Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Getafe đặt một chân vào chung kết Copa del Rey7:57 29/2/2008

Tận dụng lợi thế sân nhà, Getafe đã giành lợi thế lớn khi đánh bại Racing Santander với tỉ số 3-1 trong trận bán kết lượt đi Copa del Rey diễn ra rạng sáng ngày 29/2.

Nối tiếp đà hưng phấn sau thắng lợi bất ngờ trước đại gia Real Madrid cuối tuần trước, lần lượt Ruben de la Red, Francisco Casquero và Manu del Moral cùng nhau lập công cho đội bóng của HLV Michael Laudrup trong trận cầu đêm qua.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Ba Lan Ebi Smolarek thắp lên hi vọng mong manh cho Santander trong trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 19/3.

Getafe (phả) giành lợi thế lớn trước trận lượt về - Ảnh: Reuters

Bộ đôi tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid lập công đưa Getafe vượt lên dẫn trước ở phút 25, khi tiền vệ De la Red đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Esteban Granero.

Nhưng chỉ 3 phút sau, đội khách đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau một tình huống đá phạt. Bóng tìm đến vị trí của Smolarek và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tung cú vô lê cận thành gỡ hòa 1-1.

Quyết tâm tìm kiếm lợi thế, Getafe gia tăng sức ép sau giờ giải lao và nỗ lực được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 58. Pablo Hernandez kiến tạo đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm địa để Casquero di chuyển nhận bóng trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Tono.

Khi trận đấu chỉ còn 7 phút, Del Moral là người hoàn tất chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà. Cú đánh đầu của anh từ quả tạt của Hernandez bị cản phá nhưng tiền đạo của Getafe đã nhanh chân đá bồi vào lưới sau khi bóng bật trở ra.

Với thắng lợi này, đội bóng hạt tiêu Getafe tràn ngập tự tin sẽ năm thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Copa del Rey. Mùa trước, họ đã lỡ hẹn với chức vô địch khi thúc thủ 0-1 trước Sevilla trong trận đấu cuối cùng.

Đội hình thi đấu:
Getafe: Ustari; Contra, Cata Díaz, Belenguer (Tena 75'), Licht; Pablo Hernández, De la Red, Casquero (Celestini 77'), Granero; Manu, Uche (Albin 66').
Racing Santander: Tono; Pinillos, Oriol, Garay, Luis Fernández; Jorge López, Duscher, Colsa, Serrano (Pablo 69'); Smolarek y Tchité (Munitis 66').

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Shearer: Hãy loại tôi ra khỏi danh sách!13:55 6 /9/2008
Hildebrand chỉ là sự lựa chọn thứ 3?12:3 6 /9/2008
Flamini hạnh phúc khi tới với Milan11:52 6 /9/2008
Công Vinh sẽ khoác áo Thể Công trong 3 năm11:45 6 /9/2008
Emerson: “Pato cần thêm thời gian”11:36 6 /9/2008
Serena và Jankovic đấu chung kết Mỹ mở rộng11:25 6 /9/2008
Galliani chờ “ngư ông đắc lợi”11:18 6 /9/2008
HLV Ferguson bình chân như vại trước mối họa Man City11:10 6 /9/2008
Người đẹp châm đuốc tại Paralympic10:33 6 /9/2008
Drogba sẽ chờ khi bình phục 100%10:25 6 /9/2008
Amauri: “Buffon hoàn toàn xứng đáng với con số 70 triệu euro”10:3 6 /9/2008
Khởi động vòng loại World Cup 2010: Guồng quay mới9:38 6 /9/2008
Sao già Rivaldo đặt tham vọng chinh phục châu Á9:29 6 /9/2008
Rooney: Đến lúc chúng tôi sửa sai9:26 6 /9/2008
Keane: Berba đã đúng khi ra đi8:59 6 /9/2008
Hi Lạp quả cảm cầm hoà Italy8:50 6 /9/2008
5 tân binh đáng chú ý sau ngày khai hội La Liga8:52 6 /9/2008
Balotelli: “Cuối cùng tôi cũng đã chọn Italia”8:48 6 /9/2008
VTV Cup 2008: Chờ ngày khai cuộc8:43 6 /9/2008
Marco Borriello say đắm bên bồ8:10 6 /9/2008