Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Vòng 19 La Liga: Valencia thua đau, Real tiếp tục bay cao8:23 14/1/2008

Valencia tiếp tục chuỗi trận không biết mùi chiến thắng kể từ giữa tháng 11/2007 khi nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách tại Atletico Madrid, trong khi đó với cú đúp của Nistelrooy tiếp tục đà chiến thắng...

Mặc dù là đội chơi quyết tâm và hay hơn nhưng rốt cuộc Valencia vẫn ra về tay trắng bởi một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Timo Hildebrand. Tiền đạo Sergio Aguero ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 28, sau khi thủ thành người Đức lóng ngóng để bóng tuột khỏi tầm kiểm soát.

Aguero là tác giả "bàn thắng may mắn" cho Atletico - Ảnh: AP

Dồn ép Atletico trong những phút còn lại song mọi nỗ lực kiếm điểm của Valencia tiêu tan khi các chân sút của đội có một ngày thi đấu rất kém may mắn. Riêng tiền đạo Nikola Zigic đã hai tình huống kết thúc dội khung gỗ ở trong hiệp hai.

HLV Ronald Koeman của Valencia sắp xếp đội hình xuất phát khá lạ lẫm khi không có một tiền đạo thực thụ nào. Cả David Villa, Fernando Morientes và Zigic đều dự bị trong khi Javier Arizmendi tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải thay Miguel đang chấn thương.

Có lẽ vì vậy mà đội khách nhập cuộc khá chậm chạp và để cho Atletico lấn lướt ở những phút đầu. Chỉ trong vòng 15 phút sau hồi còi khai cuộc, Atletico đã tạo ra ba cơ hội nguy hiểm nhưng đều bị Hildebrand xuất sắc từ chối.

Từ phút 14 đến 16, anh cản phá cú đá phạt trực tiếp của Antonio López, chiến thắng trước pha dứt điểm cận thành của Raul Garcia và sau đó lại bay người chặn đứng một cú sút xa vào góc cao của Aguero. Những tình huống cứu thua đẳng cấp khiến Hildebrand trở thành cầu thủ nổi bật nhất trên sân.

Nhưng đó là trước khi anh "tặng" đối phương bàn mở tỉ số...

Phút 28, trong tình huống băng ra khống chế quả tạt từ cánh phải, thủ môn số 2 của đội tuyển Đức va chạm với một đồng đội khiến bóng rơi đến chân Aguero. Ngôi sao người Argentina chẳng khó khăn gì để đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống, đưa Atletico vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Valencia bắt đầu tăng cường sức ép. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các tiền đạo khiến họ không thể phát huy lối chơi dãn biên trong lúc các tiền vệ phải dâng cao để tự tạo ra cơ hội.

Nỗi thất vọng của Valencia - Ảnh: AFP

Tình huống đáng kể nhất mà họ tạo được là cú dứt điểm bằng đầu của Arizmendi sau quả tạt của Joaquin Sanchez nhưng không thắng được thủ thành Christian Abbiati. Trước tình hình đó, HLV Koeman đã phải có hai sự thay đổi ngay đầu hiệp hai bằng cách đưa tân binh Ever Banega và tiền đạo Zigic vào sân.

Dù vậy, Atletico vẫn là đội khởi đầu tốt hơn khi Aguero có pha dứt điểm chệch cầu môn và Hildebrand phải lao lên ngăn chặn cú sút của Diego Forlan sau khi tiền đạo người Uruguay nhận đường chuyền thông minh từ Maxi.

Cơ hội đầu tiên của Valencia trong hiệp hai đến ở phút 60 và chỉ thiếu chút nữa đã mang về bàn quân bình tỉ số.

Đội trưởng Ruben Baraja dẫn bóng dũng mãnh vượt qua sự truy cản của đối thủ rồi chuyền cho Zigic ở mép vòng cấm. Chân sút người Serbia khống chế một nhịp trước khi dứt điểm chân trái khiến Abbiati phải đẩy bóng chạm xà ngang bằng những đầu ngón tay.

10 phút sau, Zigic tiếp tục thể hiện sự vô duyên với một cú đánh đầu từ quả phạt góc của David Silva. Lợi thế chiều cao giúp anh chiến thắng trong pha tranh chấp với thủ môn Abbiati nhưng bóng lại đập người một cầu thủ đứng lót gôn. Các cầu thủ Valencia cho rằng cầu thủ này đã dùng tay cản bóng song trọng tài không công nhận.

