Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Vòng 32, La Liga (rạng sáng 18-4): Real Madrid và Barcelona đều thắng9:17 18/4/2005

Sau trận thắng Barcelona, các cầu thủ Real Madrid tiếp tục gây áp lực lên đội bóng này khi họ giành thắng lợi 2 - 0 khi đến làm khách trên sân Ciutat de Valencia của Levante.

Tuy nhiên, trước một Levante chơi khá quyết tâm và có tổ chức tốt, các cầu thủ của ông Luxemburgo gặp rất nhiều khó khăn. Và chính đội chủ nhà có cơ hội mở tỷ số trước khi ở phút 15, Alberto Vera sút từ khoảng cách 25m bóng bật hậu vệ bay vào góc cao nhưng Casillas đã kịp bay người đẩy bóng cứu Real một bàn thua.

Đến phút 24, Real mới có câu trả lời khi Owen sút chéo góc nhưng thủ môn Levante là Mora đã nhoài người ôm gọn bóng. Phút 37, từ pha nỗ lực đi bóng Salgado thực hiện pha nửa sút nửa chuyền và như đợi sẵn từ khoảng cách ở chấm 11m Ronaldo tung cú sút căng hạ thủ môn Mora mở tỷ số cho Real Madrid. Sau tình huống này Salgado đã bị chấn thương ở đầu gối phải.

Phút 42, Manchev có cơ hội cân bằng tỷ số nhưng trong pha đối mặt anh lại không thắng được thủ thành Casillas chơi chắc chắn.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Real vẫn nắm thế chủ động với thời gian cầm bóng và số cơ hội hơn hẳn đội chủ nhà. Phút 50, từ đường chuyền của Ronaldo hậu vệ Levante trả bóng về hơi nhẹ và Raul có cơ hội thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Mora nhưng bóng lại leo xà ngang ra ngoài trong sự nuối tiếc của các cầu thủ đội khách.

Các học trò của ông Luxemburgo chơi hơi chùng xuống và đội chủ nhà liên tiếp tạo nhiều pha sóng gió về phía khung thành Casillas. Phút 66, Ian Harre sút phạt bóng đi tầm thấp khá nguy hiểm và Jorfe thực hiện cú sút nhưng bóng đã đập xà ngang.
Liền sau đó Rivera lại tung cú sút cực mạnh ngay sát vạch 16m50 nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Khung thành Casillas lại tiếp tục chao đảo khi Jorfe lại đánh đầu từ pha đá phạt góc và Carlos đã cứu nguy bằng pha đánh đầu giải vây.

Bỏ nhiều cơ hội Levante phải trả giá bằng bàn nâng tỷ số lên 2 - 0 của Ronaldo sau pha phản công ở phút 83 của trận đấu. Anh có màn độc diễn khi đi bóng từ giữa sân và qua cả thủ môn Mora trước khi sút bóng vào lưới trống.

 

Niềm vui sau khi giành chiến thắng của Real...

Pha sút kết thúc của tiền đạo Congo bị thủ thành Casillas cản phá cũng đã kết thúc mọi nỗ lực tìm bàn thắng của các cầu thủ Levante và họ đành chấp nhận thất bại. Một trận đấu đáng nhớ của thủ thành Casillas khi anh xuất sắc cứu nhiều bàn thua trông thấy cho Real. Ronaldo cũng có một ngày sung sức khi anh ghi cả 2 bàn thắng. Khoảng cách tạm thời giữa Real và Barcelona chỉ còn 3 điểm... Nhưng chỉ 2 giờ sau Barcelona cũng dễ dàng tìm một chiến thắng trước Getafe.

Real giành chiến thắng trước Levante nên tiếp Getafe trên sân nhà Nou Camp, các cầu thủ Barcelona quyết tâm giành trọn 3 điểm để duy trì khoảng cách với đội bóng kình địch này.

Khởi đầu trận đấu, với dàn cầu thủ ngôi sao của mình Barcelona tấn công liên tục và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành Getafe. Ưu thế hoàn toàn thuộc về các cầu thủ chủ nhà vấn đề là bàn thắng sẽ được ghi vào thời điểm nào.

