TRANG CHỦ
-
BĐ TÂY BAN NHA
Valencia - Racing 0-0: "Dơi" chưa thể bay15:21 9/3/2010
Dường như Valencia chưa thể đứng dậy sau thất bại đau đớn trước Atletico Madrid. Ở lần tiếp đón Racing, đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cuối, đội quân hùng mạnh của HLV Unai Emery đã phải giương cờ trắng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
>> Quique Flores không hài lòng với các học trò
>> Barcelona trù bị lại kế hoạch mua Villa
>> Cesar chơi bóng vì niềm vui
“Bầy dơi” khởi đầu trận đấu khá hứng khởi, không chỉ Villa, Silva mà những mắt xích phía dưới cũng rất xông xáo tiếp cận khung thành TM Coltorti. Họ sớm tạo ra pha uy hiếp khi ở phút thứ 2, Alexis có bóng sát vòng 5m50. Tuy nhiên hậu vệ này lại đưa bóng đi quá hiền.
Sau Alexis, tới lượt David Villa và Mata thử sức với rất nhiều pha dứt điểm, xa có, gần có, đá phạt cũng có, nhưng tất cả đều không thể tìm thấy mành lưới Racing bởi CLB này bố trí một hàng thủ dày đặc và chơi rất lăn xả. Cũng cần nói thêm, may mắn đã ngoảnh mặt lại với Los Che, minh chứng là pha bóng ở phút 22, Villa nhận đường chọc khe tinh tế từ Pablo Hernández đã dứt điểm rất khéo. Bóng vượt qua tầm với của Coltorti nhưng đáng tiếc, cột dọc lại từ chối bàn thắng.
 |
| Cả Silva... |
Đối ngược với hàng tá cơ hội do Valencia tạo ra là lẻ tẻ một vài tình huống phối hợp của Racing. Nhưng, tất cả đều được kết thúc từ khoảng cách rất xa khung thành Miguel Moya, đáng kể nhất có chăng chỉ là pha sút bóng chính xác ở phút 45 từ chân Sergio Canales. Song, Moya đã làm chủ tình huống.
Nhận thấy khó khăn trên con đường xuyên phá hàng thủ Racing, HLV Emery đã đưa ra một số thay đổi. Tân binh Alejandro Dominguez vào sân thay David Silva mờ nhạt suốt hiệp đầu. Nhưng, cựu ngôi sao của Rubin Kazan cũng không thể mang đến khác biệt. Ngược lại, thế trận lấn lướt Valencia tạo ra đã bị đổ vỡ khi Racing bắt đầu chú trọng khâu tấn công hơn, họ không ít lần đẩy hàng thủ Los Che vào thế phải chống đỡ vất vả. Nếu gặp may ở tình huống dứt điểm phút 90, chắc chắn Sergio Canales đã đem về 3 điểm trọn vẹn cho Racing.
 |
lẫn Villa đều phải đầu hàng trước cỗ máy phòng ngự chắc chắn của Racing
|
Valencia có phần bất ngờ trước sự vươn lên của Racing. Thế nên, họ không thể tạo nên nhiều áp lực như trước nữa. Chỉ một vài lần, David Villa, Pablo hay Baraja có cơ hội dứt điểm nhưng tất cả đều không thể xuyên qua nổi hàng thủ vẫn thi đấu rất lăn xả của Racing. Trận đấu thất vọng của thầy trò HLV Emery khép lại bằng chiếc thẻ đỏ dành cho Navarro sau tình huống dính thẻ vàng thứ 2 ở phút 87 vì lỗi chơi bóng bằng tay.
Với trận hòa này, Valencia đã không thể tận dụng tối đa thất bại tại sân nhà của Sevilla trước Real 2 ngày trước đó. Tuy vậy, họ cũng không cần quá lo âu bởi khoảng cách đang là 4 điểm. Còn Racing, trận hòa quý giá này giúp thầy trò HLV Angel Portugal chạy trốn khỏi nhóm cầm đèn đỏ với 6 điểm cách biệt.
Đội hình thi đấu
Valencia: Moya, Ibanez, David Navarro, Alexis, Alajarin, Maduro (Joaquín 72’), Baraja, David Silva (Alejandro Dominguez 56’), Mata, Pablo (Manuel Fernandes 72’), Villa.
Racing Santander: Coltorti, Oriol, Henrique, Christian Fernández, Pablo Pinillos, Colsa, Papa Diop (Mehdi Racen 63’), Tchite, Sergio Canales, Serrano (Munitis 45’), Arana Rodríguez (Toni Moral 68’).
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|