Đã vượt qua một loạt tên tuổi tại Tây Ban Nha, Valencia và Getafe sẽ cùng nhau thi thố tài năng trong trận chung kết Cup nhà vua Tây Ban Nha. 90 phút để có một danh hiệu và một tấm vé tiến ra trời Âu đó là mục tiêu của cả hai đội bóng. Nhưng chiến thắng chỉ có một mà thôi và ai sẽ là người có thể nở nụ cười mãn nguyện khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên Koeman hay Laudrup ?
Với Valencia mọi chuyện đang ngày càng tồi tệ hơn với họ, sau trận thua trước Racing Santader nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu ngay trước mắt các cầu thủ của HLV Koeman (hiện tại Valencia đứng thứ 15 với vỏn vẹn 39 điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng đúng 5 điểm). Bước vào trận chung kết nhưng có lẽ tâm hồn của các cầu thủ của Valencia còn đang ít nhiều lo nghĩ về “cuộc chạy trốn tử thần” tại La Liga và tương lai của mình vào mùa bóng tới.
 |
|
Valencia-Getafe: Cuộc chiến không khoan nhượng
|
Với đội bóng của HLV Koeman đây là cơ hội duy nhất để họ vớt vát một mùa bóng thất bại một cách khó hiểu. Với Koeman đây còn hơn cả một trận chung kết bởi nếu thất bại ông sẽ phải ra đi ngay lập tức chứ chẳng phải chờ đến cuối mùa giải, nếu không có trận “tử chiến” cùng Getafe ông đã bị “chảm” ngay sau trận thua Racing rồi. Một chiếc cup nhà vua tuy không thể giúp Valencia thoát mọi lo lắng nhưng đó cũng là “liều thuốc tạm thời” để chữa trị cho Los Che, và biết đâu đó trận thắng trước “giant killer” có thể là bước đà tâm lí để Koeman và các học trò thực hiện bước chạy nước rút tại La Liga.
Với Getafe cup nhà vua là mốc cuối cùng để họ kết lại một mùa bóng khá thành công. Đội bóng của HLV Laudrup vừa bị loại ‘tức tưởi' khỏi UEFA Cup bởi tay "Hùm xám” Bayern Munich và bây giờ chính là cơ hội để Getafe sốc lại tinh thần. Thêm vào đó chiếc cup nhà vua có thể giúp đội bóng có một tấm vé ra trời Âu, nơi mang lại danh tiếng và tiền bạc cho họ. Getafe dù không dành được bất kì một danh hiệu nào trong mùa giải năm nay nhưng họ vẫn xứng đáng được tôn vinh bởi họ mang lại sự bất ngờ cho nền bóng đá thế giới: một loạt tên tuổi như Real, Barcelona, Bayern Munich… đã từng được nếm “trái đắng” mang tên Getafe.
Xét về chiều sâu đội hình cũng như thương hiệu CLB Getafe còn lâu mới sánh nổi với Valencia nhưng vào thời điểm hiện tại chính đội bóng của HLV Laudrup mới là đội bóng “chiếu trên” chứ không phải Valencia ( phong độ của Getafe tốt hơn, ngay tại La Liga họ cũng đứng trên Valencia) thế nên chẳng việc gì Getafe phải ngại dối thủ. Đây là lần thứ 2 lien tiếp Getafe có mặt ở trận chung kết cup nhà vua và đó chính là cơ hội để họ viết tiếp giấc mơ còn dang dở ở mùa giải năm trước.
Lực lượng:
+ Valencia: đầy đủ đội hình.
+ Getafe: Mario, Uche vắng mặt.
Đội hình dự kiến:
+ Valencia: Hildebrand, Caneria, Albiol, Marchena, Moretti, Baraja, Silva, Joaquin, Villa, Mata.
+ Getafe: Ustari, Contra, Belenguer, Cata Diaz, Licht, Cotelo, Casquero, De la Red, Granero, Manu, Albin.
Dự đoán:
Valencia 1 - 3 Getafe
Lâm Thỏa