Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BĐ TÂY BAN NHA
Copa del Rey: Real Madrid tan tành giấc mơ hoa6:57 17/1/2008

Bàn thắng duy nhất của Ariel Ibagaza ở những phút cuối giúp Real Mallorca tiếp tục đánh bại Real Madrid trong trận lượt về vòng năm Copa del Rey rạng sáng ngày 17/1, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số là 3-1.

Do để thua 1-2 ở trận lượt đi nên khi tiếp đón Mallorca trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng mới có thể giành vé vào vòng chơi tứ kết.

Lần đầu tiên Real Madrid thất bại trên sân nhà trong mùa giải này Ảnh: AP

Thế nhưng, trong lúc hàng công loay hoay mãi mà chưa ghi bàn thì khi trận đấu còn chừng 7 phút, hi vọng của "Kền kền trắng" cùng với khoản treo thưởng kỉ lục 20 triệu euro cho cú "ăn ba" của chủ tịch Ramon Calderon đã tiêu tan thành mây khói sau bàn thắng của Ariel Ibagaza cho Mallorca.

Kết quả
Espanyol 1-1 (2-2) Bilbao *
Garcia 10' - Iraola 81'

Levante 0-1 (0-4) Getafe
Gavilan 64'

Santander 4-2 (5-3) Zaragoza
Tchité 22'; Oriol 33; Serrano 68'; Garay 90' pen - Oliveira 6'; D.Milito 81'

Valladolid 1-1 (1-1) Atletico **
Llorente 68' - Agüero 51'

Villarreal 2-0 (2-1) Recreativo ***
Senna 10'; Rossi 102'

Real Madrid 0-1 (1-3) Mallorca
Ibagaza 83'

Valencia 2-1 (4-2) Real Betis
Zigic 9'; Vicente 68' - Juanito 77'

Chú ý
* Bilbao thắng 4-3 trong loạt sút penalty
** Atletico thắng chung cuộc nhờ ghi được bàn thắng sân khách
*** Villarreal thắng trong hiệp phụ

Đội hình ra sân của Real Madrid thiếu vắng khá nhiều trụ cột quan trọng nhưng vẫn đủ sức vây hãm khung thành Mallorca trong phần lớn thời gian thi đấu. Chỉ trong khoảng 6 phút đầu trận, đội chủ nhà đã tạo ra ba cơ hội tốt để có thể mở được tỉ số.

Đầu tiên là cú sút hiểm hóc của Javier Saviola bị thủ môn Miguel Moya của Mallorca xuất sắc từ chối. Sau đó, trong tình huống phạt góc, Gonzalo Higuain không bị ai kèm thoải mái dứt điểm nhưng bị Borja Valero phá bóng ngay trên vạch vôi.

Chỉ 2 phút sau, một cú sút bị đổi hướng của Royston Drenthe đã bay đến vị trí của Higuain trong vòng cấm địa. Cầu thủ trẻ người Argentina tung cú vô lê đi sạt xà ngang ra ngoài.

Real Madrid tiếp tục áp đảo với những pha bắn phá từ tuyến hai của Julio Baptista và Guti, trong khi Saviola có thêm hai tình huống nữa bị ngăn chặn bởi thủ môn Moya trong một ngày thi đấu đầy bận rộn.

Nhưng đáng kể hơn cả là pha bóng ở phút 26, khi Moya đã chơi quá xuất thần, hơn một lần cứu cho Mallorca khỏi bàn thua sau những tình huống đối mặt với tiền đạo Higuain. Các cầu thủ Real Madrid bước vào giờ nghỉ mà gánh nặng ghi bàn còn nặng nề hơn lúc đầu trận.

Gương mặt bất lực của tiền đạo Gonzalo Higuain - Ảnh: Reuters

Chứng kiến sự bất lực của các chân sút dự bị, HLV Bernd Schuster của Real Madrid đã buộc phải tung con bài chủ lực là tiền đạo ngôi sao Ruud van Nistelrooy vào sân thay Saviola ngay đầu hiệp hai.

Trước khi Real Madrid tiếp tục khẳng định ưu thế vượt trội về mặt thế trận, Mallorca mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên trong hiệp thứ hai. Tuy nhiên, cú sút căng của Jonas Gutierrez đã bay vọt xà ngang khung thành của Jerzy Dudek.

Van Nistelrooy nhanh chóng thể hiện sự nguy hiểm với một pha dứt điểm cận thành nhưng không thắng được Moya, trong khi Baptista và Guti, với những cú sút từ ngoài vòng cấm, chỉ tăng thêm chỉ số phụ cho đội chủ nhà.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Real Madrid đã phải hứng trọn đòn knock-out bất ngờ của đối phương ở phút 83. Từ quả phạt gián tiếp ở gần giữa sân của Fernando Varela, tiền vệ nhỏ con Ibagaza thoát xuống sau trung vệ Fabio Cannavaro, khống chế bóng hợp lí trước khi kết thúc qua đầu thủ môn Dudek vào lưới.

Như vậy, đây là trận thua đầu tiên trong mùa giải của "Kền kền trắng" trên sân nhà Bernabeu tính ở tất cả các mặt trận. Nó đồng thời còn khiến họ vỡ mộng lần đầu giành cú "ăn ba" vĩ đại gồm chức VĐ Champions League, La Liga và Copa del Rey.

Đội hình thi đấu:
Real Madrid:
Dudek; Míchel Salgado, Sergio Ramos, Cannavaro, Marcelo; Gago, Guti, Baptista; Drenthe (Sneijder 77'), Higuaín (Robinho 65'), Saviola (Van Nistelrooy 46').
Real Mallorca: Moyá; Varela, Ballesteros, Ramis, Fernando Navarro; Basinas, Borja Valero, Jonás, Tuni (Víctor 59'); Trejo (Ibagaza 46'), Arango (Pereyra 86').

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hildebrand chỉ là sự lựa chọn thứ 3?12:3 6 /9/2008
Flamini hạnh phúc khi tới với Milan11:52 6 /9/2008
Công Vinh sẽ khoác áo Thể Công trong 3 năm11:45 6 /9/2008
Emerson: “Pato cần thêm thời gian”11:36 6 /9/2008
Serena và Jankovic đấu chung kết Mỹ mở rộng11:25 6 /9/2008
Galliani chờ “ngư ông đắc lợi”11:18 6 /9/2008
HLV Ferguson bình chân như vại trước mối họa Man City11:10 6 /9/2008
Người đẹp châm đuốc tại Paralympic10:33 6 /9/2008
Drogba sẽ chờ khi bình phục 100%10:25 6 /9/2008
Amauri: “Buffon hoàn toàn xứng đáng với con số 70 triệu euro”10:3 6 /9/2008
Khởi động vòng loại World Cup 2010: Guồng quay mới9:38 6 /9/2008
Sao già Rivaldo đặt tham vọng chinh phục châu Á9:29 6 /9/2008
Rooney: Đến lúc chúng tôi sửa sai9:26 6 /9/2008
Keane: Berba đã đúng khi ra đi8:59 6 /9/2008
Hi Lạp quả cảm cầm hoà Italy8:50 6 /9/2008
5 tân binh đáng chú ý sau ngày khai hội La Liga8:52 6 /9/2008
Balotelli: “Cuối cùng tôi cũng đã chọn Italia”8:48 6 /9/2008
VTV Cup 2008: Chờ ngày khai cuộc8:43 6 /9/2008
Marco Borriello say đắm bên bồ8:10 6 /9/2008
TP.HCM thắng ấn tượng, Khánh Hòa ôm hận phút chót7:4 6 /9/2008