Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Thắng trận "el derbi", Real tiếp tục bay cao6:54 21/1/2008

Dù phải đến làm khách ở Vicente Calderon trong trận derby thủ đô rạng sáng nay (21/1), nhưng Real Madrid chỉ cần đúng 42 phút đầu trận đấu để giải quyết đội chủ nhà Atletico, qua đó tiếp tục bay cao trên ngôi đầu bảng.

Trong suốt 9 năm qua, Atletico chưa một lần biết đến chiến thắng khi tiếp Real Madrid trên sân nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng chủ sân Vicente Calderon đã thua đến 4 trận, để thua đến 13 bàn trong khi số bàn thắng chỉ vỏn vẹn 2 bàn.

Ở trận derby thứ 142 giữa hai CLB lớn nhất thủ đô Madrid, tính trong khuôn khổ La Liga, chiến thắng một lần nữa thuộc về Real. Không có nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà, nhưng Real đã biết cách để tận dụng những cơ hội mà mình có được, bên cạnh một Casillas thi đấu cực kỳ xuất sắc trong khung thành cùng với sự giúp đỡ của thần may mắn. 

Niềm vui của Van Nistelrooy sau bàn ấn định chiến thắng 2-0. Ảnh: Reuters


Tại Vicente Calderon, trận derby sớm đi theo chiều hướng có lợi cho Real Madrid, khi đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga sớm có bàn thắng mở tỉ số ngay ở giây thứ 34 của trận đấu. Người mang đến cơ hội ghi bàn cho Real lại là trung vệ Pablo của Atletico, với pha xử lý không thể tồi hơn nữa.

Dù không bị sức ép nào nhưng Pablo lại chuyền bóng thẳng vào chân Robinho ở gần đường biên ngang bên phía cánh phải đội nhà. Ngay lập tức, cầu thủ người Brazil đã tung ra đường chuyền chính xác để đội trưởng Raul băng vào chạm bóng tinh tế hạ gục Abbiati.

Bàn mở tỉ số từ rất sớm đã giúp các cầu thủ Real trở nên tự tin và hưng phấn hơn. Mặc dù vậy, CLB Hoàng gia đã phải chịu một tổn thất không nhỏ khi trung vệ Pepe chấn thương và được thay bằng Salgado. Ở trận lượt đi, Pepe cũng đã gặp phải một chấn thương sau 36 phút, khiến anh nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Mất Pepe, sức mạnh của hàng thủ Real trở nên suy giảm đáng kể. Điều đó tạo cơ hội cho các cầu thủ Atletico liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Casillas. Nếu may mắn không mỉm cười với Real, và nếu Casillas không xuất sắc, lưới của đội khách đã phải rung lên không dưới 2 lần.

Đầu tiên là pha phản công đẹp mắt của đội chủ nhà ở phút 25. Sau pha đột phá kỹ thuật làm rối loạn hàng thủ Real, Aguero thực hiện đường chuyền chính xác cho Forlan. Sau một nhịp đảo bóng thoát khỏi Salgado, tiền đạo người Uruguay tung ra cú sút căng ở góc hẹp nhưng Casillas đã xuất sắc cản phá.

Cơ hội lại đến với các học trò HLV Aguirre sau đó 5 phút. Từ pha đá phạt góc của Simao, tiền vệ Motta bật cao đánh đầu căng loại bỏ Casillas. Thế nhưng, các CĐV Atletico đã một phen mừng hụt khi bóng từ đầu Motta tìm đến xà ngang khung thành đối phương.

Không lâu sau tình huống này, Simao đã phải theo bước người đồng hương Pepe rời sân bởi một chấn thương. Vào thay Simao là Reyes, mùa trước từng khoác áo Real.

Sự thay đổi bắt buộc này cũng không làm các cầu thủ Atletico giảm hưng phấn. Trong một pha phối hợp đá phạt của Raul Garcia ở phút 38, Antonio Lopez băng vào đánh đầu cực kỳ hiểm hóc nhưng một lần nữa phản xạ xuất thần của Casillas đã cứu nguy cho Real.

Chỉ 2 phút sau đó, sóng gió lại diễn ra trước khung thành đội khách. Sau khi nhận đường chuyền của Maxi, Aguero đã tung ra cú dứt điểm kỹ thuật vào góc cao. Thế nhưng, lần thứ hai trong trận xà ngang từ chối bàn thắng của các học trò HLV Aguirre. 

Aguero đã không thể giúp Atletico tránh được trận thua trên sân nhà. Ảnh: AP


Không thể ghi bàn, Atletico đã phải trả giá cho những cơ hội đã bị phung phí với bàn thua thứ 2 ở phút 42. Từ pha đá phạt góc của Sneijder, Van Nistelrooy tung ra cú sút đầy quyết đoán, khiến Abbiati dù đã bay người hết cỡ và chạm được tay vào bóng cũng không thể cứu thua cho đội nhà.

Sang hiệp 2, với lợi thế 2 bàn, Real chủ động chơi chậm và bố trí một đội hình rất thấp bên phần sân nhà. Lối chơi này đã khiến những pha tổ chức tấn công của Atletico rơi vào thế bế tắc. Ở tuyến trên, ngoại trừ Aguero thi đấu đầy nỗ lực, Forlan gần như "mất tích" trước vòng vây các hậu vệ đối phương.

Trong 15 phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà chỉ có được một pha bóng đá chú ý, khi Aguero bị Salgado dùng tiểu xảo đốn ngã trong vòng cấm, nhưng không có tiếng còi nào được cất lên từ phía trọng tài chính Muniz Fernandez.

Cơ hội nguy hiểm nhất, và cũng là duy nhất, trong hiệp 2 của Atletico diễn ra ở phút 79. Vẫn là Aguero với những pha xử lý kỹ thuật trước hàng thủ Real. Tuy nhiên, cú cứa lòng kỹ thuật của "El Kun" đã đưa bóng qua khỏi tầm với của Casillas nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hài lòng với kết quả 2-0, HLV Schuster đã đưa Robinho ra nghỉ để thay bằng Drenthe nhằm tăng cường thêm sức mạnh của hàng thủ. Và vị HLV người Đức của Real đã thành công, khi Atletico không thể xuyên phá được bức tường gồm số đông các cầu thủ áo trắng.

Chiến thắng này giúp Real quên đi nỗi buồn bị loại khỏi Cúp Nhà Vua và tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng Liga.

Đội hình ra sân:
Atletico Madrid: Abbiati; Perea, Pablo, Eller, A.Lopez; Maxi (Santana 78'), Raul Garcia, Motta (Luis Garcia 70'), Simao (Reyes 36'); Forlan, Aguero.
Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Cannavaro, Pepe (Salgado 15'), Torres; Sneijder, Gago, Guti (Baptista 76'), Robinho (Drenthe 85'); Van Nistelrooy, Raul.
Bàn thắng: Raul 1', Van Nistelrooy 42'

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008