Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Ruiz de Lopera, 02h00 ngày 22-12: Betis - Athletic Bilbao: Mấy bàn thắng?11:45 21/4/2005

Đêm nay, Real Betis sẽ tiếp Athletic Bilbao trong trận bán kết lượt đi Copa Del Rey, một giải đấu đã được mở rộng cho những cái tên mới sau sự ra đi của 4 ông lớn tại La Liga. Chắc chắn, đây sẽ là một trận đấu cống hiến cho người xem khi cả hai đều chơi tấn công đẹp mắt và kết quả 4-4 gần đây ở La Liga đã cho thấy điều đó.

Ở trận đấu tại San Mames vào ngày 13-2, Ricardo Oliviera xuất sắc lập một hat-trick, giúp Betis có được một trận hoà mặc dù họ chỉ chơi với 10 người trong 20 phút cuối. Đó là một trận đấu mà Betis đã ghi 3 bàn rồi tiếp đấy là Bilbao trước khi bàn gỡ đến từ Oliviera. Chính vì thế, ở cuộc tái ngộ trên sân nhà vào ngày hôm nay, Betis rơi vào sức ép rất lớn khi họ buộc phải có một kết quả khả quan trước khi tới SanMames đấu trận lượt về bởi đây là một trong những địa điểm khó khăn nhất cho bất cứ đội khách nào. Serra Ferrer biết điều đó và ông hiểu cần phải làm gì để Betis có thể tận dụng tốt ưu thếsân nhà. Trên thực tế, Betis là đội ghi nhiều bàn thắng hơn số bàn thua mà họ nhận được và điều đó khiến đội bóng của Serra Ferrer trở nên khó bị đánh bại hơn. Và mặc dù bất bại trong 5 trận gần đây, trong đó có 3 trận hoà liên tiếp vừa qua, Betis vẫn là kẻ đạt phong độ tốt nhất.

Về phía HLV của Bilbao, Valverde, bỏ qua thành tích ấn tượng tại sân nhà, ông có thể sử dụng tốc độ của Yeste, Etxeberria và Ezquerro để chọc thủng hàng phòng ngự của Betis. Tuy nhiên, Valverde cũng biết rằng, đối thủ rất khó bị đánh bại vào đúng ngày đẹp trời của họ và cho tới trước khi có thể hy vọng vào trận lượt về tại San Mames, họ nên làm được một điều gì đó ở Seville. Thêm nữa, Bilbao cũng không phải là đội bóng quen chơi phòng ngự một cách có chủ định.

Chính vì thế, Bibao sẽ chấp nhận chơi mạo hiểm để giành chiến thắng, thay vì hy vọng có được một kết quả hoà trên sân khách, mặc dù nếu nhìn vào những trận đấu trên sân nhà, họ có một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn.

Cách đây vài tuần, các cầu thủ của Serra Ferrer được xem là ứng cử viên có thể giành suất dự Champions League nhưng hiện tại, họ đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém 1 điểm so với Seville sau khi bất ngờ bị chia điểm 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, Copa Del Rey vẫn là một giải đấu mà họ có cơ hội giành chức vô địch và chắc chắn, Ferrer sẽ tung cả Joaquin, Edu và Oliviera vào sân, trong khi Arzu, Assuncao tiếp tục chơi ở vị trí tiền vệ.

Về phần Bilbao, HLV Valverde đã tuyên bố sẽ rời San Mames vào mùa hè này và hiện ông đang được liên hệ về dẫn dắt Valencia, Athletico Madrid, hoặc Deportivo. Vào cuối tuần qua,Valverde đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn dễ dàng đánh bại Santander 2 bàn trắng. Mặc dù thế,trong chuyến đi tới Seville vào ngày hôm nay, Bilbao hội tụ đội hình mạnh nhất của mình.

Dự đoán: Betis sẽ không chấp nhận đánh mất ưu thế sân nhà, cònBilbao cũng không chơi phòng ngự. Nếu Betis có bàn thắng trước, họ sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều và cũng như vậy với Bilbao. Tuy nhiên, đội bóng xứ Basque thường chơi không tốt trên sân khách và đây là bất lợi duy nhất mà họ chưa thể cải thiện. Betis thắng 1-0 hoặc 2-1.

Dự kiến đội hình

Real Betis (4-4-2): Doblas - Melli, Juanito, Rivas, Luis Fernandez - Fernando, Arzu, Assuncao, Joaquin - Edu, Oliviera.

Athletic Bilbao (4-3-3): Aranzubaia - Iraola, Murillo/Lacruz, Prieto, Del Horno - Orbaiz, Tiko, Gurpegi - Etxeberria, Ezquerro, Yeste.

 

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008
Hai tay hai thẻ vàng13:47 1 /12/2008
Inzaghi: "Tôi nghĩ Raul sẽ vượt qua tôi"13:26 1 /12/2008
Nguyên nhân Cristiano Ronaldo chơi bóng bằng tay13:28 1 /12/2008
Danielle Lloyd làm bạn với Lilo13:0 1 /12/2008
Huntelaar và Di María sẽ cùng tới Real trong tháng 1?11:51 1 /12/2008