Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Cuộc đua giành quyền lên hạng: Cuộc chơi 5 người...11:59 21/4/2005

Nếu như tại Primera, 3 chiếc “vé tiễn” gần như đã chắc chắn ghi tên Mallorca, Albacete và Numancia thì tình thế cũng gần tương tự như vậy tại Segunda Division, khi cuộc đua lên hạng đã chỉ còn là chuyện nội bộ của 5 “người”: Celta Vigo, Cadiz, Eibar, Recreativo và Alaves…

Segunda Division mới đi đến vòng 33, tức mùa giải 04/05 vẫn còn tới 9 vòng đấu nữa mới kết thúc và trước mặt vẫn còn là một quãng đường khá dài, tuy nhiên, sẽ chẳng còn quá sớm để khẳng định rằng đã không còn chỗ cho Elche, cho những Valladolid, Sporting Gijon, Nastic… trên con đường đua chen để trở lại với ánh mặt trời Liga bởi đơn giản, cách biệt giữa Elche với đối thủ gần nhất trong top 5 là Alaves cũng đã lên đến 7 điểm, đến kẻ đứng chót trong top 3 Eibar cũng đã là 8 điểm, trong khi đó, cách biệt với đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng là Celta Vigo rõ ràng không thể vượt qua được: 14 điểm. Về lý thuyết, người ta có thể trông đợi vào một cuộc nước rút ngoạn mục nào đó, thế nhưng trên thực tế, điều đó là gần như không thể bởi lịch sử Segunda cho thấy chưa có một kẻ nào san lấp được cách biệt 7 điểm trong 9 vòng đấu cuối cùng để rồi giờ đây, tất cả những gì người ta chờ đợi chỉ là một cuộc so tài nội bộ giữa “5 bà chị” Celta, Cadiz, Eibar, Recreativo và Alaves…

Trước tiên, hãy nói đến Celta Vigo, một cái tên rất, rất quen thuộc tại Liga mà ít người quên được sự trớ trêu của đội bóng này ngay ở mùa giải trước, mùa giải 03/04. Năm đó, Celta Vigo lần đầu tiên giành quyền chơi tại Champions League, thậm chí còn lọt vào đến vòng đấu bảng thứ 2, nhưng cùng lúc đó, họ lại bết bát tại Liga để rồi xuống hạng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, mọi thứ đã khác khi mà ngày trở lại với “ánh mặt trời” Liga đã gần hơn bao giờ hết. Dù không còn HLV Lotina, không còn Mostovoi, Sylvinho, Luccin, Edu… nhưng Celta Vigo của HLV Fernando Vazquez, của những cái tên lạ lẫm như Cannobio, Israel Delgado… bên cạnh một vài món “hàng thải” như Zisis Vryzas, Facundo Sava… đang dẫn đầu Segunda Division với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp gần đây. Với 4 điểm cách biệt so với kẻ bám đuổi gần nhất (Celta đang có 64 điểm), với những màn trình diễn ngoạn mục trước Alaves, Recreativo, mà thậm chí ngay cả thất bại 0-1 trước Cordoba ngay tại sân nhà Balaidos cũng khó có thể phủ nhận được một thực tế rằng chiếc vé đầu tiên đã thuộc về Celta, về đội bóng thành Vigo, những kẻ đang chờ đợi ngày trở lại để làm sống lại bầu không khí derby Galicia với Deportivo như ngày nào.

Trong khi đó, cuộc đua tranh 2 vé còn lại chắc chắn sẽ rất gay cấn khi mà cách biệt giữa kẻ đầu tiên và dường như có lợi thế nhất là Cadiz với kẻ “tụt hậu” mãi ở phía sau là Alaves cũng chỉ có 3 điểm, tức đúng bằng 1 trận thắng, một khoảng cách quá ít ỏi nếu như so với chiều dài của con đường đang ở phía trước, tới 9 vòng đấu nữa. 9 vòng đấu và 3 điểm cách biệt, cơ hội vẫn sẽ giành cho tất cả, từ một Alaves mang theo ký ức về trận CK Cúp UEFA huy hoàng trước Liverpool cho đến Recreativo với cái danh xưng đội bóng lâu đời nhất TBN; cho đến Cadiz với kỷ niệm về 11 mùa bóng từng hiện diện ở hạng đấu cao nhất mà chưa bao giờ kết thúc mùa giải ở bên trong top 10 và thậm chí là cả Eibar chưa bao giờ lên hạng.

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Fiorentina vẫn muốn có Burdisso9:44 22 /8/2008
A. Cole yêu vợ khi không trang điểm9:23 22 /8/2008
City hoàn tất bản hợp đồng với Kompany9:11 22 /8/2008
Mutu sẵn sàng cho mặt trận Champions League9:10 22 /8/2008
Juve đăng quang Birra Moretti Cup8:57 22 /8/2008
Caceres trở lại đội hình Barcelona8:40 22 /8/2008
Bỉ - Brazil: Vớt vát niềm vinh quang8:37 22 /8/2008
Baptista ra mắt trong trận tranh Siêu Cúp nước Ý8:20 22 /8/2008
V-League vòng cuối: Tìm ngôi á quân & trao vé play-off8:20 22 /8/2008
Hạ gục Brazil, Mỹ lên ngôi ở môn bóng đá nữ Olympic6:12 22 /8/2008
Về đi, Sheva ơi!1:25 22 /8/2008
Robinho đang tiến rất gần tới Stamford Bridge22:2 21 /8/2008
Ngày vui của đoàn Mỹ & Nga02:47 22 /8/2008
Công Vinh chia tay người yêu21:33 21 /8/2008
Hạng Nhất 2008: QK4 đăng quang!20:59 21 /8/2008
Pavlyuchenko muốn ở lại Spartak18:4 21 /8/2008
Drogba sẽ trở lại vào tháng mười?17:22 21 /8/2008
Toni sẽ kết thúc sự nghiệp ở Italy17:13 21 /8/2008
Van Bronckhorst đeo băng đội trưởng ĐTQG Hà Lan17:7 21 /8/2008
Kovac tới Milan với giá 5 triệu euro16:58 21 /8/2008