Những phút này, Atletico chuyển sơ đồ về 4-5-1, tập trung bảo vệ lợi thế dẫn bàn mong manh. Về cuối trận, Valencia liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn mà lẽ ra có thể giúp họ giành lại ít nhất là 1 điểm.

Đầu tiên là một pha đánh đầu đi chệch cột dọc góc xa của Emiliano Moretti và tiếp theo, Ivan Helguera sút bồi sau cú móc bóng của Carlos Marchena nhưng bị phá ra ngay trên vạch vôi.

Như vậy, với chiến thắng này cộng thêm kết quả Espanyol bất ngờ để thua Almeria, Atletico Madrid đã thăng tiến một bậc lên vị trí thứ ba. Ngược lại, Valencia nâng số trận không thắng liên tiếp tại La Liga lên con số 7.

Đội hình thi đấu:
Atletico Madrid: Abbiati; Perea, Pablo, Eller, Antonio López; Maxi (Luis García 90') , Raúl García, Cleber Santana, Simao; Forlán (Reyes 71'), Agüero (Valera 92').

Valencia: Hildebrand; Arizmendi; Helguera, Albiol, Moretti; Mata (Banega 46'), Marchena, Baraja (Vicente 78'), Silva, Montoro (Zigic 46'), Joaquín.

"Kền kền trắng" bay cao nhờ cú đúp của Van Nistelrooy

Trước đó, một đội bóng khác của thành Madrid là Real cũng đã giành chiến thắng 2-0 trước Levante nhờ hai pha lập công muộn của tiền đạo Ruud van Nistelrooy, qua đó khép lại giai đoạn lượt đi La Liga với vị trí vững vàng trên ngôi đầu BXH.

Van Nistelrooy tỏa sáng kịp thời mang về 3 điểm cho Real Madrid Ảnh: Reuters

Bị chủ nhà Levante cầm chân suốt 75 phút nhưng tiền đạo người Hà Lan đã tỏa sáng đúng lúc với một quả phạt đền thành công và một cú sút xa để giúp đội bóng Hoàng gia mang về trọn vẹn 3 điểm.

Levante chỉ ghi được 1 bàn và kiếm về 1 điểm trong 5 trận đấu gần đây nhưng ở cuộc chạm trán đêm qua, họ đã gây ra cho đội ĐKVĐ khá nhiều khó khăn. Trong hiệp thứ nhất, Julio Baptista và Raul đã có những cú sút liên tiếp bị phá ra trên vạch vôi trong tình huống tham gia phạt góc ở phút 22.

Khi hiệp hai trở lại ít phút, Baptista tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội dứt điểm thuận lợi khác khi đối mặt thủ môn ở cự li gần. Robinho thì có pha kết thúc chân phải trong vòng cấm đưa bóng dội cột dọc ở phút 70.

Đang trong tình thế bế tắc, Real may mắn được hưởng quả phạt đền do Jose Serrano của Levante để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha tạt bóng của Gonzalo Higuain. Từ chấm 11 mét, Van Nistelrooy không mắc sai lầm nào, phá vỡ thế quân bình khi trận đấu chỉ còn 15 phút.

Có được bàn thắng giải tỏa tâm lí, "Kền kền trắng" tiếp tục ấn định thắng lợi 2-0 ở phút 88 vẫn do công của "Van Nistelgool". Nhận bóng từ đường chuyền của Guti ở ngoài vòng cấm địa, anh tung cú sút chân phải từ cự li chừng 20 mét đưa bóng đi chéo vào góc thấp bên phải thủ môn Kujovic.

Đội hình thi đấu:
Levante: Kujovic, Descarga, Álvaro, Serrano, Rubiales, Juanma (Saúl 71'), Tommasi, Berson, Courtois (Ettien 87'), Pedro León (Iborra 69'), Riga.
Real Madrid: Casillas, Torres, Cannavaro, Pepe, Marcelo, Baptista (Guti 56'), Sneijder (Higuaín 70'), Gago, Robinho (Drenthe 84'), Raúl, Van Nistelrooy.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008
Hai tay hai thẻ vàng13:47 1 /12/2008