau bàn thua này, Valencia gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 61, Silva đưa bóng nằm gọn trong lưới Recreativo với cú dứt điểm cận thành nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng trước đó bóng đá đi hết đường biên ngang.
3 phút sau, Joaquin có pha đánh đầu hiểm vào góc thấp nhưng bị Sorrentino bay người từ chối. Tiếp đó là rất nhiều những cơ hội được trao cho các chân sút áo trắng, song tất cả đều tỏ ra vô duyên trước một Sorrentino thi đấu như lên đồng.
Pha bóng cuối cùng để Valencia tìm kiếm một chiến thắng cũng bị Zigic phung phí. Phút 86, cầu thủ cao 2m02 người Serbia đánh đầu chệch cột dọc sau quả tạt thuận lợi của Joaquin bên cánh phải.
Với trận hòa khá may mắn này, Recreativo nối dài thành tích bất bại dưới thời tân HLV Manuel Zambrano, đồng thời tạo ra khoảng cách 5 điểm với nhóm "cầm đèn đỏ". Ngược lại, Valencia tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9.
Đội hình thi đấu:
Valencia: Hildebrand, Caneira, Albiol, Marchena (Arizmendi 38'), Moretti, Banega, Maduro, Silva (Baraja 81'), Joaquín, Zigic, Mata (Vicente 74').
Recreativo Huelva: Sorrentino, Edu Moya, Iago Bouzón, Quique Álvarez, Dani Bautista, Camuñas, Carlos Martins (Varela 80'), Jesús Vázquez, Aitor, Gerard (Zahínos 70'), Sinama Pongolle (Rubén 71')