Một Valencia ốm yếu sẽ phải tìm ra con đường đi tới vinh quang tại sân chơi Primera Liga và nhiệm vụ tối thượng của họ là phải chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng bằng một trận thắng trước Atletico Madrid vào chủ nhật...
Sau một vài tháng dưới bàn tay chèo lái của “vị thuyền trưởng” Ronald Koeman, Valencia đã bị Real Madrid bỏ xa tới 17 điểm trên bảng xếp hạng. Không những thế nhà cầm quân người Hà Lan còn gây sốc bằng việc bỏ rơi không thương tiếc các chiến binh dày dạn kinh nghiệm Santiago Canizares, David Albelda và Miguel Angel Angulo. Thêm vào đó, ngài Ronald Koeman còn thẳng tay tống cổ tiền vệ Manuel Fernandes sang một CLB theo hình thức cho mượn.
Bi kịch nối tiếp bi kịch khi tiền vệ mới được tậu về Ever Banega cũng không thể hiện được gì trong khi vụ chuyển nhượng một hảo thủ người Argentina vẫn chưa được thông qua.
Tuy đang ngập trong vũng bùn những có vẻ như Valen đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm khi bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Real Betis trong khuôn khổ trận lượt đi Cúp nhà vua Tây Ban Nha hôm thứ tư.
HLV Koeman phấn khởi sau trận đấu: “Liều thuốc hữu hiệu nhất là giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi đã phải trải qua 4 hoặc 5 trận thua và đây chính là động lực giúp chúng tôi trở lại”.
Tuy nhiên, chuyến hành quân tới Calderon không phải là một đấu trường lý tưởng cho Valencia tìm lại sự ổn định của mình. Đội bóng chủ nhà hiện đang là một đội bóng xuyên thủng mành lưới đối phương nhiều hơn bất kì đội nào khác đang chinh chiến ở La Liga. Atletico cũng chính là đội bóng đã tận dụng triệt để sự xuống dốc của Valencia để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng hiện tại cũng gặp đôi chút chục trặc và chỉ mới giành nổi một chiến thắng trong ba trận vừa kinh qua.
Trận cầu tới không biết đội bóng đang xếp thứ bảy Valencia có tiếp nối được thành quả đêm thứ tư hay bóng đêm sẽ tiếp tục bao trùm lên họ....Câu trả lời sẽ có sau 90 phút nảy lửa ngày chủ nhật.
Ngọc Mai