Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Marquez, Eto’o tỏa sáng mang 3 điểm về cho Barca6:28 6/1/2008

Hai bàn thắng của Marquez ở phút thứ 63 và của Samuel Eto’o ở phút bù giớ thứ hai không nói lên được cục diện của trận đấu khi Barcelona đã thể hiện một lối chơi tẻ nhạt trong suốt trận đấu. Họ không có được những bài phối hợp nhịp nhàng và hai bàn thắng có được chỉ là phút lóe sáng hiếm hoi của cá nhân.

Các cầu thủ Barcelona vi mừng sau bàn thắng của Rafael Marquez - Ảnh AP

Trước trận gặp Mallorca, ai cũng biết Barcelona sẽ có 90 phút vất vả, vả lại thành tích trên sân khách của họ mùa bóng này cũng không được tốt và hơn nữa lại trong trận đấu này họ vắng rất nhiều trụ cột.

Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Với sự dẫn dắt của Ibagaza, đội chủ nhà đã tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Valdes mà có thể kể ra vào các phút thứ 9 (Ibagaza sút chệch cột dọc), phút 22 (Jonas đánh đầu chệch cột dọc rồi Basinas đá bồi không thành công), rồi phút đến phút 62, pha phối hợp của Jonas và Basinas lại một lần nữa không thành bàn.

Thi đấu không thực sự khởi sắc hay nói đúng hơn là mờ nhạt nhưng Barca lại là những người có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 63 của trận đấu, trong tình huống lên tham gia đá phạt Marquez đã bật cao đánh đầu mở tỉ số của trận đấu.

Có được bàn thắng nhờ sự lóe sáng của cá nhân, HLV Rijkaard đã phải có sự thay đổi người khi tung thêm Henry vào sân. Lúc này lối chơi của Barcelona có phần linh hoạt hơn khi Henry, Bojan và Eto'o linh hoạt thay đổi vị trí cho nhau nhưng điều này có phần “đóng góp” khá lớn từ phía Mallorca khi họ lơi lỏng ở phần sân nhà và dồn sức cho mặt trận tấn công hòng ghi bàn san bằng tỷ số.

Không Ronaldinho, không Messi, không Deco; Eto’o và Henry nhạt nhòa, Barcelona có còn là Barcelona?

Eto’o dù đã rất cố gắng trong suốt trận đấu nhưng do “bộ phận tiếp đạn” cho anh quá kém nên anh cũng không có cơ hội dứt điểm ngoài vài lần tự đột phá. Thiếu Messi, cánh phải của Barcelona “chết ngắc”, trong khi vắng Ronaldinho và Deco, khu vực giữa sân của đội bóng xứ catalan bị các cầu thủ Mallorca “ăn hiếp”.

Trong khi đó những cầu thủ trẻ như Giovanni hay Bojan vẫn chưa đủ tầm thay thế các đàn anh. Xavi hay Iniesta bình thường vẫn chơi rất hay trong đội hình Barcelona nhưng đó là khi họ được thoải mái vì đối phương đã lo chăm sóc các “sao”. Hôm nay khi được sắm vai chính, họ chỉ thi đấu tròn vai và không tạo được bất kỳ đột phá nào.

Barcelona đang trong cuộc khủng hoảng toàn diện, cả về nhân sự lẫn lối chơi.

Những phút cuối trận tưởng chừng Barca sẽ chỉ ra về với 1 bàn thắng trên sân khách, nhưng thật bất ngờ, cũng lại là một phút tỏa sáng của cá nhân và Eto'o chính là người làm được điều đó. Phút bù giờ thứ hai Eto'o đã có một trong những bàn thắng đẹp nhất trong màu áo Barcelona bằng cú sút trái phá ở cự ly 25 mét từ pha kiến tạo của Henry. Một bàn thắng thể hiện sức mạnh cũng như khả năng quan sát của sát thủ người Cameroon.

Eto'o đã tạo dấu ấn cho riêng mình bằng một bàn thắng đầy chất ngẫu hứng. Ảnh Reuters

Với chiến thắng này, Barcelona có được 3 điểm quý giá qua đó rút ngắn khoảng cách với Real Madrid xuống còn 4 điểm trong khi đội bóng Hoàng Gia còn 1 trận chưa đấu. Đồng thời duy trì cách biệt 1 điểm với người anh em Espanyol, đội có chiến thắng "3 sao" trên sân nhà trước Villarreal. Tuy nhiên nếu không sớm vượt qua khỏi cơn khủng hoảng thì Barcelona khó lòng cạnh tranh với Real Madrid trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga.

Theo Tuổi Trẻ
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008
Hai tay hai thẻ vàng13:47 1 /12/2008
Inzaghi: "Tôi nghĩ Raul sẽ vượt qua tôi"13:26 1 /12/2008
Nguyên nhân Cristiano Ronaldo chơi bóng bằng tay13:28 1 /12/2008
Danielle Lloyd làm bạn với Lilo13:0 1 /12/2008
Huntelaar và Di María sẽ cùng tới Real trong tháng 1?11:51 1 /12/2008
Scolari quyết đòi lời xin lỗi của trọng tài11:22 1 /12/2008