Mãi đến phút 28, Maxi Lopez thực hiện cú đệm bóng cận thành sau quả đá phạt của Deco nhưng bóng lại đi sau nách lưới.
Phút 32, Ronaldinho mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 20m, một cú sút tuyệt vời khiến thủ môn Javier Sanchez chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng này đã giải tỏa tâm lý cho các học trò HLV Rijkaard. Hiệp 1 trận đấu ưu thế đã hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Barcelona.

Sang hiệp thi đấu thứ 2 thế trận trên sân cũng không khác mấy hiệp 1. Phút 57, từ đường chọc khe của Ronaldinho, tiền đạo Giuly thoát xuống và hạ thủ môn Javier Sanchez nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Barcelona. Một pha phối hợp mẫu mực và lại mang đậm dấu ấn của Ronaldinho.

 

Ronaldinho (bìa phải) cùng các cầu thủ Barcelona sau bàn mở tỷ số...

Hưng phấn sau bàn thắng thứ 2 các cầu thủ Barcelona tiếp tục duy trì áp lực và liên tiếp tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành Getafe khiến các cầu thủ đội khách gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng ngự. Khung thành đội khách luôn trong tình thế bị bắn phá bởi Giuly, Xavi, Lopez, Ronaldinho...

Getafe luôn tỏ ra bế tắc trong các đợt lên bóng, họ chỉ có vài pha phản công yếu yớt và đều bị hàng phòng thủ Barcelona dễ dàng cản phá. Một trận cầu nhàn nhã đối với thủ thành Vandes.

Thắng trận này, Barcelona vẫn dẫn đầu với 72 điểm và tiếp tục duy trì khoảng cách 6 điểm với Real Madrid (66 điểm) sau vòng 32. Cuộc chiến giành ngôi vô địch giữa 2 đại gia này vẫn đang tiếp tục nhưng lợi thế nằm trong tay Barcelona.

Đội bóng đang xếp thứ 3 là Sevilla bất ngờ để thua Osasuna ngay trên sân nhà với tỷ số 0 - 1. Bàn thắng của đội khách được ghi do công R.Morales ở phút 26. Điều đáng nói là trận đấu này có đến 9 thẻ vàng được trọng tài rút ra (3 cho đội chủ nhà). Với chiến thắng này Osasuna được 37 điểm và ngày càng bỏ xa các đội ở nhóm rớt hạng với khoảng cách khá an toàn là 13 điểm.

Sevilla bị thất bại nhưng cơ hội vượt lên đội bóng này của Villarreal lại thất bại khi họ để Real Betis thủ hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà của mình. Những tưởng sau thất bại tại Cúp UEFA các cầu thủ Villarreal sẽ vực dậy để tìm suất dự Champions League mùa sau nhưng họ đang gặp khó khăn cho mục tiêu này. Trong khi đó trận đấu giữa 2 đội bóng Atletico Madrid và Espanyol cũng kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.
 
Ở nhóm cuối bảng xếp hạng cả Albacete và Numancia đều bị thất bại. Albacete lại cho thấy sự kém cỏi của mình khi để thua Malaga với tỷ số 1 - 2. Còn Numancia lại bị đội chủ nhà Zaragoza đè bẹp với tỷ số 4 - 1. Duy chỉ có Mallorca là có trận hòa không bàn thắng trước Valencia. Xem ra cơ hội cho 3 đội bóng xếp cuối bảng đã hết và chia tay La Liga đối với họ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo Báo SGGP
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008
Hai tay hai thẻ vàng13:47 1 /12/2008
Inzaghi: "Tôi nghĩ Raul sẽ vượt qua tôi"13:26 1 /12/2008
Nguyên nhân Cristiano Ronaldo chơi bóng bằng tay13:28 1 /12/2008
Danielle Lloyd làm bạn với Lilo13:0 1 /12/2008
Huntelaar và Di María sẽ cùng tới Real trong tháng 1?11:51 1 /12/2008