Raúl Albiol khuyên các đồng đội ở CLB Valencia hãy bỏ lại tất cả “những nỗi muộn phiền” mang tên La Liga để tập chung cho trận chung kết cup nhà vua với Getafe. Ngôi vua đang ở rất gần Valencia, thời cơ đã đến không lí gì đội bóng lại bỏ qua.
 |
|
Villa sẽ giúp Valencia "qua mặt" Getafe ?
|
Thứ tư này Valencia sẽ “giáp chiến” cùng Getafe trong trận chung kết cup nhà vua Tây Ban Nha tại Vicente Calderón nhưng tình hình đội bóng đang trở lên bất ổn sau trận thua trước Racing tại La Liga vào cuối tuần qua. Hiện tại Valencia chỉ còn hơn nhóm xuống hạng có 5 điểm và nếu cứ thi đấu thất thường như thời gian vừa qua thì khả năng Los Ché phải nói lời chia tay giải đấu cao nhất Tây Ban Nha khi mùa giải kết thúc là hoàn toàn có thể xảy ra. Tinh thần của đội bóng đang xuống rất thấp. Albiol đã lên tiếng động viên các đồng đội hãy tạm quên những diều tồi tệ tại La Liag để tập trung cho trận chung kết với Getafe tại cup nhà vua bởi nếu dành thắng lợi trong trận đấu tới họ sẽ có tấm vé bước ra trời Âu vào năm sau.
“Chúng ta đã phải rất khó khăn mới có thể tiến vào trận chung kết, nên chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể mang về cho đội bóng một danh hiệu ở mùa giải năm nay. Tất cả hãy bỏ lại sau lưng những điều không hay của đội bóng để có thể tập trung cho trận đấu cuối cùng này.”
“ Chúng ta không thể lãng phí cơ hội mà khó khăn lắm chúng ta mới có được. Cup nhà vua cũng là một giải đấu rất quan trọng nên nhiệm vụ của tất cả là tập chung tinh thần tối đa và chiến đấu hết mình để dành thắng lợi trong trận chung kết sắp tới.”
Hiện tại Valencia đang gặp rất nhiều khó khăn tại La Liga khi nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu ngay trước mắt họ nhưng không có lí gì họ dễ dàng buông chiếc Cup nhà vua bởi chỉ cần 90 phút thi đấu thành công đội bóng sẽ mang về một danh hiệu để giảm bớt nỗi buồn của một mùa giải sa sút đến khó hiểu. Hơn nữa đối thủ Getafe cũng không phải là quá khó chơi, Valencia hoàn toàn có đủ thực lực để hạ knock-out đối thủ. Một trận thắng vừa có cup vừa lấy lại tinh thần cho toàn đội để tiếp tục “chạy trốn lưỡi hái tử thần”.
Lâm Thỏa (tổng hợp)