Alfredo Di Stefano của Real Madrid sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt từ Los Blancos vào tối Chủ Nhật khi CLB bày tỏ sự kính trọng đối với huyền thoại này.
Sân Santiago Bernabeu sẽ “ngả mũ” bày tỏ lòng tôn kính đối với CLB được cho là vĩ đại nhất trong lịch sử CLB và sẽ có một vài vị khách rất quan trọng tới tham dự bao gồm các vị chủ tịch Fifa và Uefa Joseph Blatter và Michel Platini.
“Đây là một điều vô cùng trọng đại đối với tôi,” Di Stefano phát biểu trên Real Madrid TV.
“Tôi luôn xem mình là một thành viên trong một tập thể đội bóng hơn là tập trung vào những thành công cá nhân, vì thế tôi muốn dành tặng vinh dự này cho tất cả những người đồng đội của tôi.”
“Tôi sẽ nhận sự kính trọng này với tấm lòng nhiệt thành và hân hoan của mình, đây là một niềm vinh dự rất lớn cho tôi, tôi rất vui vì CLB đã làm việc này dành tặng tôi.”
Di Stefano đã có trận đấu trình làng cho Real vào ngày 23/9/1953 và ông vẫn còn nhớ rất rõ.
“Những gì tôi làm là rất đáng chú ý, tôi xuống tàu vào buổi sáng, kiểm tra y tế, ăn trưa và rồi tôi nhận ra rằng tôi sẽ không được thi đấu trong ít nhất 3 tháng,” ông giải thích. “Chủ tịch của Real Madrid thời đó, Santiago Bernabeu, là một con người vĩ đại, ông ấy là một quý ông thực sự.”
Di Stefano đã thi đấu cùng những huyền thoại như Puskas, Gento, Rial, Kopa và Santamaria. Cựu tiền đạo Real tin rằng những cầu thủ này là những người đi tiên phong cho các giá trị bóng đá ngày nay.
“Những cầu thủ này là những người đã sáng tạo ra thứ bóng đá như chúng ta biết đến ngày nay,” ông cho biết. “Chúng tôi đã đấu tranh, đấu tranh và không bao giờ ngừng phấn đấu.”
Hiện tại, cựu cầu thủ người Argentina này đang là chủ tịch danh dự của Real Madrid và ông đã 5 lần liên tiếp giành được European Cup với đội bóng hoàng gia trong suốt những năm tháng đầy vinh quang của họ vào những năm 50.
Thanh Hoa