Đêm nay Valencia và Barcelona sẽ bước vào trận cầu sinh tử tại chảo lửa Mestalla. Phần thưởng cho kẻ chiến thắng là một tấm vé vào chơi trận chung kết cup nhà vua cùng Gatafe còn “cái chết” sẽ treo lơ lửng trên đầu những người chiến bại. Tất nhiên chẳng ai muốn từ bỏ một chiếc cup khi tất cả phía trước chỉ còn hai trận đấu. Hơn nữa một chiến thắng trong trận này có thể sẽ giúp cho HLV “dễ ăn dễ nói” với bàn dân thiên hạ còn nếu thất bại biết đâu ai đó lại phải “xách hành lý ra đi”.
Cup nhà vua chính là cơ hội cuối cùng cho thầy trò Koeman cứu vãn một mùa bóng thảm hại và đó cũng có thể là con đường cuối cùng giúp Valencia bước ra châu Âu vào mùa tới (Sau thất bại 1-2 trước Sevilla, Valencia đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và con đường kiếm xuất dự UEFA Cup mùa sau từ La Liga trở nên rất mong manh).
 |
|
Đêm nay ai sẽ là người chiến thắng ?
|
Khởi đầu mùa giải mục tiêu của Los Che là một suất dự Champions League vào mùa tới nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào thời điểm này, với Valencia lúc này thì một suất dự UEFA Cup năm sau cũng là một nhiệm vụ khó hoàn thành (hiện họ chỉ hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng 4 diểm và cách vị trí dự cup UEFA tới 9 điểm). Đúng lúc sắp sửa “chết đuối” thì Los Che vớ được “chiếc phao” Cup nhà vua. Nếu dành chức vô địch thì họ không những thoát khỏi cảnh trắng tay của một mùa giải bết bát mà còn mở ra tương lai mùa sau cho đội bóng.
Nếu như tại La Liga Valencia chơi quá kém thì tại cup nhà vua họ lại thể hiện một bộ mặt trái ngược hoàn toàn. Họ đã hạ Real Betis 4 - 2 tại vòng 16 đội, đánh bại Atletico Madrid nhờ luật bàn thắng sân khách (sau hai trận đi về hai đội hoà nhau 3-3) và Los Che có một trận đấu thành công nhất mùa giải khi bất ngờ cầm hoà Barcelona 1-1 ngay trên chảo lửa Nou Camp tại lượt đi bán kết cup nhà vua.
Qủa thực giấc mơ vô địch của Valencia đang gặp vô vàn khó khăn bởi đánh bại một Barca đang bị dồn vào chân tường là một điều không hề đợn giản . Mà dù có bước chân vào trận chung kết thì đối thủ của họ cũng không phải là dễ xơi bởi Gatafe đang là đội bóng chơi cực kì ấn tượng dưới sự dẫn dắt của Laudrup. Nhưng dù sao thì Valencia có quyền được mơ, họ chỉ cần tập chung hết sức mình cho trận chién hôm nay. Los Che phải chiến đấu vì “sinh mạng” của mình và chiến đấu cho giấc mơ “ẵm cup”.
Bên phía Barcelona thì cũng chẳng lấy gì làm vui hơn, gã khổng lồ xứ Catalan mới chỉ duy nhất một lần nở nụ cười chiến thắng trong 5 trận đấu gần đây nhất. “Giấc mơ” La Liga vẫn còn nhưng cơ hội biến nó thành hiện thực thì ngày càng trôi xa theo phong độ “buồn chán” của Barca. Lực lượng của Barcelona tỷong trận đấu này cũng gặp rất nhiều tổn thất, họ thiếu 3 trụ cột quân trọng trong đội hình: Messi và Deco gặp chấn thương, Ronaldinho không đạt phong độ tốt và đang chịu sức ép từ dư luận do “viện cớ” chấn thương không tham gia trận đấu với Almeria.
Nếu như Koeman đã phải chịu sức ép trong suốt thời gian dài qua thì Rijkaard cũng chẳng sung sướng gì hơn. Hai tháng vừa qua đội bóng của ông thi đấu như “ma làm” khiến chiếc ghế HLV trưởng vốn vững chắc nay cũng trở lên lung lay dễ đổ.
Trong lần giáp mặt này các cầu thủ Barca phải chiến đấu hết mình đẻ tìm kiếm chiến thắng. Trận đấu lượt đi tại Nou Camp quả thật điên rồ với họ, Barca đã nắm quyền chủ động của trận đấu, kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng lại để đối thủ ra về với kết quả có lợi. Cũng giống như đối thủ, Barca phải chiến đấu vì giấc mơ đoạt cup, vì “số mệnh” của chính mình và vì chiếc ghế của HLV Rijkaard.
Hiện tại Valencia đang nắm lợi thế trong tay là trận hoà 1-1 trên Nou Camp và nếu các cầu thủ Barca còn thi đấu “điên rồ” như trận lượt đi thì khả năng họ bị hạ đo ván là hoàn toàn có thể xảy ra.
Lâm Thỏa